Bóc mẽ những chiêu moi tiền người bệnh từ các phòng khám đa khoa

29/06/2012 06:45
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng thực tế chất lượng cũng như mức giá “trên trời” của một số phòng khám đa khoa đủ khiến khách hàng choáng váng.
Phòng khám Khương Trung trắng trợn “móc túi” bệnh nhân

Thông tin này được đăng tải khá chi tiết trên tờ báo Pháp luật Việt Nam cho biết: Giá đội giá, tiền đội tiền, bệnh nhân phải gánh những mức phí “khủng” trong khi bệnh giảm thì chưa thấy đâu. Đó là thực trạng từng diễn ra ở phòng khám Đa khoa Khương Trung (59 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Người bệnh phải gánh những mức phí “trời ơi đất hỡi” mà đến họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Đơn cử như trường hợp bệnh nhân Trịnh Thị Thủy (SN 1979, Thanh Trì, Hà Nội) từng đến khám phụ khoa tại phòng khám Đa khoa Khương Trung hồi tháng 4/2012.

Sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm, một bác sỹ người nước ngoài kết luận, chị bị HPV, phù nề và viêm cổ tử cung. Phòng khám này sau đó yêu cầu chị Thủy đóng 5 triệu đồng. Khi bệnh nhân phản ứng vì chi phí cao thì nhận được câu trả lời là khoản tiền lớn được đóng vào ban đầu thì những lần sau sẽ phải đóng rất ít.

Phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung. Ảnh: Pháp luật Việt Nam.
Phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung. Ảnh: Pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, khi quay trở lại phòng khám vào ngày hôm sau, chị Thủy tiếp tục phải đóng thêm 3 triệu đồng cho phòng khám kèm lời giải thích “bệnh nặng rồi, phải đóng thêm để chữa khỏi hẳn”. Những lần tiếp theo, chị tiếp tục phải đóng thêm các khoản tiền “trời ơi đất hỡi”. 

Chưa đến nửa tháng khám và chữa trị tại đây, chị đã mất tới trên dưới 50 triệu, trong khi thực tế, nếu chữa ở nơi khác, bệnh của chị có thể chữa với giá chưa đến 1/10 khoản tiền phải đóng cho phòng khám này.

Nhiều bệnh nhân nữ khi đến khám và điều trị tại phòng khám Đa khoa Khương Trung cũng bị “móc túi” tương tự trường hợp chị Thủy.

Bệnh nhân mất 30 triệu đồng cho phòng khám Đa khoa Việt Hải

Báo Đất Việt đưa tin, sau khi nghe quảng cáo rầm rộ trên truyền hình, chị Quách Hiền (28 tuổi) tìm đến phòng khám Đa khoa Việt Hải (đường Giải Phóng, Hà Nội) để chữa trị bệnh viêm họng. Tuy nhiên, sau khi bỏ ra số tiền trên dưới 30 triệu đồng chữa trị, bệnh tình của chị không hề có chiều hướng thuyên giảm.

Theo chị Hiền, sau hơn 10 ngày điều trị, chị phải xin dừng và tìm đến bệnh viện. “Không thể chấp nhận được, mỗi ngày truyền có mấy chai dịch cùng với trị liệu qua loa, họ thu vài triệu đồng. Khi tôi đòi xem mẫu dịch, mẫu thuốc thì họ nhất quyết không cho xem. Tôi có hỏi thăm các bác sĩ, ai cũng cười vì tôi mất tới 30 triệu đồng trong khi bệnh viêm họng không khỏi”, chị Hiền cho hay.

Khi đến phòng khám, các vị bác sĩ đến từ Trung Quốc đều hứa sẽ chữa khỏi bệnh bằng đông tây y kết hợp. Ảnh: Đất Việt.
Khi đến phòng khám, các vị bác sĩ đến từ Trung Quốc đều hứa sẽ chữa khỏi bệnh bằng đông tây y kết hợp. Ảnh: Đất Việt.

