“Gay” giết người dã man vì “ngã giá” không thành

27/07/2012 17:35
Thùy Dương
(GDVN) –  Trong lúc cãi vã, Việt đã rút dao thủ trong người lao vào đâm nhiều nhát vào người anh Hoà. Sau đó, Nam xông vào lấy chính con dao Việt vừa sử dụng tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng anh Hoà.
>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

Vào khoảng 0h10’ sáng nay 27/7/2012, đối tượng Vũ Văn Việt, SN 1994, HKTT tại xã Tiên Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) và Phạm Văn Nam, SN 1996, KHTT tại phường Quang Trung (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang đi bộ trên đường hồ Quần Ngựa (quận Ngô Quyền) thì gặp anh Bùi Văn Hoà, SN 1975, trú quán phường Cấm Gia Viên (Ngô Quyền, Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy. Anh Hòa liền rủ Nam và Việt “đi chơi” nhưng không thống nhất được “giá” nên hai bên đã “khẩu chiến” với nhau.

Trong lúc cãi vã, Việt đã rút dao thủ trong người, lao vào đâm nhiều nhát vào người anh Hoà. Sau đó, Nam xông vào lấy chính con dao Việt vừa sử dụng tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng anh Hoà.

Gây án xong, cả 2 đối tượng Nam và Việt bỏ trốn.

Được quần chúng nhân dân cấp báo, lực lượng Công an Trạm Lạch Tray đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, đưa anh Hoà đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Tuy nhiên, anh Hoà đã chết vì “mất máu cấp do đa chấn thương”.

Đối tượng giết anh Hòa tại cơ quan công an
Đối tượng giết anh Hòa tại cơ quan công an

Đến 2h sáng 27/7, lực lượng trinh sát đã phát hiện được 2 đối tượng khả nghi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định chính xác đối tượng gây án đang lẩn trốn tại số nhà 158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng).

Khi cơ quan công an tiến hành bao vây, áp sát nơi chúng ẩn nấp, 2 đối tượng lập tức phi qua hàng rào chắn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, đối tượng Việt đã bị bắt ngay lập tức, còn đối tượng Nam chạy được khoảng 300m cũng bị tóm gọn.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 con dao nhọn gấp và 1 chiếc xe máy Sirius BKS 15B1-30442.

Tại cơ quan Công an quận Ngô Quyền, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết anh Hoà. Đối tượng Nam khai, bố mẹ đã chết, hiện ở với bà ngoại. Y thường bỏ đi lang thang và gặp Việt rồi cùng nhau đi “bụi”. Địa bàn hoạt động chủ yếu là khu vực bờ hồ Quần Ngựa. Cả hai thường xuyên ngủ vạ vật trên ghế đá và thường đi qua đêm với các đối tượng “gay” để kiếm tiền.

Cả Nam và Việt xuất hiện ở khu vực và “hành nghề” được khoảng 1 tháng nay.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!








Thùy Dương