Theo báo chí Anh, sở dĩ FA không chiếu theo bản án của Tòa án London là bởi họ vấp phải rất nhiều áp lực suốt thời gian qua, kể từ khi Terry được tuyên vô tội. Rất nhiều người cho rằng FA đã quá bênh các cầu thủ Anh khi Suarez, người từng gọi Evra là “đồ mọi đen” thì bị treo giò đến 8 trận, trong khi Terry cũng với lý do tương tự thì lại được chuyển giao cho tòa án dân sự để rồi được nhởn nhơ trắng án.
Terry vẫn chưa yên thân vì vụ Anton Ferdinand |
Bởi vậy mà FA đã quyết định mở một cuộc điều tra riêng dành cho trung vệ của Terry. Phát ngôn viên của tổ chức này tuyên bố: “Chúng tôi (FA) quyết định lật lại vụ việc khi thấy một số tình tiết vẫn chưa được làm rõ. FA muốn tất cả đều phải được sáng tỏ. Bởi vậy, Terry sẽ một lần nữa phải trình diện trước tiểu ban kỷ luật của FA. Kết quả cuộc điều tra này hoàn toàn không liên quan với những gì tòa án đã tuyên”.
Ngay sau khi nhận được lệnh phải trình diện một lần nữa trước các quan chức FA, Terry đã lập tức phản đối. Trung vệ của Chelsea dõng dạc tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ một cuộc điều tra nào cả và cũng không trình diện thêm một lần nào trước FA về vụ việc với Anton Ferdinand nữa.
Chưa bao giờ người ta thấy Terry tự tin đến thế. Có lẽ anh hiểu rằng quyết định của tòa án dân sự chính là sự đảm bảo. Vì xét cho cùng thì FA đâu có phải cơ quan điều tra. Và việc họ vượt mặt những nhà điều tra dân sự cũng có khác chăng trò hề?
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |