Sergio Ramos thừa nhận 'hơi điên' sau khi đá penalty kiểu 'xúc thìa'

28/06/2012 11:00
Phương My/Theo VNE
Trung vệ Sergio Ramos hỉ hả không giấu diếm với quả sút luân lưu kiểu Panenka thành công trong trận bán kết EURO 2012 với Bồ Đào Nha.
Ramos hôm qua nhận trách nhiệm đá quả thứ tư khi tỷ số sút luân lưu đang là 2-2. Trung vệ này làm tất cả ngỡ ngàng khi bình tĩnh thực hiện thành công cú sục bóng kiểu Panenka hạ Rui Patricio.

Rất nhiều ngôi sao bóng đá lớn từng xấu mặt vì thử kiểu sút 11 trên và không thành công. Ở những tình huống đá luân lưu cân não, cũng không có nhiều cầu thủ đủ can đảm, bình tĩnh và lạnh lùng để thực hiện cú đá như thế. Việc Ramos chọn kiểu sục bóng đòi hỏi thần kinh thép ấy được xem như một bất ngờ, nhất là khi anh vừa có kỷ niệm buồn với loạt đá luân lưu. Trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Bayern mùa vừa qua, Ramos cũng đá ở lượt thứ tư và sút vọt xà, góp phần khiến Real bị loại vì thua 1-3 trong loạt đá luân lưu.

Ramos đã vượt qua được nỗi ám ảnh sút hỏng luân lưu ở bán kết Champions League.
Ramos đã vượt qua được nỗi ám ảnh sút hỏng luân lưu ở bán kết Champions League.

Việc xếp Ramos vào danh sách đá luân lưu cũng được xem như một quyết định bất ngờ, thậm chí là một canh bạc liều lĩnh của HLV Del Bosque. Tuy nhiên, trung vệ này đã chứng tỏ niềm tin của ông thầy không hề bị đặt nhầm chỗ. "Del Bosque có ý tưởng riêng của ông ấy về những cầu thủ có thể đá luân lưu. Với tôi, ông ấy cũng đã có nhiều năm làm việc cùng và biết rõ tôi hơi điên một chút", Ramos phát biểu sau trận.

Hậu vệ ngôi sao này không giấu vẻ mãn nguyện và xem cú đá thành công vào lưới Bồ Đào Nha, góp phần giúp Tây Ban Nha vào chung kết Euro 2012 như sự bù trừ cho kỷ niệm đau buồn ở bán kết Champions League. "Sau những gì đã xảy ra ở Champions League, nhiều người sẽ cho rằng tôi không đủ sẵn sàng để đối mặt với những thách thức như thế này. Tôi thấy bị chạm tự ái vì điều đó và đề xuất với HLV về việc đá luân lưu, vì tôi biết ông ấy luôn tin ở tôi", anh nói.

Ramos chọn phương án khó nhất để thực hiện quả sút cân não. Ảnh: AFP.
Ramos chọn phương án khó nhất để thực hiện quả sút cân não. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Ramos cũng thừa nhận anh đã liều lĩnh với quyết định chọn kiểu đá Panenka: "Kiểu đá đó có lẽ là điều cuối cùng mà các thủ môn nghĩ tới trong loạt đá luân lưu. Họ có lẽ càng ít chờ đợi một cú sút như thế từ các hậu vệ. Thật sự, thì đá kiểu này cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nhưng cái chính là bạn phải tự tin. May mắn cũng đã mỉm cười với tôi và trải nghiệm này thật sự độc đáo".

Anh sau đó đánh giá suất vào chung kết cho Tây Ban Nha là "hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của cả tập thể" và hy vọng "đội tuyển sẽ tiếp tục làm nên lịch sử với sứ mệnh cuối cùng, trong trận chung kết ở Kiev ngày 1/7 này". Ramos cũng dành những lời có cánh cho thủ môn đội trưởng và là đồng đội của anh ở cả Real lẫn ĐTQG, Iker Casillas: "Tây Ban Nha thắng loạt đá luân lưu nhờ thủ môn hay nhất thế giới".


BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011

Phương My/Theo VNE