Do chênh lệc múi giờ, nên những người hâm mộ bóng đá ở Trung Quốc và khu vực châu Á phải thức đêm để xem các trận đấu tại EURO 2012 và đi làm vào sáng ngày hôm sau. Điều này đã gây ra những hệ lụy về sức khỏe và thậm chí cả tính mạng.
Jiang Xiaoshan, một thành niên người Trung Quốc đã tử vong vào hôm thứ Ba vừa qua sau khi 11 đêm liên để theo dõi các trận đấu tại EURO 2012.
Sau khi cùng bạn xem xong trận đấu giữa Italia và Ireland tại vòng bảng Euro 2012, Jiang đã trở về nhà vào lúc 5 giờ sáng. Người thanh niên 26 tuổi sau đó đã tắm và đi ngủ nhưng không bao giờ thức dậy được nữa. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Jiang được cho là là do ảnh hưởng của rượu, thuốc lá cùng với kiệt sức do thiếu ngủ đã làm suy yếu hệ miễn dịch.
Đây không phải là lần đầu tiên một fan hâm mộ bóng đá người Trung Quốc tử vong do cố gắng thức đêm để theo dõi các trận đấu bóng đá. Trong thời gian diễn ra World Cup 2006 ở Đức và 2010 ở Nam Phi, nhiều người Trung Quốc đã phải nhập viện vì kiệt sức sau nhiều đêm không ngủ.
Jiang Xiaoshan, một thành niên người Trung Quốc đã tử vong vào hôm thứ Ba vừa qua sau khi 11 đêm liên để theo dõi các trận đấu tại EURO 2012.
Trận đấu giữa Italia và Ireland |
Sau khi cùng bạn xem xong trận đấu giữa Italia và Ireland tại vòng bảng Euro 2012, Jiang đã trở về nhà vào lúc 5 giờ sáng. Người thanh niên 26 tuổi sau đó đã tắm và đi ngủ nhưng không bao giờ thức dậy được nữa. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Jiang được cho là là do ảnh hưởng của rượu, thuốc lá cùng với kiệt sức do thiếu ngủ đã làm suy yếu hệ miễn dịch.
Đây không phải là lần đầu tiên một fan hâm mộ bóng đá người Trung Quốc tử vong do cố gắng thức đêm để theo dõi các trận đấu bóng đá. Trong thời gian diễn ra World Cup 2006 ở Đức và 2010 ở Nam Phi, nhiều người Trung Quốc đã phải nhập viện vì kiệt sức sau nhiều đêm không ngủ.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012 |
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO |
Hà Anh