Timothy giỡn mặt bầu Kiên: “Cứ ở đâu có tiền là tôi đến!”

27/07/2012 07:33
Trung Dũng (Bóng đá)
Nhìn lại quá trình “sinh tồn” của Timothy tại V-League, người ta thấy chân sút người Nigeria rất “chăm chỉ” tìm kiếm những bến đỗ đủ sức chu cấp tiền cho anh.
Chân sút người Nigeria đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi anh có ý định rời CLB Hà Nội để gia nhập Vissai Ninh Bình. Có nhận định cho rằng Timothy chia tay đội bóng Thủ đô vì quá cô đơn, lạc lõng sau những vụ lùm xùm do chính mình gây ra với các đồng đội. Nhưng có lẽ chỉ riêng “Bò mộng” mới biết nguyên nhân thực sự…

Trong bóng đá, để giải thích cho một vụ đào tẩu, nhân vật chính thường viện dẫn những lý do phi vật chất như “không còn thoải mái với môi trường cũ” hay “tìm kiếm thử thách mới”. Tuy nhiên, phần nhiều các vụ chuyển nhượng đều mang màu sắc của đồng tiền. Việc Timothy muốn rời CLB Hà Nội và có những thỏa thuận với V.NB có lẽ cũng không phải là một ngoại lệ.

Cứ ở đâu có tiền là Timothy thích.
Cứ ở đâu có tiền là Timothy thích.

Nhìn lại quá trình “sinh tồn” của Timothy tại V-League, người ta thấy chân sút người Nigeria rất “chăm chỉ” tìm kiếm những bến đỗ đủ sức chu cấp tiền cho anh. Cụ thể, “Bò mộng” rời đội bóng nhà nghèo CS.ĐT cuối mùa giải 2009 để đến nơi êm ấm hơn là HP.HN. Nhưng chỉ sau 1 mùa giải, Timothy nhất quyết ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu cho đại gia B.BD. Vì những yếu tố ngoài chuyên môn, chân sút người Nigeria thất bại trong kế hoạch “đổi đời” ở đội bóng đất Thủ và phải quay trở lại HP.HN để thi đấu tại V-League 2011.

Lý giải cho những lần vụ việc kể trên, Timothy từng không ngại ngần khẳng định với người viết rằng: “Tôi đá bóng để kiếm tiền. Đâu có tiền là tôi đi chứ không quan tâm đến những điều khác!”.

Thực tế, trong suốt mùa giải 2011 ở HP.HN và nửa đầu mùa giải 2012 tại CLB Hà Nội, dù Timothy liên tục quậy phá nhưng vẫn nhận được sự bảo vệ của HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh với lời giải thích: “Anh ta đá bóng để kiếm tiền nên sẽ dần biết suy nghĩ hơn”. Người hiểu Timothy như ông Vinh mà nói như vậy, thì việc tiền đạo này “chơi bóng vì tiền” là điều hoàn toàn không phải bàn cãi.

Trở lại với ý định rời CLB Hà Nội để hướng tới V.NB của Timothy, “Bò mộng” dường như cũng đang đặt ra trong đầu mình những con tính về tiền bạc. Ai cũng biết, CLB Hà Nội luôn đề cao chính sách chi tiêu hợp lý nên không phải lúc nào cũng rộng tay trong vấn đề lương thưởng, chuyển nhượng. Ngược lại, V.NB thời gian gần đây đang rất khí thế với những khoản thưởng lớn sau mỗi trận đấu. Bên cạnh đó, V.NB cũng nổi tiếng với việc “chiều” ngoại binh miễn là có tài như các trường hợp của Gustavo, Hoàng Vissai.

Đồng tiền là kim chỉ nam cho động lực thi đấu của Timothy và đó chính là lý do lớn nhất để “Bò mộng” muốn tìm đường đào thoát khỏi CLB Hà Nội!

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất

>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Trung Dũng (Bóng đá)