Top 10 quốc gia sản xuất tài năng bóng đá tốt nhất thế giới

15/07/2012 14:54
Trần Long
(GDVN) - Sức mạnh của nền bóng đá không chỉ nằm ở ĐTQG mà còn ở hệ thống bóng đá trẻ. Vậy những quốc gia nào đang làm tốt điều này nhất?
Khi các chuyên gia phân tích lẫn người hâm mộ nhìn vào điểm yếu của một nền bóng đá và chỉ ra nguyên nhân của điểm yếu, họ thường nhìn vào nền bóng đá trẻ. Những nước làm tốt thì tất sẽ sản sinh ra những tài năng bóng đá, còn những nước làm không tốt thì tất nhiên không có tài năng. Giáo dục Việt Nam xin được liệt kê 10 quốc gia tốt nhất về sản sinh tài năng bóng đá.
Khi các chuyên gia phân tích lẫn người hâm mộ nhìn vào điểm yếu của một nền bóng đá và chỉ ra nguyên nhân của điểm yếu, họ thường nhìn vào nền bóng đá trẻ. Những nước làm tốt thì tất sẽ sản sinh ra những tài năng bóng đá, còn những nước làm không tốt thì tất nhiên không có tài năng. Giáo dục Việt Nam xin được liệt kê 10 quốc gia tốt nhất về sản sinh tài năng bóng đá.
Đề cử danh dự: Bồ Đào Nha – Dân số nhỏ nhưng nhiều tài năng bóng đá, dù vậy đa phần họ mới chỉ dừng ở mức triển vọng; Uruguay – cũng nhiều tài năng và đã xây dựng nên một ĐTQG mạnh, tuy nhiên họ không nổi bật ở cấp độ CLB.
Đề cử danh dự: Bồ Đào Nha – Dân số nhỏ nhưng nhiều tài năng bóng đá, dù vậy đa phần họ mới chỉ dừng ở mức triển vọng; Uruguay – cũng nhiều tài năng và đã xây dựng nên một ĐTQG mạnh, tuy nhiên họ không nổi bật ở cấp độ CLB.
10. Thổ Nhĩ Kỳ: Một sự lựa chọn thực ra không hề ngạc nhiên. Mesut Ozil, Nuri Sahin, Gokhan Tore đều là người Thổ hoặc gốc Thổ. Và sự đi lên của bóng đá Thổ luôn theo chu kỳ phát triển của thế hệ cầu thủ mới, từ vị trí thứ 3 ở World Cup 2002 tới bán kết EURO 2008.
10. Thổ Nhĩ Kỳ: Một sự lựa chọn thực ra không hề ngạc nhiên. Mesut Ozil, Nuri Sahin, Gokhan Tore đều là người Thổ hoặc gốc Thổ. Và sự đi lên của bóng đá Thổ luôn theo chu kỳ phát triển của thế hệ cầu thủ mới, từ vị trí thứ 3 ở World Cup 2002 tới bán kết EURO 2008.
9. Argentina: Không nghi ngờ gì, quốc gia này sở hữu những tài năng hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Sergio Aguero hay Carlos Tevez, hoặc trẻ hơn như Erik Lamela (ảnh) và Ezequiel Munoz. Tuy nhiên họ phải đứng thứ 9 vì 2 lý do: 1) Argentina thường sản sinh ra những tài năng tầm cỡ thế giới ở các vị trí tấn công chứ không đồng đều các tuyến; 2) Đội U23 Argentina thất bại ở vòng loại Olympic 2012.
9. Argentina: Không nghi ngờ gì, quốc gia này sở hữu những tài năng hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Sergio Aguero hay Carlos Tevez, hoặc trẻ hơn như Erik Lamela (ảnh) và Ezequiel Munoz. Tuy nhiên họ phải đứng thứ 9 vì 2 lý do: 1) Argentina thường sản sinh ra những tài năng tầm cỡ thế giới ở các vị trí tấn công chứ không đồng đều các tuyến; 2) Đội U23 Argentina thất bại ở vòng loại Olympic 2012.
