Cuộc sống của trẻ em Syria thời loạn lạc

13/08/2012 15:00
Anh Vũ (Nguồn: Xinhua, France24, Arabnews)
(GDVN) - Tình trạng bất ổn kéo dài gần 18 tháng qua ở Syria đã đẩy hàng ngàn người dân vào cảnh sống tha phương, sống tạm bợ trong những căn lều bạt. Tại vùng sa mạc Zaatar, những người Syria tị nạn sang Jordan không chỉ phải chống chọi với nắng nóng và bão cát mà còn là tình trạng thiếu nhu yếu phẩm. Những đứa trẻ vốn dĩ phải được cung cấp cuộc sống đầy đủ nhất lại đang phải cùng cha mẹ chịu đựng sự khắc khổ trầm trọng.
Gần biên giới Syria, trại tị nạn sa mạc Zaatari đã được xây dựng vào tháng trước để làm giảm bớt căng thẳng từ cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hiện có khoảng 3000 người dân Syria đang trú chân tại đây.
Gần biên giới Syria, trại tị nạn sa mạc Zaatari đã được xây dựng vào tháng trước để làm giảm bớt căng thẳng từ cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hiện có khoảng 3000 người dân Syria đang trú chân tại đây.
Dịch vụ y tế tại trại tị nạn Zaatari .
Dịch vụ y tế tại trại tị nạn Zaatari .
Những đứa trẻ Syria đã phải sớm chịu cảnh tị nạn khi còn quá nhỏ.
Những đứa trẻ Syria đã phải sớm chịu cảnh tị nạn khi còn quá nhỏ.
Trẻ em tị nạn Syria đang cùng nhau chơi trò chơi trong lều bạt.
Trẻ em tị nạn Syria đang cùng nhau chơi trò chơi trong lều bạt.
Trại Zaatari là trại chính thức đầu tiên của Jordan ở Mafraq dành cho người tị nạn Syria chạy trốn khỏi cuộc bạo lực tại đất nước họ, gần biên giới Syria.
Trại Zaatari là trại chính thức đầu tiên của Jordan ở Mafraq dành cho người tị nạn Syria chạy trốn khỏi cuộc bạo lực tại đất nước họ, gần biên giới Syria.
Trẻ em tị nạn Syria dưới cái nắng nóng chói chang của vùng sa mạc.
Trẻ em tị nạn Syria dưới cái nắng nóng chói chang của vùng sa mạc.
Những đứa trẻ bên cạnh khu lều trại do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) dựng lên.
Những đứa trẻ bên cạnh khu lều trại do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) dựng lên.
Nắng nóng và bão cát sa mạc là những thách thức không nhỏ đối với những người tị nạn Syria.
Nắng nóng và bão cát sa mạc là những thách thức không nhỏ đối với những người tị nạn Syria.
Cùng nhau uống nước.
Cùng nhau uống nước.
Nhiều gia đình sống chung trong các lều trại tị nạn.
Nhiều gia đình sống chung trong các lều trại tị nạn.
Trại Zaatari chỉ có thể tiếp nhận tối đa 10.000 người.
Trại Zaatari chỉ có thể tiếp nhận tối đa 10.000 người.
Những chiếc bếp tạm bợ qua ngày.
Những chiếc bếp tạm bợ qua ngày.
Một người cha đang rửa chân cho đứa con nhỏ của mình ở trại tị nạn.
Một người cha đang rửa chân cho đứa con nhỏ của mình ở trại tị nạn.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đang có kế hoạch mở rộng trại tị nạn Zaatari để có thể chứa được hơn 150.000 người trong trường hợp xảy ra một cuộc di dân lớn từ Syria.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đang có kế hoạch mở rộng trại tị nạn Zaatari 
để có thể chứa được hơn 150.000 người trong trường hợp xảy ra một cuộc di dân lớn từ Syria.
Anh Vũ (Nguồn: Xinhua, France24, Arabnews)