Không phải Richards có ảnh hưởng gì với các quan chức thể thao Vương quốc Anh, cũng chẳng phải hậu vệ của Man City đã làm gì gây hại đến Beckham, mà chẳng qua là bởi sự cứng nhắc một cách thái quá của chủ nhà Olympic 2012.
Ngoài yếu tố chuyên môn thì Becks vẫn là một ngôi sao |
Vấn đề này có lẽ sẽ không được nói ra nếu như Gary Neville phát hiện và lên tiếng. Hậu vệ của Man Utd, người bạn thân thiết và từng là đồng đội lâu năm của Becks tại Man Utd lẫn ĐT Anh vừa bóc mẽ các quan thức thể thao nước nhà với tuyên bố: “Người ta chẳng thể hiểu tại sao ĐT nước chủ nhà lại tự làm suy yếu mình trong khi các đối thủ khác tận dụng từng cơ hội dù là nhỏ nhất để tăng cường lực lượng nhằm phục vụ cho tham vọng chinh phục tấm HCV Olympic. Ngày ĐT Anh nộp bản danh sách dự TVH 2012 lên BTC, Micah Richards vẫn 23 tuổi (sinh ngày 24/6/1988), vậy nhưng anh ta vẫn bị liệt vào danh sách 3 người quá 23 tuổi để rồi anh ta chiếm suất này từ chính tay Beckham. Đáng ra chúng ta vẫn có thể sử dụng Richards như là một cầu thủ trong độ tuổi Olympic bởi khi nộp bản đăng ký thì anh ấy vẫn ở tuổi 23”.
Lý lẽ Neville đưa ra hẳn khiến NHM Anh tiếc nuối. Họ là chủ nhà, và có vẻ như họ muốn chơi thật đẹp để các đoàn bạn cảm phục, chứ không chi ly từ những thứ nhỏ nhất. Nhưng xem ra người Anh cũng phải thấy hụt hẫng vì lựa chọn của mình. Becks dù đã ‘hết hạn sử dụng’ về chuyên môn nhưng vẫn là thỏi nam châm cực kỳ hiệu quả trong việc thu hút giới truyền thông. Có tiền vệ điển trai này, hẳn những trận đấu của Olympic Anh sẽ cháy vé. Có anh, ĐT Vương quốc Anh cũng sẽ trở nên bóng bẩy hơn.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |