Báo Giáo dục Việt Nam có duyên đồng hành cùng Giàng A Trống Khua từ Bản Suối Kếnh, Kim Bon, Phù Yên, Sơn La, khi Khua còn là cậu bé nhem nhuốc, nhếch nhác, hỏng con mắt bên trái |
Gặp cậu bé trong chuyến công tác của Báo Giáo dục Việt Nam cùng các nhà hảo tâm lên Kim Bon, Phù Yên, Sơn La ngày 12/6/2012 để khánh thành 4 điểm trường, thấy cậu bé mồ côi đáng thương, nhà hảo tâm Vivian VietLy đã ngỏ ý tài trợ chi phí phẫu thuật cho Khua. |
Những ngày qua, với sự hỗ trợ của cô giáo Lường Thị Phong và Báo Giáo dục Việt Nam, Giàng A Trống Khua đã được nhập viện để tiến hành phẫu thuật. Với sự chăm sóc của những tấm lòng hảo tâm ở Hà Nội, Giàng A Trống Khua gần như đã "lột xác" thành một cậu bé vui vẻ, yêu đời |
Những ngày ở Bệnh viện, cậu bé luôn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc vì được sống giữa tình thương yêu của các nhà hảo tâm và các bệnh nhân |
Mọi người luôn quan tâm, chăm sóc Khua |
Cậu bé chưa nói được tiếng Kinh nhưng có lẽ cũng cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng dành cho mình. |
Rất hồn nhiên, nhanh nhẹn và đôi chút nghịch ngợm trước ngày phẫu thuật |
Hình ảnh sau khi phẫu thuật được nằm tại phòng hồi sức của Viện, ngày 13/7/2012 |
Sau ca phẫu thuật, cậu bé không hề kêu khóc như các bé khác. Cậu bé có sức chịu đựng khá tốt. |
Đã vui vẻ trở lại chỉ sau một ngày. |
Giàng A Trống Khua đã ăn uống được bình thường. Có nhiều nhà hảo tâm đã nấu cơm và mua quà bánh mang vào tận nơi cho cháu |
Mạnh Mường