Lời kể kinh hoàng của nhân chứng sống duy nhất vụ con giết bố mẹ

25/06/2012 06:25
Cao Nguyên
(GDVN) - "Sau khi vấp ngã, tôi đã nằm gục xuống nhưng rất may, Thắng không đâm chết tôi".
Lời kể rùng rợn của nhân chứng duy nhất

Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng ngày 24/6, tại số nhà 5 ngách 49/48 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng gây xôn xao dư luận. Hai người chết ngay tại hiện trường còn hung thủ bị bắt khi đang lẩn trốn.

Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là ông Lưu Văn Dơi, SN 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962) cùng trú tại địa chỉ trên. Hung thủ ra tay sát hại dã man vợ chồng ông Dơi được xác định là Lưu Văn Thắng, SN 1986, là con ruột của vợ chồng ông Dơi.

Tìm về tổ 25, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe những tiếng gào khóc của người thân gia đình bị hại. Hàng xóm xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, xôn xao về việc đứa con trai đã ra tay sát hại bố mẹ đẻ của mình.
Chị Lưu Thị Nhã kể lại vụ việc kinh hoàng (Ảnh: Quốc Doanh)
Chị Lưu Thị Nhã kể lại vụ việc kinh hoàng (Ảnh: Quốc Doanh)
Tìm gặp người chứng kiến vụ án, trong tiếng khóc cũng như nỗi uất hận đối với đứa em ruột thịt, chị Lưu Thị Nhã (SN 1982), con gái đầu của vợ chồng ông Dơi nhớ lại: “Như có linh cảm từ trước, nằm mãi từ tối nhưng tôi không thể nào ngủ được, cứ nằm chờ trời sáng. Lúc đó, tôi vẫn nghe tiếng tivi của những người trọ, người hàng xóm xem đá bóng.

Đến khoảng hơn 3h sáng (ngày 24-6), nghe tiếng động mạnh và tiếng kêu la phát ra từ phía sau nhà, tiếng kêu cứu thất thanh giống giọng của mẹ, tôi choàng dậy chạy sang. Trong nhà tối om, tôi vội vàng bật điện, thì thấy mẹ đang giằng co với thằng Thắng, em trai tôi. Còn bố tôi đang nằm bất động trên vũng máu. Lúc tôi bật điện đã khiến Thắng giật mình và buông con dao ra.

Giằng được con dao từ tay Thắng, mẹ tôi ném con dao đó ra phía ngoài. Tôi cầm con dao và chạy ra ngoài nhưng vấp ngã và đánh rơi con dao ở sân. Lúc này, Thắng chạy theo rồi nhặt lấy con dao và bỏ chạy.

Đối tượng Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an
Đối tượng Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an
Sau khi vấp ngã, tôi đã nằm gục xuống nhưng rất may, thằng Thắng không đâm chết tôi. Tôi chạy vào nhà thì thấy mẹ đang nằm bất động, tay ôm bụng, trên người có nhiều vết thương, còn bố dường như không có động tĩnh gì. Tôi vội hô to và gọi người đến giúp đỡ nhưng do bị dính nhiều nhát đâm nên bố mẹ tôi đã từ trần”.

"Thắng nghiện chơi game"

Bà Thu - dì của nạn nhân chia sẻ trong tiếng khóc: "Không được học hành tử tế, thêm vào đó có máu ăn chơi cờ bạc, điện tử và hay lô đề…sau những ngày ngồi "đóng đinh" trên chiếc máy tính và thua cá độ bóng đá, thiếu tiền nên nó về xin bố mẹ. Nhưng bố mẹ nó suốt ngày chỉ đi làm than, số tiền kiếm được chẳng là bao, làm gì mà có tiền cho nó.

Cũng từ nguyên nhân này mà nó ra tay sát hại bố mẹ nó như vậy. Tôi không thường xuyên đến nhà nó nhưng mỗi lần đến nhà, lúc nào cũng thấy nó ngồi trên chiếc máy tính chơi game, toàn nghe tiếng dao búa thôi. Dường như nó chơi game nhiều nên nó mụ mị đi. Chỉ vì tiền mà nó đã giết hại bố mẹ nó như vậy. Nghe cái Nhã kể lại, tôi mường tượng nó chém người như chơi game”.

Con đường vào nhà nạn nhân
Con đường vào nhà nạn nhân
Còn chị Nguyễn Thị Hằng, một người dân ở đây vẫn chưa thể tin nổi việc Thắng ra tay sát hại bố mẹ đẻ: "Tôi không tin là Thắng giết bố mẹ nó. Bởi lẽ, bố mẹ nó mặc dù buôn bán than vất vả nhưng luôn đối xử với con rất tốt. Do không có công việc ổn định nên Thắng được bố mẹ đẻ cho đất, xây nhà. Khi cưới vợ,  vợ Thắng không có việc làm, bố mẹ nó cũng cho ăn chung để bớt đi một phần khó khăn. Tuy nhiên, do thua cá độ bóng đá quá nhiều, sợ bị giết nên Thắng làm liều.

Nghĩ mà thương cho ông bà Dơi, còn thằng Thắng này thì bắn hai lần cũng không hết tội”, chị Hằng không khỏi bức xúc.
Cao Nguyên