Bùi Thị Ngọc Trúc sinh năm 1990, cô nữ sinh năm cuối vừa tốt nghiệp Đại học Đà Lạt với kết quả khá tốt như mong đợi |
Ngọc Trúc lớn lên ở Thành Phố Đà Lạt mộng mơ, vì vậy không chỉ tạo hóa ban tặng một gương mặt xinh xắn, đôi mắt biết nói mà còn được thừa hưởng những nét đẹp tinh tế do thiên nhiên mang lại, một vóc dáng lý tưởng và một làn da trắng xinh, mái tóc đen huyền |
Ngay từ năm nhất Ngọc Trúc đã tham gia cuộc thi Miss Đà Lạt và giành vương miện Hoa khôi danh giá, đến bây giờ dù đã là một Hoa khôi sắp ra trường nhưng cái tên Ngọc Trúc vẫn còn được nhắc đến rất nhiều và nhận được nhiều sự mến mộ |
Là một gương mặt khá nổi ở trường, xinh xắn, đáng yêu, Ngọc Trúc thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ và với vai trò là một MC duyên dáng cho các chương trình ở trường |
Sở thích của Trúc là nghe nhạc, ca hát, đọc sách, đi du lịch và chụp ảnh, cô bạn ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt, một nhà quản lý du lịch giỏi trong tương lai |
Ngọc Trúc chia sẻ nhận được khá nhiều lời mời chụp ảnh cho báo và đóng quảng cáo nhưng lại từ chối vì chỉ muốn tập trung vào học tập với mong muốn có kết quả tốt cùng nền tảng vững chắc khi bước vào đời. "Em muốn mình trở thành một người có tri thức vì vẻ đẹp ngoại hình có thể nhạt nhòa theo thời gian còn tri thức có thể làm em nổi bật ở bất cứ nơi đâu...", Trúc chia sẻ. |
Ngọc Trúc thích một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng và bình yên... có lẽ cũng một phần ảnh hưởng bởi cuộc sống ở TP Đà Lạt xinh đẹp và nhiều mộng mơ |
Ngọc Trúc đang từng ngày cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa và theo Ngọc Trúc trước khi yêu thương mọi người hãy yêu thương chính bản thân mình, không cần đợi đến khi trở thành một người hoàn hảo rồi mới bắt đầu yêu thương bản thân..., Ngọc Trúc cảm thấy khá hài lòng với những gì đang có nhưng vẫn muốn cố gắng nhiều hơn nữa để vươn tới ước mơ của mình |
Thanh Lan (Ảnh: NVCC)