Sốc: Giáo viên bắt học sinh uống... nước tiểu

24/07/2012 05:59
Lại Hà (Tống hợp)
(GDVN) - Dư luận Ấn Độ rúng động trước vụ việc ba giáo viên nước này vừa bị bắt giam vì cáo buộc đánh đập và ép một nam sinh 14 tuổi uống nước tiểu.
Theo Dân Việt: Sự việc xảy ra tại trường trung học tư thục Bông hoa nhỏ ở Perambalur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Được biết, nạn nhân là một nam sinh học lớp Chín, sinh hoạt tại khu ký túc xá của nhà trường. Theo lời kể của cậu học trò, ba giáo viên đã ép em đứng tiểu trước mặt họ, rồi tới tấp đánh đập, không chút thương xót. Sau đó, em còn phải uống nước tiểu nếu muốn được các giáo viên của mình “tha bổng”.
Cậu học sinh 14 tuổi và tấm lưng bầm tím
Cậu học sinh 14 tuổi và tấm lưng bầm tím
Ngay hôm sau, nạn nhân trở về nhà nhân kỳ nghỉ cuối tuần và nức nở kể cho cha mẹ nghe chuyện mình bị ngược đãi. Quá phẫn nộ, cha của em đã trình báo vụ việc với cảnh sát. “Cậu bé bị sưng tấy khắp lưng”, một cảnh sát địa phương cho biết, song không khẳng định chuyện cậu bé có bị ép uống nước tiểu hay không. Cảnh sát địa phương cho biết thêm, các giáo viên đã đánh đập cậu học sinh sau khi họ phát hiện em lén lút hút trộm thuốc lá. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.Mẹ 'hack' điểm cho con, bị phạt 30.000 USD
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
VTC News đưa tin: Cựu giáo viên trường Northwestern Lehigh (bang Pennsylvania, Mỹ) bà Catherine Venusto, đã đột nhập vào hệ thống máy tính của trường để thay đổi điểm số cho con trai. Hành động này của bà đã phải trả giá khi các quan chức cấp cao trong trường đã gửi đơn tố cáo bà. Mức phạt 30.000 đô la là cái giá mà Venusto phải trả cho hành động yêu thương con không đúng cách của bà.Hoang mang chuyện nữ sinh bị cướp... tóc giữa đường Theo VTCNews: Trên địa bàn vùng biên giới Tân Mỹ (Văn Lãng, Lạng Sơn) xuất hiện hai phụ nữ bịt mặt, chặn nữ sinh đi qua, cầm kéo cắt lấy mái tóc rồi tẩu thoát. Sự việc đang gây xôn xao dư luận. Đã một tháng qua, Nông Thị Nhung (15 tuổi, trú tại thôn Háng Mới, Tân Mỹ), vẫn còn kinh hãi, Nhung kể: Tầm 11 giờ, ngày 18-6, em đi ôn thi về, đến đoạn Pá Phiêng (giáp ranh giữa hai huyện Cao Lộc và Văn Lãng), có hai người phụ nữ tóc ngắn, người béo thấp, đeo khẩu trang và kính đen, đi xe máy ép xe đạp của em vào lề đường. Một người lôi trong túi ra chiếc kéo, người kia túm lấy mái tóc của em, cắt phăng rồi chạy mất.
Mái tóc dài của em Nhung bị hai phụ nữ lạ cắt trụi.Ảnh: Duy Chiến
Mái tóc dài của em Nhung bị hai phụ nữ lạ cắt trụi.Ảnh: Duy Chiến 
Cùng thời điểm, Hoàng Thị Như (15 tuổi, ở Pò Kạy, Tân Mỹ), cùng hai người bạn đi học về, qua đoạn đường vắng, dốc Cốc Nam thì gặp hai người phụ nữ kể trên. Họ nói “Dừng xe, chị hỏi một tý”, rồi ào vào dùng kéo xén luôn mái tóc. Theo lời Như, hai người này độ 20 tuổi, từng trấn lột tóc của các nữ sinh địa phương . Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Cao, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, xác nhận sự việc trên là có thật; tuy nhiên, bị hại không trình báo nên chưa triển khai công tác đấu tranh, phòng ngừa. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại ở khu vực Tân Mỹ (huyện Văn Lãng), thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc), có 4-5 nhóm người chuyên tổ chức săn lùng, thu mua tóc với giá từ 500 đến 1 triệu đồng, rồi bán sang Trung Quốc.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Vụ "tra tấn" học trò: Chép bài khi thầy "chưa cho phép" cũng bị đánh

Clip: Giật mình về sự lãng phí tại Việt Nam

Clip: Rùng mình, giáo viên ở Thái Nguyên kể chuyện "tra tấn" học trò

Bi hài bài thi ĐH Lịch sử: “Nhật bản có bom nguyên tử để dọa Liên Xô”

Chùm ảnh: Thầy trò tranh nhau sờ đầu rùa Văn Miếu

Xem clip con bị “tra tấn” ở Thái Nguyên, phụ huynh đòi “xử” giáo viên

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Lại Hà (Tống hợp)