Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết

23/06/2012 01:20
Ban Thể thao GDVN
(GDVN) - Sẽ là Anh hoặc Ý phải đối mặt với Đức sau một chiến thắng tưng bừng trước Hy Lạp, bất chấp có lúc bị gỡ hòa sau bàn thắng của Samaras

HẾT HIÊP 2: ĐỨC 4-2 HY LẠP

- Kết quả đúng như những gì trông đợi, nhưng Hy Lạp đã có những lúc có cơ hội sau bàn gỡ hòa gây sốc. Họ quá yếu khi so sánh với Đức, đội vào trận với 3 vị trí thay thế, nhưng 2 bàn thắng có lẽ là đẹp để Hy Lạp rời giải với cái đầu ngẩng cao.


Đội hình xuất phát:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Reus (Gotze 80’), Ozil, Schurrle (Muller 67'); Klose (Gomez 80’).

HLV: Joachim Low

Hy Lạp (4-3-3): Sifakis; Torossidis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas (Fotakis 45'); Makos (Liberopoulos 72'), Maniatis, Katsouranis; Ninis (Gekas 45'), Salpingidis, Samaras.

HLV: Fernando Santos 

Trọng tài: Damir Skomina (Slovenia)

Bàn thắng: Đức – Lahm (39’), Khedira (61’), Klose (68’), Reus (74’); Hy Lạp – Samaras (55’), Salpingidis (pen 89’)

91' 2 phút bù giờ. Hy Lạp vẫn chưa bỏ cuộc.

89' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 2VÀO!!! ĐỨC 4-2 HY LẠP!!! Salpingidis đưa Neuer đón sai hướng sút. Một cách đẹp cho Hy Lạp để kết thúc giải đấu.

88'

PENALTY! Một cú sút của Fotakis đã đập trúng tay của Boateng và giờ là cơ hội cho Salpingidis.

86' Gomez với một pha bật tường cho Ozil nhưng cú đá chìm của tiền vệ gốc Thổ bị Sifakis bắt được.

85' Samaras đột phá từ cánh trái vào vòng cấm nhưng Hummels đã khều chân phá bóng một cách chính xác. Bây giờ thì Mertesacker chỉ có thể ngồi dự bị ở ĐT Đức mà thôi.

84' Dưới sân, các cầu thủ Đức bây giờ giữ bóng để chờ hết giờ. Trên khán đài, các CĐV bắt đầu hát vang quốc ca Đức.

81'

Suýt là 5-1 cho Đức. Ozil nhảy múa trong vòng cấm trước 3 cầu thủ Hy Lạp và buộc Sifakis phải cản phá. Gomez xông vào đá bồi nhưng bị việt vị.

80' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 5THAY NGƯỜI (Đức):

Substitution

Marco Reus

Substitution

Mario Gotze

80' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 8THAY NGƯỜI (Đức):

Substitution

Miroslav Klose

Substitution

Mario Gomez

77' Xem ra lọt qua vòng bảng có lẽ là đủ với Hy Lạp. Đức đang giữ bóng một cách rất trơn tru, trong khi cách biệt 3 bàn là rất khó để san bằng.

75'

Thẻ vàng (Hy Lạp): Papastathopoulos với một cú lao người kiểu rugby vào Ozil.

- Miroslav Klose với một pha băng xuống bên phải cầu môn Hy Lạp, nhưng anh dứt điểm trúng người Sifakis. Bóng bật ra đúng tầm chân của Reus để anh dứt điểm vào lưới trống. Game Over.

74' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 12VÀO!!! ĐỨC 4-1 HY LẠP! MARCO REUS!!!

72' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 13THAY NGƯỜI (Hy Lạp):

Substitution

Grigoris Makos

Substitution

Nikos Liberopoulos

Sifakis vào lưới nhặt bóng liên tục
Sifakis vào lưới nhặt bóng liên tục

70' Một cú đẩy cố ý của Samaras với Boateng trong lúc hai người này lao về tranh bóng ở cánh trái.

69' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 17THAY NGƯỜI (Đức):

Substitution

Andre Schurrle

Substitution

Thomas Muller

- Ozil với quả đá phạt, và anh câu bóng vào góc gần cầu môn Hy Lạp để Klose đánh đầu tung lưới Sifakis!

Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 20Kiến tạo: Mesut Ozil

68' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 21VÀO!!! ĐỨC 3-1 HY LẠP! KLOSE!!!

64' Pha phòng ngự siêu việt của Torosidis. Reus nhận bóng ở khá gần góc xa bên phía tay phải cầu môn Hy Lạp, nhưng cú sút đã bị Torosidis chắn được.

63' Bây giờ là Gekas với một nhịp chạm rất tốt để vượt qua Khedira và sút bóng thoải mái ở trên vạch 16m50, nhưng bóng đi vọt xà.

- Bóng được triển khai sang cánh phải để Boateng - người mắc sai lầm trong bàn thua của Đức - tạt vào giữa khu cấm địa. Klose nhảy lên, nhưng Khedira mới thực sự là người dứt điểm với một cú vô-lê tung nóc lưới Hy Lạp!

Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 22Kiến tạo: Jerome Boateng

61' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 23VÀO!!! ĐỨC 2-1 HY LẠP!!! KHEDIRA!

57' Đức chưa cần phải hoảng sợ. Họ vẫn đang áp đảo thế trận, và Hy Lạp chưa từng ghi 2 bàn trong 3 trận vòng bảng.

- Một pha phản công nhanh của Hy Lạp sau khi Salpingidis cướp bóng từ chân Lahm. Quả căng ngang vào là cực kỳ hoàn hảo cho Samaras, người đệm bóng cận thành đánh bại Neuer sau khi đã thoát khỏi sự kèm cặp của Jerome Boateng.

Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 24Kiến tạo: Dimitris Salpingidis

55' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 25VÀO!!! ĐỨC 1-1 HY LẠP!!! SAMARAS!!!!

53' Một cơ hội khá rõ ràng cho Hy Lạp khi Samaras đối đầu với Hummels với Salpingidis ở phía đối diện. Tuy nhiên Samaras chuyền bóng quá chậm, và thế 2-chọi-2 bị phá vỡ khi các hậu vệ áo trắng quay về.

52' Schweinsteiger với một đường chuyền hỏng trong lúc thực hiện bật tường với Schurrle. Schweini chơi không tốt hôm nay, có lẽ là do đau đầu gối.

50' Ozil treo bóng vào sâu để Badstuber đánh đầu, nhưng Torosidis cản phá. Makos đón bóng phản công nhưng bị Schweinsteiger ngăn cản.

49' Reus giành quả đá phạt sau khi đá trúng chân Papastathopoulos ở cánh phải.

48' Papadopoulos phá quả phạt góc của Ozil trong lúc bóng được treo tới cho Reus.

47' Cũng như hiệp 1, Đức khởi động với một quả phạt góc sau khi Khedira suýt chọc khe thành công cho Klose.

45' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 26THAY NGƯỜI (Hy Lạp): SubstitutionGiorgios Tzavellas

Substitution

Giorgios Fotakis

45' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 29THAY NGƯỜI (Hy Lạp): SubstitutionSotirios Ninis

Substitution

Theofanis Gekas

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!


HẾT HIỆP 1: ĐỨC 1-0 HY LẠP

- Như mọi dự đoán, hiệp 1 cho thấy đây là trận đấu một chiều. Reus và Schurrle đá rất tốt và cho dù chơi phòng ngự số đông nhưng Hy Lạp đã không thể giữ sạch lưới sau bàn thắng của Lahm. Có cơ hội để phản công nhưng không tận dụng được, đội bóng vùng Balkan không thể cố thủ được nữa mà phải vùng lên, giống như cách họ chơi ở trận khai mạc với Ba Lan.


Đội hình xuất phát:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Reus, Ozil, Schurrle; Klose.

