Lập chiến công lớn nhưng các cô gái Nhật cũng chỉ xin một điều nhỏ nhoi |
Thay mặt cho các học trò, HLV Norio Sasaki đã xin LĐBĐ nước nhà một ưu ái, dù rất nhỏ nhoi, là đổi tất cả các vé của ĐT nữ Nhật từ hạng bình dân thành hạng thương gia trong chuyến bay trở về. Họ xem đây là sự thể hiện lòng quan tâm của nước nhà cho nền bóng đá nữ.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Có thể với những quốc gia kém phát triển, ngân sách phục vụ cho thể thao không lớn thì đây là một yêu cầu có phần hơi khó giải quyết, nhưng với Nhật, một nước phát triển bậc nhất thế giới, thì đề nghị của Norio Sasaki cùng đội nữ Nhật Bản chỉ được xem là hết sức nhỏ nhoi. Điều đó nói lên một điều rằng bóng đá nữ phần nào đó vẫn không được xem trọng bằng bóng đá nam ở đất nước mặt trời mọc, dù đội nữ của họ đang là đương kim vô địch thế giới.
Chẳng biết với những gì các cô gái xứ hoa Anh đào làm được, cùng với việc đội nam bị loại ở bán kết, LĐBĐ Nhật có phê chuẩn đề xuất của HLV Norio Sasaki hay không. Nên nhớ tại World Cup nữ 2011, các cô gái Nhật đi đến Đức cũng bằng vé bình dân và nhờ có chức vô địch thì họ mới được ngồi khoang hạng nhất trên đường trở về.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |