Giải cứu trong tuyệt vọng con cá voi khổng lồ bị mắc kẹt

14/08/2012 07:52
Tạ Vân ( theo Dailymail)
A(GDVN) - Những nỗ lực nhằm giải cứu một con cá voi khổng lồ dài gần 16m, trôi dạt vào bờ biển vịnh Carolyn, thị trấn St St Austell, Cornwall, Anh đã trở lên vô ngh
Sau khi biết tin về con cá heo bị thương, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để cố gắng đưa con cá voi trở lại biển nhưng không có hi vọng gì.
Sau khi biết tin về con cá heo bị thương, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để cố gắng đưa con cá voi trở lại biển  nhưng không có hi vọng gì.
Các nhân viên cứu hộ tuyệt vọng trước con cá voi khổng lồ dài gần 16m.
Các nhân viên cứu hộ tuyệt vọng trước con cá voi khổng lồ dài gần 16m.
Con cá bị mắc kẹt do thủy triều và bị thương nặng ở xung quanh mắt.
Con cá bị mắc kẹt do thủy triều và bị thương nặng ở xung quanh mắt. 
Đây là loài cá voi vây, lớn thứ hai thế giới sau các voi trắng và được liệt vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cá voi vây định cư chủ yếu ở Nam bán cầu và một số lượng nhỏ ở Bắc Đại Tây Dương.
Đây là loài cá voi vây, lớn thứ hai thế giới sau các voi trắng và được liệt vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cá voi vây định cư chủ yếu ở Nam bán cầu và một số lượng nhỏ ở Bắc Đại Tây Dương.
Khu vực bờ biển nơi cá voi khổng lồ bị mắc kẹt đã được phong tỏa nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương đến xem
Khu vực bờ biển nơi cá voi khổng lồ bị mắc kẹt đã được phong tỏa nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương đến xem 
Và họ hi vọng cho một kết quả tốt đẹp đối với con voi cá đang thương
 Và họ hi vọng cho một kết quả tốt đẹp đối với con voi cá đang thương
Con cá voi khổng lồ cố gắng để trở về biển trước những lớp sóng dữ dội đang đập vào mình nó. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều là vô ích
Con cá voi khổng lồ cố gắng để trở về biển trước những lớp sóng dữ dội đang đập vào mình nó. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều là vô ích
Bà Faye Archell thuộc Đội giải cứu các sinh vật biển Anh (BLMR) cho biết: “ Sẽ là sai lấm nếu chúng tôi trả một con vật bị thương trở về biển. Chúng tôi rất thất vọng về điều này nhưng cũng không còn cách nào giúp nó”
Bà Faye Archell thuộc Đội giải cứu các sinh vật biển Anh (BLMR) cho biết: “ Sẽ là sai lấm nếu chúng tôi trả một con vật  bị thương trở về biển. Chúng tôi rất thất vọng về điều này nhưng cũng không còn cách nào giúp nó”
Tạ Vân ( theo Dailymail)