HLV: Joachim Low

Hy Lạp (4-3-3): Sifakis; Torossidis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas; Makos, Maniatis, Katsouranis; Ninis, Salpingidis, Samaras.

HLV: Fernando Santos 

Trọng tài: Damir Skomina (Slovenia)

Bàn thắng: Đức – Lahm (39’)

45' Lại là Schurrle với một tình huống di chuyển vào vòng cấm khác, lần này anh sút vào góc gần. Sifakis nhoài người hết cỡ, nhưng bóng đi vào cạnh lưới và không có bàn thắng.

44' Schurrle chạy cắt vào trong từ cánh trái và có cú dứt điểm. Torossidis giơ chân ra chắn và Sifakis thở phào khi thấy bóng đi vọt xà ngang bên phía cột xa.

41' Bây giờ thì chắc chắn sẽ không có chuyện Hy Lạp dồn 9 người về quanh vòng cấm đội nhà. Tuy vậy họ có thể sẽ giữ nguyên chiến thuật này ít nhất cho tới hết hiệp.

- Một cú đá tuyệt vời của Philip Lahm! Có bóng ở chếch bên cánh trái sau đường chuyền của Ozil, Lahm di chuyển vào trung lộ và với một khoảng trống khá rộng giữa anh và Papastathopoulos, Lahm sút bóng vào góc xa khiến Sifakis dù đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn bị đánh bại! Bà Merkel đứng bật dậy và giơ nắm đấm lên trời!

Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 33Kiến tạo: Mesut Ozil

39' Đức 4 - 2 Hy Lạp: Lahm, Gomez, Reus & Khedira đưa Đức vào bán kết ảnh 34VÀO!!! ĐỨC 1-0 HY LẠP! PHILIP LAHM!!!!

35'

Một pha phối hợp rất mượt của Đức. Ozil đánh bại 2 cầu thủ Hy Lạp trước khi nhả ngược cho Khedira sút xa. Bóng đi trúng đích và khiến Sifakis bắt không dính, nhưng Makos đã phá lên để tránh một cú đá bồi từ Klose.

33' Schurrle với một pha 1-chọi-1 xuất sắc, vượt qua Torossidis bên cánh trái trước khi thực hiện một cú cứa lòng vào góc xa đưa bóng đi vọt xà.

32' Hy Lạp với dấu ấn tấn công đầu tiên, một cú sút của Ninis có lẽ sẽ đi ra ngoài nhưng vẫn khiến Neuer phải đổ người cản phá.

31' Hummels dâng cao và định dắt bóng đột phá, nhưng để mất bóng và chỉ trong chớp mắt Badstuber phải đối mặt với gã to con Samaras. May cho Đức là Badstuber khều chân phá được bóng.

30' Reus tiếp tục làm mưa làm gió với một pha đột phá vào trong và bị phạm lỗi trước khi kịp chọc khe cho Klose. Không có đá phạt.

29' Một sai lầm hiếm hoi từ Schweinsteiger, anh để mất bóng trong lúc Đức đang tấn công số đông.

28' Bây giờ là chiến thuật câu giờ được thực hiện bởi Hy Lạp. Reus phạm lỗi với Papastathopoulos từ một pha đẩy nhẹ, nhưng trung vệ Hy Lạp nằm sân cả phút.

27' Katsouranis với một cú bấm bóng cho Salpingidis phá bẫy việt vị, nhưng Neuer một lần nữa chọn vị trí rất gần mép vòng cấm địa để là người đầu tiên đón bóng.

26'

Lại một cơ hội khác của Đức. Reus từ cánh phải sút rất căng vào góc xa từ khoảng cách 8m. Bên ngoài sân, Joachim Low tức lộn ruột khi chứng kiến một cơ hội khác bị vứt đi.

25'

Thêm một cơ hội lớn nữa cho Đức! Ozil treo bóng vào cho Reus, người sút sai mục tiêu ở gần khu 5m50. Klose bay người ở góc xa để chuyển cú đá trượt thành một cú đánh đầu nhưng không kịp!

24' Reus thử Sifakis với một cú đá căng vào góc gần nhưng bóng bị đấm ra. Phạt góc.

23'

Reus thực hiện bật tường với Klose trước khi chọc khe cho Ozil, người trong thế 1-đối-1 với thủ môn nhưng lại sút bóng trúng cái chân của thủ thành Sifakis.

22' Đức thực hiện các pha đổi biên rất nhanh, lần này là Khedira với một quả tạt từ cánh phải nhưng bị Hy Lạp đánh đầu phá lên.

20' Đức đôi lúc hơi lơ đễnh khi Hy Lạp có cơ hội phản công. Katsouranis suýt tìm tới được Makos ở cánh phải sau khi đoạt bóng từ chân Khedira, nhưng Lahm đã hóa giải tình huống.

Maniatis (phải) bị Schweinsteiger cản phá trong một đợt phản công của Hy Lạp
Maniatis (phải) bị Schweinsteiger cản phá trong một đợt phản công của Hy Lạp

18' Cánh trái của Hy Lạp đang bị khai thác. Ozil ban bóng cho Reus ở vị trí này, nhưng Papadopoulos đã bọc lót cho Tzavellas khi băng ra để chắn quả căng ngang.

17' Salpingidis tìm cách đột phá trung lộ nhưng bị Hummels chắn trước mặt. Đường chuyền giật ngược ra cho Ninis được chuyển thành một cú sút cầu may không chính xác. Chưa có gì sáng tạo từ phía Hy Lạp.

15' Hy Lạp đang lùi sâu, rất sâu. Boateng tạt bóng từ cánh phải nhưng Klose không thể nhảy lên đánh đầu trước 2 cầu thủ áo xanh áp sát. Khedira sau đó nằm sân sau một pha xoạc bóng của Torossidis.

14'

Thẻ vàng (Hy Lạp): Samaras vì một cú đạp vào gót chân của Schweinsteiger.

13' Reus lại băng vào vòng cấm một lần nữa và chuyền cho Klose, người có một đường chuyền không hợp lý cho Ozil ở góc hẹp khiến tiền vệ của Real chỉ biết đá bừa, đưa bóng đi cắt ngang mặt cầu môn Hy Lạp.

12' Reus được giải phóng ở trung lộ nhưng sút bóng chệch cột trước sức ép của Tzavellas. Đường chuyền cho anh dù sao cũng khiến bóng đi lập bập, khó khống chế.

10' Ozil đang phải lùi sâu để tự lấy bóng. Một cơ hội phản công cho Hy Lạp khi Ninis tìm cách bấm bóng cho Salpingidis để phá bẫy việt vị nhưng Neuer đoán được và lao ra.

8' Cơ hội cho Salpingidis khi anh lách qua được Badstuber để đón một đường chuyền dài, tuy nhiên Neuer đã chạy ra mép vòng cấm để bắt gọn.

7' Hy Lạp với cú dứt điểm đầu tiên. Ninis cướp được bóng từ Khedira và đưa bóng cho Makos, người sút trúng đích nhưng không hiểm.

6' Thêm một pha phối hợp nữa của Đức. Lần này là Klose, người bật tường để Khedira có đủ khoảng trống cho một cú đá từ xa, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

5' Phòng thủ có lẽ lại là khâu lỏng lẻo nhất mà Hy Lạp đang thực hiện, Đức với việc tăng tốc sớm đã khiến các cầu thủ áo xanh không dám dâng lên.

4'

VIỆT VỊ: Bóng đã vào lưới nhưng trọng tài lại căng cờ. Khedira sút bóng khiến Sifakis cản phá, nhưng bóng bật lại chân của Schurrle, người có vẻ như đã đứng ngang hàng với các hậu vệ Hy Lạp khi sút bồi.

3'

Suýt nữa là 1-0 cho Đức. Reus chạy bên cánh phải và bất chấp cả dàn hậu vệ Hy Lạp đang đóng ở trong, Reus vẫn căng ngang vào cho Klose. Đường chuyền đi hơi mạnh và Klose cũng chỉ có một mình.

