Rộ mốt sang Thái gọt cằm, làm mặt để "sành điệu" như hotgirl

18/07/2012 10:19
Theo aFamily.vn
Mê mẩn gương mặt trái xoan với chiếc cằm đẹp, nhiều chị em có điều kiện không ngại chi ra hàng trăm triệu sang Bangkok, Thái Lan để "gọt" mặt.
Nhộn nhịp sang Thái gọt mặt, làm cằm

Khi Thanh Thư (công ty Truyền thông P) đi làm trở lại sau hơn 1 tháng xin nghỉ, văn phòng cô không ngớt xôn xao bàn tán. Thi thoảng lúc Thư đang làm việc, lại có một nhóm chị em đến hỏi han và “mục sở thị” khuôn mặt trái xoan thon gọn, chiếc cằm đẹp mềm mại như sao Hàn của người đẹp 24 tuổi này. Khỏi phải nói, Thư hãnh diện thế nào khi cô vừa sang Thái phẫu thuật gọt mặt, làm cằm thành công về. 

Được biết, ý định gọt mặt làm cằm ở Thái xuất hiện trong Thư từ hơn 1 năm trước. Mặt Thư nhìn qua thì thấy tròn, má phúng phính như em bé. Nhưng nhìn ngang mới thấy cái xương hàm bành vuông của Thư rất xấu.

Sau thời gian nghe ngóng, hỏi han bạn bè, Thư đã thực hiện chuyến sang Thái làm đẹp tại bệnh viện quốc tế Yanhee (Bangkok, Thái Lan). Tại đây cô được bác sĩ nổi tiếng trực tiếp làm phẫu thuật gọt mặt. Qua các xét nghiệm và hơn 1h phẫu thuật, gương mặt đã được phẫu thuật thành công với giá thành trọn gói khoảng 140 triệu.

Mê mẩn chiếc cằm thon gọn, nhiều chị em chấp nhận đau và đắt để sang tận Thái chỉnh hình (Ảnh minh họa)

Mê mẩn chiếc cằm thon gọn, nhiều chị em chấp nhận đau và đắt để sang tận Thái chỉnh hình (Ảnh minh họa)

1-2 tuần sau phẫu thuật, mặt Thư vẫn sưng vù và đau dữ dội. Quá hoang mang, cô phải gọi điện và gửi mail sang hỏi nhưng bác sĩ đều nói là từ từ. Thật may là sau 1 tháng rưỡi xin nghỉ việc, mặt Thư đã hết sưng và có thể đi ra đường. “Nói chung bây giờ mặt mũi mình ổn định rồi. Thấy đẹp và thon hơn trước. So với mặt tròn như cái đĩa trước đây thì đã đẹp hơn nhiều rồi. Còn chuyện đau nhức thì không tránh khỏi đâu".

Người đẹp văn phòng này nói thêm: "Vì gọt thẳng vào xương nên đau lắm. Phải sau 1,2 tháng mặt mới hết sưng đấy. Lúc mới làm xong mình hãi lắm, sưng như quả bóng, cái đầu to đùng trông rất dị dạng. Vì thế, chị em nào sắp xếp nghỉ làm được ít nhất 1 tháng thì hãy nghĩ đến việc gọt mặt nhé" - Thư quả quyết nói.

Nửa năm trước, thấy nhiều chị em bạn bè rủ nhau sang Thái phẫu thuật gọt mặt, Ngân Hà - 28 tuổi (Vương Thừa Vũ, HN) cũng háo hức đi tân trang lại chiếc cằm chữ điền như đàn ông của mình. Để thực hiện ý định, bà mẹ 1 con này đã phải dành mấy ngày liên tục đọc hết những topic chia sẻ kinh nghiệm sang Thái phẫu thuật gọt mặt, làm cằm đẹp. Sau khi được người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, Ngân Hà đã tìm được địa chỉ gọt mặt đẹp và an toàn ở Thái.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Mất cả tháng trời loay hoay chuẩn bị, rồi tìm phiên dịch viên, đặt khách sạn thì Ngân Hà mới thực hiện được cuộc xuất ngoại làm đẹp. Lý do của Hà là: “Mình cực thích khuôn mặt của các diễn viên Hàn, nhìn mềm mại nữ tính kinh khủng. Mình cũng đi tư vấn ở một thẩm mĩ viện thì được bác sĩ tư vấn có thể sang Hàn hoặc Thái để làm phẫu thuật gọt mặt là chuẩn nhất. Nhưng thấy bảo sang Hàn tốn kém, phải 260 triệu mới đủ các chi phí nên mình quyết qua Thái để có giá mềm. Dù tốn kém nhưng mình vẫn đi vì chỉ cần an toàn và đẹp hơn là trên hết”.