8. Pháp: Người Pháp có thừa tài năng ở châu Âu, từ Raphael Varane cho tới Francis Coquelin hay Mbaye Niang. Duy có điều những cầu thủ trẻ này chưa có bước đột phá ở tầm ĐTQG, và việc tài năng của họ vượt qua các bậc đàn anh như Zidane, Benzema hay Thuram vẫn còn là dấu hỏi lớn.
8. Pháp: Người Pháp có thừa tài năng ở châu Âu, từ Raphael Varane cho tới Francis Coquelin hay Mbaye Niang. Duy có điều những cầu thủ trẻ này chưa có bước đột phá ở tầm ĐTQG, và việc tài năng của họ vượt qua các bậc đàn anh như Zidane, Benzema hay Thuram vẫn còn là dấu hỏi lớn.
7. Anh: Jack Wilshere, Phil Jones, Danny Welbeck, Jack Rodwell, Alex Oxlade-Chamberlain, Steve Caulker, Jonjo Shelvey, Connor Wickham… những cái tên này chưa đến tuổi 21 nhưng đều đã và đang chiếm giữ những suất đá chính ở các CLB Anh. 3 trong số những cái tên đó đã được triệu tập cho EURO 2012, và nếu như Wilshere lẫn Rodwell không chấn thương thì sẽ là 5 người. Duy chỉ có điều, họ vẫn chưa tìm thấy một tên tuổi triển vọng trong vai trò người kiến thiết lối chơi.
7. Anh: Jack Wilshere, Phil Jones, Danny Welbeck, Jack Rodwell, Alex Oxlade-Chamberlain, Steve Caulker, Jonjo Shelvey, Connor Wickham… những cái tên này chưa đến tuổi 21 nhưng đều đã và đang chiếm giữ những suất đá chính ở các CLB Anh. 3 trong số những cái tên đó đã được triệu tập cho EURO 2012, và nếu như Wilshere lẫn Rodwell không chấn thương thì sẽ là 5 người. Duy chỉ có điều, họ vẫn chưa tìm thấy một tên tuổi triển vọng trong vai trò người kiến thiết lối chơi.
6. Italia: Những Mario Balotelli, Fabio Borini hay Marco Verratti đều đã và đang trở thành những cầu thủ lớn tại các CLB hàng đầu châu Âu, và trong số họ đã có người trở thành ngôi sao ở ĐTQG. Vấn đề chỉ là họ sẽ cần bao nhiêu thời gian để thế chỗ những cựu binh của Azzurri.
6. Italia: Những Mario Balotelli, Fabio Borini hay Marco Verratti đều đã và đang trở thành những cầu thủ lớn tại các CLB hàng đầu châu Âu, và trong số họ đã có người trở thành ngôi sao ở ĐTQG. Vấn đề chỉ là họ sẽ cần bao nhiêu thời gian để thế chỗ những cựu binh của Azzurri.
5. Mexico: Họ mới chỉ đang ở bước đầu trong việc sản xuất ra những tài năng lớn, nhưng đã giành chức vô địch U-17 Thế giới trong năm 2005 và 2011, vô địch Cúp U-21 Toulon năm 2012 và đang là ứng cử viên cho huy chương Vàng tại London hè này. Họ đã đánh bại những đội trẻ nổi tiếng như Đức, Anh, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ… Điểm trừ lớn nhất là, nhiều cầu thủ trẻ thành công ở các giải trẻ nhưng lại không tỏa sáng ở cấp độ quốc tế.
5. Mexico: Họ mới chỉ đang ở bước đầu trong việc sản xuất ra những tài năng lớn, nhưng đã giành chức vô địch U-17 Thế giới trong năm 2005 và 2011, vô địch Cúp U-21 Toulon năm 2012 và đang là ứng cử viên cho huy chương Vàng tại London hè này. Họ đã đánh bại những đội trẻ nổi tiếng như Đức, Anh, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ… Điểm trừ lớn nhất là, nhiều cầu thủ trẻ thành công ở các giải trẻ nhưng lại không tỏa sáng ở cấp độ quốc tế.
