Góc học tập của Vi Văn Đại. |
Nói chuyện với chúng tôi, bà Thiệu Thị Chung (bà nội Đại) rơm rớm nước mắt: “Lúc cháu mới sinh ra, hình hài dị dạng, tay chân còng queo nên mẹ cháu sợ quá bỏ nhà đi luôn. Bố cháu đành phải vào Đắc Nông làm kinh tế để có tiền nuôi sống gia đình và chữa chạy cho con”. Vậy là Đại lớn lên nhờ công chăm sóc của ông bà nội. Những đồng tiền mà người bố dành dụm gửi về chỉ đủ nuôi em tằn tiện và sau nhiều năm thì chữa được cho em lành đôi chân, còn tay em thì vẫn còng queo, tật nguyền. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, Đại vẫn theo học hết chương trình THCS như những bạn bè bình thường khác. Thầy giáo Hứa Văn Sống, chủ nhiệm lớp 9B cho biết: Em Đại có học lực tốt, 9 năm liền đạt học sinh tiên tiến trở lên và đặc biệt em rất giỏi tiếng Anh. Không những vậy, Đại còn giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình. Biết nguyện vọng của Đại, thầy Hứa Văn Sống và thầy Nguyễn Mạnh Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thiện Kỵ tỏ ra rất tiếc cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất chăm ngoan, học giỏi. Các thầy cho biết, thời gian qua Đại cũng được một số tổ chức từ thiện giúp đỡ. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đã phần nào giảm bớt những khó khăn cho em và gia đình. Tạm biệt Đại, chúng tôi cứ trăn trở mãi với nguyện vọng học nghề của em. Rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để ước mơ giản dị của cậu học trò tật nguyền này có thể thành hiện thực.
ĐIỂM NÓNG |
|
Theo QĐND