Ashley Gill-Webb bỗng nhiên nổi lên tại TVH lần này nhờ trò… phá đám bằng những chai bia. Ở chung kết 100m nam vừa qua, trước giờ xuất phát, một chai bia được ném xuống nằm ngay ở đường chạy của Usain Bolt. Lực ném khá nhẹ nên chai bia không thể đến được mục tiêu. Tuy nhiên, trọng tài vẫn phải cho tạm hoãn cuộc thi nhằm đảo bảo an ninh.
|
Thủ phạm Ashley Gill-Webb khi bị bắt |
|
Ashley Gill-Webb chống cự nhân viên an ninh trong tình trạng say xỉn |
Sau đó không lâu, thủ phạm đã bị bắt và kẻ này lại là… người quen của cảnh sát Anh, khi trước đó hắn ta, trong tình trạng say khướt và với chiêu ném chai bia của mình, đã tấn công một VĐV Judo. Kẻ bị bắt, Ashley Gill-Webb, sau đó phải trải qua nhiều giờ trong đồn và sau đó là một phiên tòa lưu động. Ashley Gill-Webb bị kết tội phá hoại an ninh của Olympic và ngày 3/9 tới, hắn sẽ bị xét xử phiên sơ thẩm.
|
Những hình ảnh không thể chỗi cãi |
|
Về hành vi của Ashley Gill-Webb |
Trong phiên tòa diễn ra rất chóng vánh vừa qua, Ashley Gill-Webb luôn miệng kêu oan rằng mình không làm điều đó. Song tất cả camera an ninh của BTC đều phản bác lại lời thanh minh của Ashley Gill-Webb. Người cha của hai đứa trẻ này cho rằng trong lúc say xỉn nên ông không ý thức được hành động của mình. Song dù giải thích thế nào đi nữa thì với việc làm mất hình ảnh của TVH 2012, Ashley Gill-Webb cũng sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Vespa