Đầu năm 2012, một mình Hà đã bay sang Thái phẫu thuật gọt hàm, làm cằm biến khuôn mặt chữ điền của cô cân đối hơn. Tại đây, theo gợi ý của bác sĩ phẫu thuật, Hà đồng ý tiến hành phẫu thuật với 2 bước: gọt cơ hàm (hơn 93 triệu đồng), độn cằm (hơn 20 triệu đồng). Trải qua ca đại phẫu cực khó và phức tạp, Hà đã biến khuôn mặt chữ điền phúc hậu thành khuôn mặt thon nhỏ, mỏng manh như những hotgirl hiện nay.

Những “tai nạn” nhan sắc sau sửa sang

Tham gia vào một diễn đàn mạng khoảng 1 năm nay, sau khi tham khảo các ý kiến, cách đây vài tháng Hạnh Vân (Hoàn Kiếm, HN) cũng một mình bay qua Thái Lan làm phẫu thuật này.

Sở hữu một bên mặt lệch và thấp hơn bên mặt kia nên Vân cũng trông cậy rất lớn vào chuyến đại tu nhan sắc này. Sang đến Thái, chuyên gia phẫu thuật lại đưa ra phương án: không gọt xương hàm mà chỉ cắt cơ lấy mỡ 2 bên má và độn silicon vào cằm. Nghe lời tư vấn, Vân chấp nhận đóng tiền phẫu thuật ngay hôm sau với giá hơn 20 triệu (độn cằm), 41,5 triệu (lấy mỡ 2 bên má).

Sau phẫu thuật, cằm của Vân bị đẩy ra phía trước quá nhiều (Ảnh minh họa)

Sau phẫu thuật, cằm của Vân bị đẩy ra phía trước quá nhiều (Ảnh minh họa)

Nhưng sai lầm của cô gái máu làm đẹp bắt đầu từ đây. 2 tháng sau phẫu thuật, mặt Vân bị hóp lại, 1 bên má vị hõm sâu gây nên tình trạng méo mặt. Khuôn mặt méo này còn xấu xí hơn cả khuôn mặt bị lệch lúc trước. Cằm của Vân bị đẩy ra phía trước quá nhiều.

Lại mất tiền bay qua Thái lần thứ 2 gặp bác sĩ phẫu thuật khắc phục tình trạng trên, Vân được bác sĩ đưa ra giải pháp mới: cắt xương 1 hàm bên để cân đối với phần còn lại (hơn 145 triệu đồng) và căng da mặt (104 triệu đồng). Vì thế, lần phẫu thuật lại này, Vân phải chi trả tổng cộng gần 250 triệu đồng.

“3 tháng sau phẫu thuật, mặt mình nhìn tương đối hơn nhưng hiện tượng sagging da (lún, võng da) ngày càng nhiều. Cằm cũng nhọn vì hai bên má quá hóp, da bị chùng xuống tụ lại hai bên cằm. Lần này trông mình giống như mụ phù thủy” - Vân nhớ lại.

Phải đến 2 tháng sau, một người quen bên Hàn của Vân về nước thì cô mới quyết định sang làm phẫu thuật tại bệnh viện ID Hospital (Seoul, Hàn Quốc). Tại đây, một lần nữa Vân miễn cưỡng phẫu thuật nâng mũi và gọt mặt. Sau 1 tuần gỡ băng mũi, Vân mới thở phào nhẹ nhõm: “Quá đẹp, không thể tưởng tượng được cái mũi lại đẹp thế. Cái cằm cũng tròn và độ nhô ra vừa đủ. Nói chung Vân rất hài lòng. Dù tốn kém mấy trăm triệu đồng vì nhiều lần phẫu thuật nhưng cuối cùng may mà thành công".

Trường hợp của Hải Linh (Q1, TP.HCM) lại khác. Sở hữu khuôn mặt hình tam giác, 2 gò má nhô cao nên nhìn mặt Linh rất xương và mắt sâu.

Ấp ủ phẫu thuật gọt xương gò má 2 bên cho giống diễn viên Hàn nhưng Linh lại không có điều kiện sang Thái làm đẹp. Thế là cô tìm đến một thẩm mĩ viện lớn tại Hồ Chí Minh để làm phẫu thuật này. Hơn 1 tháng sau phẫu thuật, hiện Linh đang trong quá trình hồi phục mà đã thấy nản và lo lắng.

Linh phải ăn bằng ống trong liên tục hơn 1 tháng qua. Lúc nào cũng đeo 1 cái khung cố định gọt mặt, đau đớn thì khỏi nói và còn sưng phù nề khủng khiếp: “Tuy các phẫu thuật này đều được rạch trong miệng nên không để lại sẹo, nhưng đến nay đã hơn 1 tháng mà mình chưa thể sinh hoạt bình thường. Chiếc cằm của mình dài hơn nhưng hơi lẹm, miếng silicon đệm cằm cũng nhỏ nên nó khác xa với cái cằm thon gọn như mình nghĩ. Bây giờ mình muốn làm lại mà thấy ngán quá. Phẫu thuật xong về nhà hơn tháng rồi còn chưa cười thoải mái được vì có cảm giác cứng ở dưới môi. Có lẽ đến cuối năm nay phải tích cóp tiền sang Thái làm phẫu thuật gọt mặt và độn cằm lại”.
Theo aFamily.vn