Bị bắt vì dùng cần sa, lái máy kéo nghiền nát 7 xe cảnh sát để trả thù

07/08/2012 07:40
V.Đ
(GDVN) - Một người đàn ông trong lúc tức giận với quyết định của cảnh sát đã lái chiếc máy kéo phá hủy 7 chiếc xe cảnh sát mà cảnh sát không hề hay biết.
Chưa bao giờ cơ quan cảnh sát hạt Orleans, thuộc Newport, Vermont, Mỹ lại "tất bật" như vậy vào hôm thứ 5 tuần trước khi mà cả 7 chiếc xe đỗ trong sở cảnh sát đều bị phá hủy.
Sự việc xảy ra bắt đầu từ việc người nông dân tên Roger Pion, 34 tuổi bị bắt giữ do phạm tội tàng trữ cần sa. trong lúc nóng giận anh chàng này đã lái chiếc máy kéo của mình và phá hủy 7 chiếc ô tô của cảnh sát. Điều đặc biệt là không một cảnh sát nào phát hiện ra việc này cho tới khi một số người gần đó trình báo.
Hàng loạt xe của cảnh sát bị phá hủy tại bãi đỗ
Hàng loạt xe của cảnh sát bị phá hủy tại bãi đỗ

Khi cảnh sát tới nơi thì người nông dân đã không còn có mặt tại đó tuy nhiên anh chàng này cũng bị bắt ngay sau khi lái chiếc máy kéo đi được chặng đường khá dài. Tổng thiệt hại từ vụ phá hoại trên ước tính vào khoảng 250.000 USD.


V.Đ