Các cặp đôi hoàng gia "góp lửa" cho Olympic London 2012

08/08/2012 12:10
Lê Huyền (Theo PP)
(GDVN) -Các cặp đôi hoàng gia của Anh, Hà Lan, Luxembourg... đại diện cho tình yêu của các chàng hoàng tử và công chúa ở thời hiện đại đều có mặt để cổ vũ cho quốc gia mình tại kỳ Olympic lần này. Tình cảm ngọt ngào mà họ dành cho nhau được các phóng viên ảnh ghi lại.
Hoàng tử William và công nương Kate ăn mừng đội đua xe đạp nam của Anh giành huy chương vàng hôm 2/8.
Hoàng tử William và công nương Kate ăn mừng đội đua xe đạp nam của Anh giành huy chương vàng hôm 2/8.
Hoàng tử Đan Mạch và vợ, công nương Mary. Họ đã gặp nhau lần đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè năm 2000 ở Sydney.
Hoàng tử Đan Mạch và vợ, công nương Mary. Họ đã gặp nhau lần đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè năm 2000 ở Sydney.

Hoàng tử Na Uy Haakon và vợ, công nương Mette Marit khi xem vòng đua bơi bướm 100m dành cho nữ.
Hoàng tử Na Uy Haakon và vợ, công nương Mette Marit khi xem vòng đua bơi bướm 100m dành cho nữ.
Hoàng tử Luxembourg, Louis và vợ, công nương Tessy đã cưới nhau được 6 năm. Họ thể hiện tình cảm nồng thắm khi xem đội bóng dưới nước của quốc gia mình thi đấu.
Hoàng tử Luxembourg, Louis và vợ, công nương Tessy đã cưới nhau được 6 năm. Họ thể hiện tình cảm nồng thắm khi xem đội bóng dưới nước của quốc gia mình thi đấu.
Hoàng tử Luxembourg Grand Duke Guillaume dành một nụ hôn ngọt ngào cho vị hôn thê của mình, Stephanie De Lannoy.
Hoàng tử Luxembourg Grand Duke Guillaume dành một nụ hôn ngọt ngào cho vị hôn thê của mình, Stephanie De Lannoy.

Hoàng tử Monaco Albert và vợ, công nương Charlene khi xem đội tuyển bơi của họ thi đấu dành huy chương vàng.
Hoàng tử Monaco Albert và vợ, công nương Charlene khi xem đội tuyển bơi của họ thi đấu dành huy chương vàng.
Hoàng tử Hà lan Willem Alexander và vợ, công nương Maxima tại Trung tâm thể thao dưới nước.
Hoàng tử Hà lan Willem Alexander và vợ, công nương Maxima tại Trung tâm thể thao dưới nước.

Lê Huyền (Theo PP)