2' Những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc "thảm sát". Klose đột nhập vào vòng cấm để chờ đón một quả tạt của Schurrle, nhưng Papastathopoulos đã chạy cắt ngang để xoạc bóng. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, một quyết định không chính xác.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU!


- Hai đội đã bước ra sân và trận đấu sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa.

- Đức đang có một kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức, thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử Mannschaft. Tất cả là nhờ một sức mạnh tấn công đa dạng, họ có thể thắng nhờ ép sân lẫn phản công. Nếu có đội bóng nào khó đánh bại nhất ở EURO 2012, đó là Đức.

Klose sẽ có trận thứ 120 cho ĐT Đức
Klose sẽ có trận thứ 120 cho ĐT Đức

- Trở về với thông tin liên quan tới chuyên môn, sự bố trí Klose, Schurrle và Reus không gây nhiều bất ngờ với dư luận. Joachim Low đã thừa nhận rằng ông tập trung vào phòng ngự cho Đức ở vòng bảng, vì thế các cầu thủ tấn công trẻ tuổi đã không có cơ hội để ra sân. Reus và Schurrle kỹ thuật hơn và nhanh hơn so với Muller và Podolski, do đó họ có thể tạo ra những đột biến cần thiết trước một Hy Lạp phòng thủ số đông. Bên cạnh đó, Miroslav Klose là một trung phong chịu phối hợp đồng đội hơn Mario Gomez.

- Trước khi trận đấu diễn ra, một cuộc thi mini đã được tổ chức giữa các CĐV Hy Lạp với mục đích bình chọn ra nhà lãnh đạo bị ghét nhất. Không chút ngạc nhiên, đương kim thủ tướng Đức Angela Merkel "chiến thắng" nhờ những chính sách khắc nghiệt mà bà và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Hy Lạp - quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn.

Bảo vệ SVĐ tịch thu một con búp bê có chữ "Merkel" từ các CĐV Hy Lạp
Bảo vệ SVĐ tịch thu một con búp bê có chữ "Merkel" từ các CĐV Hy Lạp

- Trong khi các cầu thủ Đức hoàn tất phần khởi động trước giờ, các CĐV Hy Lạp đã đưa đến đằng sau cầu môn Đức một lá cờ Hy Lạp rất lớn. Không may là, lá cờ đó bị ngược! Sau 1 phút, những người ở đó nhận ra và đảo ngược lại, tạo nên những tràng cười trên sân PGE Arena.

- Hai đội đã công bố đội hình xuất phát:

• Joachim Low có 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trận gặp Đan Mạch. Mario Gomez đã được cho nghỉ để thay bằng Miroslav Klose – người sẽ có trận thứ 120 cho ĐT Đức đêm nay – trong khi Marco Reus và Andre Schurrle thay thế Lukas Podolski và Thomas Muller. Jerome Boateng trở lại sau án treo giò để thế chỗ Lars Bender trong vai trò hậu vệ phải.

• Trong khi đó, Hy Lạp giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 với Sotiris Ninis thay thế trung phong Theofanis Gekas với Salpingidis và Samaras ở hai biên. Grigoris Makis đá thay đội trưởng Karagounis ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Tzavellas thay thế hậu vệ trái Holebas vì án treo giò.

Đội hình xuất phát:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Reus, Ozil, Schurrle; Klose.

HLV: Joachim Low

Hy Lạp (4-3-3): Sifakis; Torossidis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas; Makos, Maniatis, Katsouranis; Ninis, Salpingidis, Samaras.

HLV: Fernando Santos

Trọng tài: Damir Skomina (Slovenia)



Tin tức trước giờ:

Tình hình lực lượng

Đức

•    Joachim Low sẽ phải đưa ra quyết định về người sẽ đá ở vị trí hậu vệ phải, sau khi Lars Bender mang tới cho ông một màn trình diễn chắc chắn trong phòng ngự kèm theo một bàn thắng trong lúc Jerome Boateng thụ án treo giò.

