Xem clip con bị “tra tấn” ở Thái Nguyên, phụ huynh đòi “xử” giáo viên

22/07/2012 06:00
Thái Dương - Minh Anh - Dương Mạnh
(GDVN) - Sau khi xem clip cháu trai bị “tra tấn” tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp 2 (Thái Nguyên), ông của em Thành đã thốt lên: “Phải làm thịt bọn này”.

Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã tìm gặp phụ huynh của các em học sinh bị “tra tấn” tại trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp 2 của ông Phạm Minh Tuấn tại TP Thái Nguyên.

Mặc dù các phụ huynh cũng đã biết trước con mình sẽ bị phạt khi vào học trung tâm này, nhưng sau khi xem xong clip do Giáo dục Việt Nam thâm nhập và quay lại được, những phụ huynh đều thốt lên một câu: “Như thế này thì quá dã man”.

Hình ảnh chụp từ trung tâm dạy thêm "tra tấn" học trò ở Thái Nguyên
Hình ảnh chụp từ trung tâm dạy thêm "tra tấn" học trò ở Thái Nguyên

Chen chúc tuyển sinh để ăn... roi

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp 2 của ông Phạm Minh Tuấn, nằm ở ngõ 300, đường Cách mạng tháng 8 và ngõ 206 đường Minh Cầu thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận của phóng viên, trung tâm này thường xuyên có gần 400 học sinh đăng ký theo học.

Để có được tư liệu chứng thực những lời đồn thổi về phương pháp dạy học bằng roi mây của trung tâm, nhóm phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã rất kỳ công trong việc chọn ra một nhân vật có ngoại hình nhỏ nhất, trẻ nhất để nhập vai một học sinh lớp 7 lên lớp 8 xin vào học.

Lời thú nhận rùng mình của giáo viên “tra tấn” học trò ở Thái NguyênLời thú nhận rùng mình của giáo viên “tra tấn” học trò ở Thái Nguyên
Chấn động clip thầy giáo ở Thái Nguyên Chấn động clip thầy giáo ở Thái Nguyên "tra tấn" nữ sinh

Chùm ảnh: Thầy giáo ở Thái Nguyên dùng hết sức đánh học sinh

Chùm ảnh: Thầy giáo ở Thái Nguyên dùng hết sức đánh học sinh

Ngày 29/5, khi trung tâm gia sư này mở đợt đăng ký theo học, phóng viên đã tiếp cận để nắm tình hình. Có một điều khá kỳ lạ, hầu hết các phụ huynh đều biết chuyện con em mình có thể bị "tra tấn" bằng đòn roi, nhưng vẫn cho vào học.

Ngày 4/6, phóng viên vào vai anh trai đưa đưa em gái đến trung tâm của ông Tuấn để xin học. Mới 6h45 phút sáng, trung tâm đã đông nghịt phụ huynh và học sinh chờ đợi đăng ký học. Cô Hương, phụ huynh em Tuấn (lớp 7) nói: “Nghe tiếng trung tâm thầy Tuấn dạy học tốt đã lâu nên gia đình tôi đã quyết định cho con trai theo học. Trước khi đưa con đến trung tâm, chúng tôi đã được biết cách giáo dục khác biệt ở đây là đánh học sinh, nhưng đánh học sinh cũng là giúp các cháu học tốt hơn và chúng tôi vẫn quyết định cho con theo học”.

Cũng có cùng quan điểm tương tự như vậy, Bác Lưỡng nhà ở Đồng Hỷ, có con trai học lớp 7 nói: “Trong khi nhà nhà cho con đi học, người người đầu tư cho con họ thì gia đình tôi đã tìm đến trung tâm của thầy Phạm Minh Tuấn để cho cháu theo học. Tôi được biết trung tâm thầy Tuấn dạy hay, học sinh học hành giỏi hơn nên cho con theo học. Tuy rằng, trung tâm có giáo viên đánh học sinh nhưng đánh vào mông nên gia đình tôi chấp nhận cho con đi học thêm với mong muốn con em mình học hành tiến bộ".

Khi nghe phụ huynh của học sinh bàn tán nhau về cách dạy của trung tâm, chúng tôi nhận thấy một điểm lạ, đó chính là phụ huynh mang con đến để các thầy cô của trung tâm “đánh cho học giỏi”. Khi được hỏi tại sao lại chấp nhận chuyện đó thì một phụ huynh tên Oanh, có con trai tên Hiếu học Trường THCS Quang Trung (TP Thái Nguyên) cũng cho biết: “Nghe mọi người đồn thổi nên gia đình tìm tới cho con vào trung tâm học để trung tâm rèn cháu học tốt hơn, trung tâm cũng có đưa ra ý kiến dùng doi đánh học sinh để chúng tôi lựa chọn nên theo học hay không, trước đó qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết, giáo viên ở trung tâm đánh các cháu để chúng học giỏi hơn và chúng tôi đã tin tưởng và gửi con vào học”.

Ngay cả các em nữ sinh cũng bị đánh không nương tay - Xem clip tại đây
Ngay cả các em nữ sinh cũng bị đánh không nương tay - Xem clip tại đây

“Đánh thế này thì quá dã man”

Sau khi ghi hình đầy đủ hành vi “tra tấn” học trò tại trung tâm này, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới hẹn gặp được phụ huynh của học sinh tên Nam. Chúng tôi cũng thông báo trước cho phụ huynh này: "Mời anh ra xem clip ghi lại hình ảnh con anh bị đánh".

Khi gặp PV, bố của Nam cho hay: "Trên đường ra đây, tôi cứ gặng hỏi cháu có bị ai đánh hay không. Tuy nhiên, cháu một mực trả lời rằng không".

Chỉ đến khi chúng tôi đưa clip ra, vị phụ huynh này vô cùng bất ngờ rồi hỏi lại con mình lần nữa. Lúc này, cậu con trai tên Nam thừa nhận chuyện bị thầy giáo đánh thường xuyên tại lớp học.

Khi đã cởi mở hơn, vị phụ huynh của Nam thừa nhận: “Con tôi đã từng đi học ở đó hơn 1 năm trước. Gia đình cũng có nghe chuyện khi cháu theo học là sẽ bị đánh. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ là những roi nhẹ để răn đe và làm các cháu xấu hổ với bạn bè mà học tập cẩn thận. Nhưng đánh như trong clip này thì quá dã man… vũ phu và không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, ông Vi Văn Lăng, bố của học sinh Thành (học sinh nhỏ mặc áo vàng bị đánh trong clip) cũng phải thốt lên hai tiếng “dã man” khi nhìn thấy con mình bị thầy giáo đánh không thương tiếc.

Thậm chí, ông của cháu Thành còn không thể kìm nén được cơn giận: “Như thế này thì phải thịt bọn này thôi”.

Thái Dương - Minh Anh - Dương Mạnh