Phụ nữ 38 tuổi bị bạn trai quen qua chat lừa lấy xe máy

17/07/2011 04:18
(GDVN) – Tại vườn hoa Lê Nin, chị L bị người bạn trai mượn xe máy để về nhà lấy quà tặng nhân dịp lần đầu gặp mặt rồi… bặt vô âm tín.
(GDVN) – Tại vườn hoa Lê Nin, chị L bị người bạn trai mượn xe máy để về nhà lấy quà tặng nhân dịp lần đầu gặp mặt rồi… bặt vô âm tín.
 

Qua truy xét, đến 23h15 ngày 15/7, Công an phường Điện Biên làm rõ hung thủ là Bùi Văn Dũng (SN 1978, ở nhà D1 khu đô thị Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khi Dũng đang dắt xe máy ra khỏi bãi gửi xe tại 157 Láng Thượng, lực lượng nghiệp vụ đã ập vào bắt quả tang, thu hồi xe máy trên trả cho chị Lung. 

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận làm quen qua mạng internet để lừa đảo.
Trước đó, ngày 13/7, chị Phạm Thị L (SN 1973, trú ngõ 85/43 Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đến CA phường Điện Biên trình báo: hồi 23h15 ngày 7/7, chị L gặp một thanh niên nam (quen qua mạng internet) tại khu vực vườn hoa Lê Nin. Người nam thanh niên này đi xe taxi đến vườn hoa.
Sau khi tự giới thiệu, người này lúng túng nói có món quà tặng nhân dịp ngày đầu gặp mặt nhưng vì vội đã để quên quà ở nhà và ngỏ ý mượn xe máy để về lấy quà. Chị L đưa chiếc xe máy Atila biển kiểm soát 29Z1-026** cho thanh niên này sử dụng. 
Nhưng chờ mãi không thấy tăm tích người bạn trai kia đâu, chị L liền về nhà chat cho anh ta. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mà thanh niên này vẫn “bặt vô âm tín”…
{iarelatednews articleid='6061,6050,6049,4837,4524,2270,1050,690'}
Linh Thơ