|
Môn thi Toán sáng 4/7, 6h30 sĩ tử đã bắt đầu vào trường tập trung, nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn ở lại cổng trường |
|
Nhiều người phải dậy từ 4h sáng nên không thể tránh khỏi sự mệt mỏi và buồn ngủ. |
|
Mệt mỏi nhiều người đưa con em đi thi đã ngủ gục luôn trên xe máy |
|
Hình ảnh dễ bắt gặp tại các cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân Hàng, ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng.... |
|
Tại cổng Trường ĐH Bách Khoa, hai phụ huynh Bình và Thắng tranh thủ ngả lưng. Anh Bình nói: "Sáng tôi phải dậy từ 4h nên giờ thấy buồn ngủ quá. Nhà lại tận bên Đông Anh nên ở lại đợi con, tranh thủ ngả lưng chút". |
|
Ở môn thi Toán, chờ đợi vật vờ suốt 3 giờ đồng hồ khiến nhiều phụ huynh ngủ gục, vì lo lắng cho con nên thức trắng đêm hôm trước. |
|
Vị phụ huynh này vừa ngủ vừa gác chân lên xe để đề phòng trộm cắp. |
|
Nhìn những cảnh này mới thấy sự hy sinh của các ông bố bà mẹ dành cho con cái mới thiêng liêng biết bao. |
|
Một người mẹ "ngủ ngồi" trước Cổng trường CĐ Xây dựng số 2 TP.HCM |
|
Chọn cách an toàn để bảo quản đồ đạc, nhiều phụ huynh ngủ ngay trên xe của mình ( ảnh chụp tại trường hội đồng thi Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM) |
Bích Thảo - Lê Huyền - Ngọc Lan