Những tiết lộ bất ngờ về Bảo Anh giọng hát Việt

31/07/2012 16:32
Long Hy
(GDVN) - Giọng ca từng được Hà Hồ so sánh với Taylor Swift của Việt Nam thực tế là một cô gái trẻ đã khá quen thuộc với các cuộc thi văn nghệ dành cho tuổi teen.

Nguyễn Hoài Bảo Anh sinh năm 1992, từng là gương mặt ấn tượng trong nhiều cuộc thi âm nhạc dành cho tuổi teen. Cô gái 20 tuổi đến từ TP. HCM hiện đang làm công việc kinh doanh cùng gia đình. Năm 2008, Bảo Anh lọt vào top 12 thí sinh vòng chung kết Tiếng ca học đường.

Nguyễn Hoài Bảo Anh cùng bạn diễn khi tham dự cuộc thi H2T Icon 2010 của báo Hoa Học Trò. Ảnh. 24h.
Nguyễn Hoài Bảo Anh cùng bạn diễn khi tham dự cuộc thi H2T Icon 2010 của báo Hoa Học Trò. Ảnh. 24h.

Năm 2009, Bảo Anh tiếp tục đoạt giải đồng hạng với Văn Mai Hương tại 'Tiếng Hát Học Đường' với ca khúc 'Ăn khế trả vàng'. Có người từng nhận xét về giọng hát khi đó của Bảo Anh như sau: 'Nguyễn Hoài Bảo Anh hát rất có cá tính, tố chất nhí nhảnh ấn tượng, giọng "teen" đặc trưng, khí chất vui nhộn, thanh cao, phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp, trang phục hợp bài hát và ấn tượng, dĩ nhiên là đẹp sắc sảo rồi tuy nhiên giọng hát chưa được tình cảm trầm ấm, chưa có nét trữ tình trong giai điệu. Cần luyện các ca khúc trầm ấm, tình cảm, nhịp điệu bài hát chậm nhưng sâu lắng!


Bảo Anh với ca khúc "Ăn khế trả vàng" tại cuộc thi Tiếng Hát Học Đường 2009.

Năm 2010, Nguyễn Hoài Bảo Anh tiếp tục đoạt giải triển vọng cuộc thi H2T Icon 2010 do Báo Hoa học trò tổ chức.


Nguyễn Hoài Bảo Anh với vũ điệu nóng bỏng tại cuộc thi H2T Icon 2010 do báo Hoa Học Trò tổ chức.

Năm 2012, Nguyễn Hoài Bảo Anh chinh phục được trái tim của 2 ca sỹ Thu Minh cùng nam ca sỹ nhạc rock Trần Lập trong cuộc thi Giọng hát Việt bằng chất giọng trong sáng và ngọt ngào. Thậm chí, nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà còn ví Bảo Anh như một Taylor Swift của Việt Nam.

Nguyễn Hoài Bảo Anh hóa thân một cô nàng quyến rũ tại The Voice.
Nguyễn Hoài Bảo Anh hóa thân một cô nàng quyến rũ tại The Voice.

Vẻ đẹp của Bảo Anh khiến nhạc sĩ Trần Lập quên mất thói quen nhận xét đi vào chuyên môn của mình, anh chỉ khẽ khàng nói: 'Em là một phần thiếu trong bức tranh toàn cảnh của đội anh. Anh tìm kiếm điều này đã lâu rồi. Hôm nay, anh đã bấm chuông và anh sẽ thực sự nổi giận với chính mình nếu anh không làm điều đó'.

Vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng của Nguyễn Hoài Bảo Anh. Ảnh. Lê Đăng Thiện.
Vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng của Nguyễn Hoài Bảo Anh. Ảnh. Lê Đăng Thiện.

Sau khi đã về với đội của ca sỹ Trần Lập, Bảo Anh được đặt biệt danh riêng để các thành viên trong đội gọi. Theo như huấn luyện viên Trần Lập, Nguyễn Hoài Bảo Anh (BaoAnh Nguyen) sẽ có nickname là Red Angel - bởi đằng sau cái mong manh, thanh khiết của cô tiềm ẩn 1 cá tính mạnh mẽ sẵn sàng bùng cháy khi có đủ điều kiện cần thiết.

Long Hy