Bức xúc về số tiền phải bỏ ra, chị Hiền quay lại yêu cầu được xem đơn, mẫu thuốc điều trị và hóa đơn. Tuy nhiên, phòng khám không đáp ứng yêu cầu này mà chỉ chấp nhận không thu số tiền bệnh nhân còn thiếu.

Theo lời ông Phương Văn Soạn, Giám đốc phòng khám Đa khoa Việt Hải “thắc mắc của khách hàng là hoàn toàn vô lý, bởi trước khi điều trị, chúng tôi đã thỏa thuận trước về mức giá, đồng ý thì sẽ tiến hành”.
Khi được hỏi tại sao trong suốt quá trình điều trị, khách hàng không được biết loại thuốc, giá thuốc và khi rời phòng khám, không có hóa đơn chứng từ thì ông Soạn giải thích rằng phòng khám không ghi giá trên bao bì, chấp nhận chữa bệnh phải tuân theo từng gói điều trị. Riêng hóa đơn của bệnh nhân Hiền, ông Soạn “khất” đợi kiểm tra lại.

Phòng khám Đông y Trung Quốc bị bệnh nhân kiện

Thông tin trên VnExpress, tháng 7/2009, nghe quảng cáo trên truyền hình, anh Nguyễn Đức Tài đã lặn lội đưa vợ từ xã Sơn Đà, huyện Ba Vì đến phòng khám Đông y Trung Quốc (62 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) khám bệnh.

Theo lời kể của anh Tài, khi đến khám, qua lời chị phiên dịch, bác sĩ Trung Quốc bảo vợ anh bị viêm xoang, chỉ dùng thuốc Đông y mới chữa được. Vị bác sĩ này cũng nói thêm, nếu để lâu ngày, bệnh càng nặng, nếu không chữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cần phải dùng thuốc đông y liều cao sẽ chữa trị được bệnh tận gốc. Uống thuốc này người sẽ khỏe, ăn được ngủ được.

Thuốc gồm 5 loại: dạng viên nang con nhộng đầu xanh trắng, viên nén hình tròn màu đen, viên nén hình dẹt màu đỏ, viên nén hình dẹt màu vàng, rễ cây dạng thuốc nam sắc uống. Tổng trị giá lên tới 400.000 đồng/ thang, đã được giảm giá 20%).

Vậy nhưng, uống hết 20 thang thuốc trong 20 ngày, vợ anh vẫn không khỏi. Khi đưa vợ đến Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung Ương khám thì bác sĩ kết luận vợ anh bị viêm mũi và phù nề tiết dịch.

Bức xúc về chuyện này, anh Tài đã đưa đơn kiện phòng khám này lên Sở Y tế Hà Nội.

Chiều 22/12/2009, Sở Y tế đã có buổi làm việc cùng phòng khám này về đơn kiện của anh Tài.

Các bác sĩ Trung Quốc tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội chiều 22/12. Ảnh: N.P/ VnExpress.
Các bác sĩ Trung Quốc tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội chiều 22/12. Ảnh: N.P/ VnExpress.

Ông Lý Đức Lai, phụ trách phòng khám tại Hà Nội khẳng định: "Bác sĩ không phải thần tiên, chữa không khỏi phòng khám phải trả tiền chuyện đấy không có. Điều trị bệnh tốt hay không tốt là bình thường. Nếu có yêu cầu về tài chính, phòng khám sẽ trả nhưng không phải vì sai mà trả".

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám có một số sai phạm như: bác sĩ Trung Quốc hành nghề sai địa điểm so với giấy cấp phép (đã bị phạt về sai phạm này), thuốc bán cho bệnh nhân chưa được phép của cơ quan Nhà nước, ghi chép sổ sách không đầy đủ, vi phạm quy chế kê đơn, đơn thuốc không dịch ra tiếng Việt, bán thuốc cao hơn giá niêm yết. Thanh tra sẽ căn cứ vào quy định để xử phạt hành chính.

Ngoài ra thanh tra Sở cũng sẽ lấy mẫu 4 loại thuốc (chưa được cấp phép) để kiểm định xem có phải là thuốc Đông y hay là trộn lẫn Tây y.
Hải Phong (Tổng hợp)