4. Hà Lan: Giải VĐQG Hà Lan không còn hay như trước nhưng các sản phẩm từ các lò đào tạo trẻ tại nước này vẫn cho ra những cầu thủ rất có tiềm năng như Luuk De Jong, Jetro Willems hay Jeffrey Bruma. Một điều quan trọng hơn nữa là những cầu thủ trẻ này đã được trao rất nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm đá chính, điều sẽ rất có lợi cho họ sau này dù ở đội tuyển hay tại các CLB.
4. Hà Lan: Giải VĐQG Hà Lan không còn hay như trước nhưng các sản phẩm từ các lò đào tạo trẻ tại nước này vẫn cho ra những cầu thủ rất có tiềm năng như Luuk De Jong, Jetro Willems hay Jeffrey Bruma. Một điều quan trọng hơn nữa là những cầu thủ trẻ này đã được trao rất nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm đá chính, điều sẽ rất có lợi cho họ sau này dù ở đội tuyển hay tại các CLB.
3. Brazil: Neymar, Danilo, Lucas, Oscar và Ganso những ngày qua đã liên tục được nhắc đến trên các mặt báo, lý do là vì tài năng của họ được quá nhiều đội bóng châu Âu ngưỡng mộ. Có thể nói rằng Brazil chưa bao giờ thiếu tài năng trẻ.
3. Brazil: Neymar, Danilo, Lucas, Oscar và Ganso những ngày qua đã liên tục được nhắc đến trên các mặt báo, lý do là vì tài năng của họ được quá nhiều đội bóng châu Âu ngưỡng mộ. Có thể nói rằng Brazil chưa bao giờ thiếu tài năng trẻ.
2. Đức: Thành quả của bóng đá Đức hiện tại là nhờ chính sách của Liên đoàn bóng đá, theo đó mọi CLB thuộc Bundesliga và Bundesliga B đều phải có học viện bóng đá. Chính vì thế mà Đức không thiếu nhân tài để có thể tiến hành chuyển giao thế hệ ở ĐTQG, mà sự xuất hiện của Mario Gotze và Andre Schurrle tại EURO 2012 là một ví dụ.
2. Đức: Thành quả của bóng đá Đức hiện tại là nhờ chính sách của Liên đoàn bóng đá, theo đó mọi CLB thuộc Bundesliga và Bundesliga B đều phải có học viện bóng đá. Chính vì thế mà Đức không thiếu nhân tài để có thể tiến hành chuyển giao thế hệ ở ĐTQG, mà sự xuất hiện của Mario Gotze và Andre Schurrle tại EURO 2012 là một ví dụ.
1. Tây Ban Nha: Không nghi ngờ gì, quốc gia này không chỉ có một nền bóng đá mạnh mà còn có một bản sắc bóng đá, thứ được lan truyền không chỉ trong từng tuyển thủ ở ĐTQG mà còn ảnh hưởng tới các đội trẻ lẫn cả đội tuyển nữ. Đặc biệt là với ngôi nhì giải U-19 châu Âu, Tây Ban Nha đã khẳng định một điều rằng ngay cả các cầu thủ thiếu niên cũng có thể đá chuyền ngắn và chơi ép sân như các đàn anh. Chỉ vài năm nữa thôi, những David De Gea, Thiago Alcantara, Oriol Romeu, Isaac Cuenca, Cristian Tello hay Inigo Martinez sẽ trở thành rường cột của ĐTQG.
1. Tây Ban Nha: Không nghi ngờ gì, quốc gia này không chỉ có một nền bóng đá mạnh mà còn có một bản sắc bóng đá, thứ được lan truyền không chỉ trong từng tuyển thủ ở ĐTQG mà còn ảnh hưởng tới các đội trẻ lẫn cả đội tuyển nữ. Đặc biệt là với ngôi nhì giải U-19 châu Âu, Tây Ban Nha đã khẳng định một điều rằng ngay cả các cầu thủ thiếu niên cũng có thể đá chuyền ngắn và chơi ép sân như các đàn anh. Chỉ vài năm nữa thôi, những David De Gea, Thiago Alcantara, Oriol Romeu, Isaac Cuenca, Cristian Tello hay Inigo Martinez sẽ trở thành rường cột của ĐTQG.
Trần Long