Sir Alex cười tươi hết cỡ với chiến công của Kagawa

26/07/2012 10:15
Tuấn Hữu
(GDVN) - Sir Alex rất hài lòng với chiến thắng sát nút trước Thân Hoa Thượng Hải và ấn tượng với màn trình diễn của Kagawa.
Ngôi sao 23 tuổi người Nhật Bản đã có bàn thắng đầu tiên của anh từ khi chuyển đến sân Old Trafford từ Dortmund giúp Quỷ đỏ có chiến thắng sát nút trước CLB chủ nhà Thân Hoa Thượng Hải để giành Chevrolet China Cup. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, Kagawa xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và Sir Alex Ferguson đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về những gì tân binh của Man United đã thể hiện.

Nụ cười mãn nguyện của Sir Alex Ferguson.
Nụ cười mãn nguyện của Sir Alex Ferguson.

“Tôi rất hài lòng. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt, đẩy nhịp độ trận đấu lên cao và cố gắng dồn đội hình lên tiếp cận khung thành đối phương”, Sir Alex phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu.


“Chúng tôi đã gặp khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên bởi Thân Hoa Thượng Hải là một đội bóng được tổ chức rất tốt, bạn thấy đấy, họ lúc nào cũng có 11 cầu thủ túc trực bên phần sân nhà. Thật không dễ để triển khai lối chơi nhưng nếu dứt điểm tốt hơn thì chúng tôi đã có được bàn mở tỉ số ngay trong hiệp một.”

Kagawa ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.
Kagawa ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát bóng nhiều hơn và Kagawa tham gia vào hầu hết các tình huống lên bóng. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và cậu ấy xứng đáng với danh hiệu đó. Cậu ấy đã ghi một bàn thắng khá đẹp. Bebe cũng vậy, cậu ấy đã thi đấu rất hay từ khi được vào sân, đường kiến tạo của cậu ấy thật tuyệt vời.” “Kagawa đã thích nghi rất tốt với lối chơi của CLB, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ cực kỳ xuất sắc của Man United và đã gây được ấn tượng mạnh trong tối nay.”
Clip bàn thắng đầu tiên của Kagawa trong màu áo Man United:

Cũng trong trận đấu với Thân Hoa Thượng Hải, Nick Powell đã bị đau sau một pha tranh chấp với cầu thủ của chủ nhà trong hiệp một của trận đấu, nhưng cầu thủ trẻ này cho biết đó chỉ là một va chạm nhẹ và hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng: “Tôi vẫn bình thường. Đó chỉ là một va chạm nhẹ và chân tôi vẫn lành lặn.  Thật tuyệt khi có lần đầu tiên được đá chính và tôi cần thêm thời gian để có thể chứng minh giá trị của mình. Mọi chuyện khác biệt rất nhiều so với thời gian ở CLB Crewe. Tôi đã quen với hầu hết các đồng đội mới và họ là những con người tuyệt vời và thật hạnh phúc khi được thi đấu cùng họ.”

Nick Powell thi đấu rất hay nhưng rất tiếc anh đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rất ngon ăn ở hiệp một.
Nick Powell thi đấu rất hay nhưng rất tiếc anh đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rất ngon ăn ở hiệp một. 

Sir Alex cho biết thêm: “Nick Powell đã chơi tốt. Đây là trận đấu đầu tiên được đá chính của cậu ấy, cậu ấy mới chỉ 18 tuổi. Nhưng cậu ấy đã có một pha va chạm nguy hiểm ở hiệp một. Cậu ấy vẫn có thể chơi tiếp nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho cậu ấy ra nghỉ.”
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Tuấn Hữu