Sau khi kết thúc bảng tử thần với 3 trận toàn thắng, liệu Đức có dễ dàng quét qua Hy Lạp như một cơn bão?
Sau khi kết thúc bảng tử thần với 3 trận toàn thắng, liệu Đức có dễ dàng quét qua Hy Lạp như một cơn bão?

•    Bender cùng với Ozil và Schweinsteiger đã không tập trong đầu tuần này, tuy nhiên họ đã đủ thể lực để có thể đá chính.

•    Những trường hợp của Miroslav Klose, Marco Reus, Mario Gotze cũng sẽ được Joachim Low cân nhắc để thay thế cho các vị trí của Mario Gomez và Thomas Muller, những người cần được khỏe mạnh để chơi những trận đấu khó khăn hơn (nếu vào bán kết là Anh/Ý).

Hy Lạp

•    Cho dù Hy Lạp đã dùng sơ đồ 4-3-3 từ đầu giải, đây có lẽ là trận đấu mà họ sẽ phải chuyển sang 4-5-1 trước ứng viên vô địch Đức.

•    Hai thiệt hại nặng về lực lượng của Hy Lạp đến từ thủ quân Giorgios Karagounis và hậu vệ trái Jose Holebas, những người đã bị treo giò vì nhận thẻ trận gặp Nga. Tuy nhiên, nếu vị trí của Karagounis sẽ là một vấn đề, Holebas đã mắc vô số sai lầm ở vòng bảng và một phương án thế chỗ biết đâu lại mang tới kết quả khả quan.

•    Trong khi Tzavellas sẽ tiếp tục giữ vị trí hậu vệ trái sau trận gặp Nga, có tới 5 người có thể thay thế Karagounis. Makos và Fotakis có xu hướng phòng ngự hơn nên sẽ phù hợp hơn so với những tiền vệ tấn công như Fortounis, Fetfazidis hay Ninis.

Đội hình dự kiến:

Đức (4-2-3-1): Neuer – Lahm, Badstuber, Hummels, Boateng – Schweinsteiger, Khedira – Podolski, Ozil, Muller – Klose

Hy Lạp (4-5-1): Sifakis – Tzavellas, Papadopoulos, Papastathopoulos, Torosidis – Samaras, Katsouranis, Maniatis, Makos, Salpingidis - Gekas

Bạn có biết?

- Một kỷ lục quốc gia, Đức đã thắng cả 14 trận đấu chính thức gần nhất.

- Đức chưa bao giờ thua Hy Lạp, với thành tích 5 thắng và 3 hòa.

- Đây là kỳ EURO thứ 5 người Đức lọt vào tứ kết, và 4 lần trước đó họ luôn thắng và vào tới chung kết.

- 8 trận gần nhất Hy Lạp chỉ ghi 1 bàn/trận và thắng đúng 2 trận trong chuỗi trận đó.

Nhận định:

•    Không có gì ngạc nhiên khi trước mắt Hy Lạp là một Đức có đội hình bừng bừng khí thế và không có thiệt hại lực lượng. Do đó họ sẽ phải chiếm thế chủ động ở tuyến giữa và bắt chặt những tiền vệ chủ chốt của Mannschaft như Schweinsteiger và Ozil.

•    Fernando Santos chắc chắn sẽ tìm cách để Hy Lạp khai thác những pha bóng chết hoặc sai lầm của đối phương để dẫn bàn. Còn nếu không, họ sẽ phòng thủ thật chắc chắn và nếu cần sẽ đưa tới loạt luân lưu.

•    Người Đức sẽ phải hết sức kiên nhẫn nhưng cũng đồng thời nhanh nhạy trong mỗi cơ hội ăn bàn. Chất lượng cầm bóng đáng giá hơn thời lượng cầm bóng.

Dự đoán: Đức thắng 1-0

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Ban Thể thao GDVN