Sốc: Bá Chi bị nghi rắp tâm chiếm công ty của Đình Phong

19/07/2011 00:31
(GDVN) – Bá Chi có thể được “bỏ túi” số tiền lớn là 160 triệu đô la Hồng Kông, nhưng người đẹp họ Trương sẽ không dễ dàng chấp nhận điều kiện đó.

(GDVN) - Theo báo chí xứ Cảng thơm, nếu Trương Bá Chi không đòi phân chia hay chuyển quyền sở hữu công ty Post Production Office Ltd (PO) của Tạ Đình Phong cho mình, cô sẽ “bỏ túi” số tiền lớn là 160 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, người đẹp họ Trương sẽ không dễ dàng chấp nhận điều kiện đó.

Công ty PO của Tạ Đình Phong đảm nhận việc làm hậu kỳ cho hầu hết các đoạn phim quảng cáo và phim điện ảnh ở Hồng Kông hiện nay, có thể nói trong lĩnh vực này Tạ Đình Phong xứng đáng được gọi là “ông lớn trong lĩnh vực hậu kỳ”.

Tạ Đình Phong: LÀm ơn buồn công ty của tôi ra
Tạ Đình Phong: Làm ơn buông công ty của tôi ra

Cuộc gặp gỡ 90 phút ngày 8/7 của đôi vợ chồng nổi tiếng xem như đã thất bại hoàn toàn. Họ vẫn đang trong giai đoạn đàm phán “hậu ly hôn”. Theo các báo đưa tin, Tạ Đình Phong đã chấp nhận sẽ chuyển cho Bá Chi 160 triệu đô la Hồng Kông với điều kiện cô không đụng đến công ty của mình. Nếu nhận số tiền này, Bá Chi sẽ giàu càng thêm giàu, bởi nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ đều khẳng định tiềm lực kinh tế của Bá Chi không phải là nhỏ.  

Theo thông tin từ Nhật báo Tinh đảo, Trương Bá Chi đã chi trả tới 128 triệu đô la Hồng Kông mua căn hộ có diện tích 360m2 nằm trên tòa tháp Bán Sơn Thế kỷ tại trung tâm Hồng Kông. Thông tin được ghi nhận trên hợp đồng mua bán bất động sản ghi rõ tên Trương Bá Chi và đích thân ngôi sao xứ Cảng thơm chủ động tìm tới đại diện công ty môi giới tư vấn, thăm quan và hoàn thành mọi thủ tục nhà đất.

Trương Bá chi đã bỏ ra 128 triệu đô la Hồng Kông để mua căn biệt thự
Trương Bá chi đã bỏ ra 128 triệu đô la Hồng Kông để mua căn hộ này.

Thêm vào đó, Trương Bá Chi còn có một “chỗ dựa” vững chắc là cha nuôi Trần Ngọc Thư. Ông là một trong những đại gia quyền lực bậc nhất tại Hồng Kông, cái bóng của doanh nhân Trần Ngọc Thư bao trùm rất nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, truyền thông, công nghiệp giải trí.

Nhưng báo chí Hồng Kông cũng cho hay, Bá Chi sẽ không dễ dàng chấp nhận việc nhận 160 triệu đô la, bởi công ty của Tạ Đình Phong là một “cỗ máy kiếm tiền” thực sự. Công ty gồm số lượng nhân viên động đảo khoảng 200 người, và lợi luận hàng năm có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Hồng Kông.
Trương Bá Chi cũng là một người giàu tham vọng. Theo tiết lộ của một nhân viên trong công ty, trước kia mỗi khi có thời gian rảnh “Bá Chi mỗi tuần đều lên công ty một hai ngày, ngồi nửa tiếng rồi đi, nhưng khoảng 6 tháng lại đây, cô ấy lúc lại lên công ty đòi xem thông tin khách hàng, lúc lại đòi kiểm tra tài khoản, sổ sách của công ty. Chúng tôi có hỏi qua ông chủ (Tạ Đình Phong) thì chỉ nhận được câu trả lời: Mặc kệ cô ấy”.
Nhân viên này còn tiết lộ, vào khoảng tháng 3, tháng 4, Trương Bá Chi đã cùng với em trai mình là Trương Hào Long đến công ty và tỏ thái độ phách lối với nhân viên.
Trên thực tế, rõ ràng, Trương Bá Chi ý thức được quyền lực của mình trong công ty, hiện cô vẫn nắm giữ một số lượng cổ phần nhất định. Cô cũng rất có trách nhiệm làm giàu cho công ty. Những hợp đồng quảng cáo, hay đóng phim đều kèm theo điều kiện sử dụng dịch vụ của PO.
Do lo ngại Trương Bá Chi sẽ “lộng quyền” nếu nắm được quyền điều hành công ty, nên các cổ đông và đối tác tỏ ra khá lo lắng. Ngày 7/8 khi trở về Hồng Kông, Tạ Đình Phong đã ngay lập tức đến công ty của mình trấn an các nhân viên và xoa dịu các đối tác. Một thành viên quản trị của công ty PO cho biết: “Thà đóng cửa còn hơn là chuyển công ty cho cô ta”!
{iarelatednews articleid='7852,7837,7797,7574,7357,7350,7226,7241,7152,7113,7081,6969,6941,6757,6650,6365,6356,6316,6312,6311,6134,6011,5891,5730,5657,5656,5609,5573,5345,5195,5112,4864,4680,4506,4026,3644,3629'}
 
H.H