Cú sốc thứ hai: Brazil bám đuôi Argentina rời Copa America

18/07/2011 01:47
Hòa 0-0 vì phung phí hàng loạt cơ hội ngon trong 120 phút thi đấu, Brazil tự tạo ra sức ép để rồi sút hỏng cả 4 quả luân lưu và bị Paraguay tiễn về nước.

Hòa 0-0 vì phung phí hàng loạt cơ hội ngon trong 120 phút thi đấu, Brazil tự tạo ra sức ép quá lớn để rồi sút hỏng cả 4 quả luân lưu và bị Paraguay tiễn về nước ngay từ vòng tứ kết.

Cú sốc lớn nhất Copa America: Argentina bị loại từ tứ kết

Video: Cái chết của binh đoàn Albiceleste

“Giấc mơ đã chết trong nhà ngục Argentina”

Từng ghi được hai bàn trong lần chạm trán từ vòng bảng, nhưng khi tái ngộ Paraguay ở tứ kết hôm qua (sáng nay, Hà Nội), các chân sút của tuyển Brazil lại vô duyên đến kỳ lạ.

Sau khi bỏ lỡ rất nhiều tình huống tưởng đã ăn bàn đến mươi mươi trong thời gian thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ, họ tiếp tục bị mành lưới Paraguay lẩn tránh trong loạt đá luân lưu. Elano ở lượt đầu, Andre Santos ở lượt hai, Fred ở lượt sút thứ tư đều đưa bóng đi chệch khung thành, còn Thiago Silva thì không thắng được thủ môn đối phương Villa ở lượt còn lại. Nhờ Brazil sút 11 mét quá tệ, Paraguay chỉ cần đá ba lượt và thắng 2-0 với các cú sút thành công của Estigarribia rồi Riveros ở các lượt đá thứ hai, thứ ba.

Giấc mơ của Brazil về lần thứ ba liên tiếp vô địch Copa America đã vỡ tan.
Giấc mơ của Brazil về lần thứ ba liên tiếp vô địch Copa America đã vỡ tan.

Việc cả ĐKVĐ Brazil lẫn đội tuyển chủ nhà và là ứng viên số một cho chức vô địch Argentina cùng nhau dừng bước ở tứ kết có thể xem là bất ngờ lớn nhất ở Copa America 2011. Cơ hội vô địch giờ đây rộng mở cho tất cả các đội còn lại.

Để nhìn nhận một cách công bằng, trước Paraguay, tuyển Brazil hôm qua đã chơi trận đấu hay nhất dưới thời HLV trưởng Menezes. Thủ môn Julio Cesar hầu như không phải làm việc do các đồng đội của anh bên trên khống chế hoàn toàn trận đấu, cuốn đối phương vào lối chơi nhanh và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía cầu môn Paraguay. Nhưng như tờ Globo Esporte mô tả, khâu dứt điểm hôm qua là một nỗi hổ thẹn lớn cho dàn sao tấn công hùng hậu của tuyển Brazil.

Trên sân La Plata, HLV Menezes quyết định dùng lại sơ đồ 4-2-1-3 với Ganso đá sau bộ ba Neymar - Pato - Robinho và Brazil không mất nhiều thời gian để chiếm ưu thế với những pha phối hợp nhanh, đơn giản và chú trọng đến hiệu quả nhiều hơn, thay vì kiểu trình diễn lắt nhắt như các trận vòng bảng. Với Maicon rất tích cực lên tham gia tấn công, Brazil tạo cảm giác họ đang chơi với bốn tiền đạo cùng lúc trên sân. Một số vị trí khác như Lucio, Andre Santos, Ramires cũng tích cực tham gia tấn công. Hàng loạt pha hãm thành được các cầu thủ áo vàng thực hiện và khiến hàng thủ Paraguay làm việc rất vất vả.

Brazil lẽ ra phải mở tỷ số ở phút 27 với tình huống phối hợp trung lộ ăn ý và đẹp mắt giữa bộ ba Neymar - Ganso - Robinho. Nhưng ở tình huống chạm bóng cuối cùng, từ góc sút rất thuận lợi, Neymar lại dứt điểm chệch đích. Năm phút sau đó, Brazil lại làm các CĐV của họ ôm đầu tiếc nuối với pha hỏng ăn của Lucio. Trung vệ thủ quân này đã di chuyển rất nhanh để đón cú đá phạt từ trái vào của Andre Santos rồi xoài người kết thúc. Nhưng lần này, thủ môn Villar đã xuất sắc phản xạ, giữ sạch mành lưới cho Paraguay.

Cục diện áp đảo ấy không thay đổi sau giờ giải lao, khi Brazil áp đảo và vẫn bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Phút 68, thời cơ đến với Ganso khi anh có bóng trống trải ở mép vòng cấm, nhưng cú bắt vô-lê của tiền vệ đang được Milan và Paris SG săn đuổi này lại không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Villar. Sau đó 5 phút, lại là Villar làm rầu lòng Pato, người tưởng đã có thể ghi bàn với tình huống dùng ngực khống chế bóng rồi kết thúc nhanh.

Brazil chỉ có thể tự trách bản thân khi phải sớm rời cuộc chơi ở Copa America 2011.
Brazil chỉ có thể tự trách bản thân khi phải sớm rời cuộc chơi ở Copa America 2011.

Ngay cả khi HLV Menezes làm mới hàng công với việc đưa Fred vào thay Neymar, Brazil vẫn không thể tạo ra đột biến cần thiết. Pato tiếp tục vô duyên ở phút 81. Anh sút trúng người Villar, rồi lao vào đánh đầu bồi tiếp khi bóng nẩy ra, nhưng lại đi chệch đích. Sau đó hai phút, tới lượt Fred đứng như chết lặng chứng kiến cú đánh đầu của anh từ một pha phối hợp đá phạt góc bị Barreto của Paraguay phá ngay trên vạch vôi khi thủ môn Villar đã bị đánh bại.

Hai hiệp phụ cũng không có nhiều khác biệt, khi Paraguay chỉ biết căng mình chống đỡ và thành công khi lần lượt đẩy lùi các đợt vây hãm của Brazil. Diễn biến đáng chú ý nhất trong hai hiệp phụ này là màn ẩu đả của một số cầu thủ, dẫn tới việc hai cái đầu nóng nhất là Alcaraz bên phía Paraguay và Lucas Leiva của Brazil lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Khi bước vào loạt đá luân lưu, áp lực quá lớn đã khiến Elano, Thiago Silva, Andre Santos rồi Fred sút 11 mét quá thiếu chính xác. Paraguay đá hỏng lượt đầu tiên, nhưng hai cú sút thành công sau đó là đủ để họ chiến thắng và đi tiếp vào bán kết.

Đội hình thi đấu

Paraguay (4-4-2):
Justo Villar - Alcaraz, Veron, Da Silva, Torres (Marecos 70) - Vera (Barreto 63), Riveros, Caceres, Estigarribia - Valdez, Barrios (Perez 82).

Brazil (4-2-1-3): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos -Lucas Leiva, Ramires - Ganso (Lucas Moura 100) - Robinho, Pato (Elano 110), Neymar (Fred 80).

Thẻ đỏ: Lucas Leiva 103' - Alcaraz 103'

Theo VnExpress