Mại dâm… "sale off"

09/08/2012 07:35
Hoạt động mại dâm tại Việt Nam được xác định là tệ nạn xã hội phải phòng, chống, nhưng những chế tài để xử lý tệ nạn này chưa đủ mạnh. 

Thực tế, địa bàn hoạt động của mại dâm ngày càng mở rộng, đối tượng của tệ nạn này ngày càng phức tạp hơn. Đặc biệt, trong thời buổi khó khăn, tệ nạn này càng tăng khả năng “thích nghi”.

Giảm giá từ 20% - 30%

Ngã ba 621 là cửa ngõ dẫn vào ký túc xá Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM, ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN. Vài năm nay, gái mại dâm bắt đầu đổ dồn về khu vực này nên ngã ba 621 còn được gọi là “ngã ba sung sướng”.

Chập choạng tối, khoảng năm-sáu cô gái trẻ ăn mặc “mát mẻ”, đứng ở ngã ba này liên tục “mút chuột” ra hiệu để gạ sinh viên (SV) mua dâm. Vừa thấy chúng tôi dựng xe, một cô tiến lại “chào hàng”: “Đi không anh? Đi chơi với em đi, vui lắm!”. Khi chúng tôi than, SV không có tiền ăn cơm, lấy tiền đâu mà ăn với chơi. Ngay lập tức, cô gái thốt lên đầy vẻ thương cảm: “Ôi, nghe anh nói mà tội nghiệp chưa kìa! Các anh cứ đi chơi đi, bọn em có chương trình khuyến mãi đặc biệt đó”.

“Khuyến mãi thế nào?”, cô gái trả lời: “Nếu anh là SV năm nhất thì em giảm giá 30%, còn nếu các năm khác thì giảm 20%. Mà nói trước nha, em phải kiểm tra thẻ SV”.

http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20120808/fckimage/1_mai_dam_sinh_vien_(2)(2).jpg

Khi thành phố lên đèn, những "bướm đêm" bắt đầu tỏa ra trên những con đường quanh làng Đại học Thủ Đức

Nghe chúng tôi nói để quên thẻ ở nhà, ngay lập tức, cô gái đổi giọng: “Không có tiền còn bày đặt giỡn hả mày?”.

Chúng tôi dừng xe gần cổng Trường ĐH Nông Lâm, hai cô gái cao dong dỏng, tiến tới vỗ vai: “Học mệt không, đi massage nha cưng”. Cậu bạn đi cùng tôi (SV năm hai Trường ĐH KHXH&NV) lắc đầu, cô gái chậc lưỡi: “Đồ nhà quê”, rồi dùng tay khua khua quanh người để “đuổi tà”.

Hai cô gái này bỗng hớn hở khi thấy vài cậu choai choai đang tiến lại. Sau khi thỏa thuận giá, hai cô nhảy lên xe của đám thanh niên, rồ ga phóng thẳng hướng các nhà nghỉ bên kia đường.

Mai dam sale off

Gái mại dâm đang đứng mời chào khách ở đường 621, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mấy năm trở lại đây, gái mại dâm bắt đầu đổ dồn về làng ĐH Thủ Đức. Đa số gái bán dâm tự xưng mình là SV, kể khổ, gia đình không có tiền nên bán dâm để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống. Đối tượng mà gái bán dâm nhắm đến là những SV có tiền, thích “tình một đêm”. Vào thời điểm này, do SV nghỉ hè nên gái mại dâm hoạt động không tấp nập như trong năm học. Ngoài ra, thời gian gần đây, công an thường xuyên đi tuần tra nên gái bán dâm không còn hoạt động như trước nữa. Nhưng, khi nào cần cũng đều có “hàng” đáp ứng.

Gạ tình, lừa tiền

Theo phản ánh của một số SV, ngoài việc đứng đường công khai, nhiều gái ăn sương còn giả danh nữ SV trà trộn vào giảng đường, phòng trọ để gạ gẫm, phục vụ tận nơi.

Nếu được SV “đại gia” bao, gái mại dâm chấp nhận “sống thử”, rồi tiện tay “mượn” ít tài sản. T., SV Trường ĐH KHXH&NV thở dài kể, T. từng sống chung với gái mại dâm cả năm trời vì nhầm tưởng là SV. Cô gái giới thiệu tên là Hồng (SV Trường ĐH KHTN). Quen nhau được mấy ngày thì cô “sinh viên” xin dọn về sống cùng phòng trọ với T. để “tiện chăm sóc nhau”. Hơn một năm “sống thử”, thấy cô “sinh viên” thường kiếm cớ vòi tiền, đi sớm về khuya, chẳng lo học hành nên T. đã chủ động chia tay. Thế nhưng, hai ngày sau, T. phát hiện chiếc laptop, điện thoại di động biến mất.

Mai dam sale off

Có nhiều trường hợp bị gái mại dâm lừa gạt nhưng không dám tố cáo vì sợ mất mặt, sợ bị trả thù. Điển hình như trường hợp của D., SV Trường ĐH KHXH&NV. Đang trên đường đi học về thì D. được một cô “sinh viên” giới thiệu tên My xin làm quen. Vì cả tin nên khi My rủ đi uống cà phê thì D. không từ chối. Nghe My than vãn có chuyện buồn, muốn đi chơi cho khuây khỏa và rủ D. ra khu vực bãi đất trống gần ký túc xá ĐHQG tâm sự. Sau đó, My chủ động âu yếm D., rồi bất ngờ ra về, vì có chuyện gấp. Khi My lên xe chạy mất cũng là lúc D. phát hiện chiếc ví với số tiền gia đình mới gửi đã “bốc hơi”. Vài ngày sau, bắt gặp My đang đứng bắt khách ở ngã ba 621, D. liền chạy đến nói “phải quấy”. Ngay lập tức, một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn đến đe dọa, D. chỉ biết lẳng lặng bỏ về.

Trao đổi với PV Báo Phụ Nữ, một lãnh đạo Công an (CA) Thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, tình trạng gái mại dâm chèo kéo SV tại làng ĐH Thủ Đức là có. Tuy nhiên, ông cũng nêu khó khăn, khu vực này khá phức tạp, địa bàn nằm tiếp giáp giữa Bình Dương và TP.HCM nên cơ quan chức năng khó quản lý.

Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, CA tỉnh Bình Dương, CA TX. Dĩ An cũng phối hợp cùng CA Q.Thủ Đức (TP.HCM) mở nhiều đợt tấn công tệ nạn xã hội tại khu vực giáp ranh nên tình trạng gái bán dâm không còn công khai hoạt động như trước. “CA TX. Dĩ An cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các đoạn đường “nóng” khi năm học mới sắp bắt đầu”, vị lãnh đạo CA TX. Dĩ An khẳng định.

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác học sinh - SV ĐHQG TP.HCM cho biết: “Các trường thành viên ĐHQG thường xuyên triển khai các buổi nói chuyện chuyên đề về giáo dục giới tính, mại dâm, sức khỏe sinh sản… cho SV tại khu vực làng ĐH Thủ Đức. Mỗi năm học, các trường đều tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa nhằm phổ biến đến SV về pháp luật, học tập và sinh hoạt. Trong đó, các báo cáo viên có đề cập đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực xung quanh trường học, ký túc xá… để giúp SV có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, tránh xa những cám dỗ nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc học".

(Theo PNO)