Thông tin đội trưởng
Robin Van Persie chuyển sang khoác áo kẻ tử địch Man United khiến các cổ động viên Arsenal như phát điên. Bất chấp
lời bào chữa, giải thích của HLV Arsene Wenger, các goner vẫn nổi giận. Piers Morgan (nhà báo, MC truyền hình, người viết sách rất nổi tiếng ở Anh, giám khảo cuộc thi Britain's Got Talent) vốn là fan trung thành của The Gunners đã nổi giận và chửi rủa chân sút người Hà Lan thậm tệ. Ông viết trên Twitter: “
Thật nực cười. Tôi thực sự đã nghĩ Van Persie sẽ hành xử khác, nhưng anh ta chỉ là kẻ hám lợi, nhẫn tâm, ích kỷ mà thôi”.
|
Wenger buộc phải để Van Persie rơi vào tay M.U. |
|
Piers Morgan chửi Van Persie thậm tệ. |
Piers Morgan chỉ trích dữ dội “kẻ phản bội” Van Persie vì đã phản lại người thầy hết lòng yêu thương anh Arsene Wenger: “
Đó là sự phản bội ghê tởm dành cho Wenger, người đã luôn ở phía sau và chung thủy với Van Persie suốt những năm tháng anh ta dưỡng thương”.
Ngay cả giám đốc điều hành Ivan Gazidis cũng bị Piers Morgan công kích: “
Làm tốt lắm Ivan Gazidis! Thật là giỏi làm kinh tế khi bán đi cầu thủ giỏi nhất cho đối thủ kình địch của chúng ta. Thật đáng xấu hổ cho anh và toàn thể ban lãnh đạo”.
|
Van Persie nay đã “đổi màu”. |
|
Van Persie nay đã “đổi màu”. |
Một gooner khác có tên Jockey McCoy cũng kêu gọi “tiêu diệt” Van Persie: “
Nếu anh ta không muốn chơi cho Arsenal nữa thì tốt nhất là giết anh ta đi. R.I.P RVP”.
Trong khi đó, diễn viên Tom Lister thì bình luận: “
Thật là vụ chuyển nhượng nực cười của Arsenal khi bán Van Persie cho Man United. Đã bao giờ bạn thấy Fergie bán cầu thủ tốt nhất của ông ta cho bất kỳ một CLB lớn của Anh nào chưa?”
CĐV Arsenl đau đớn, nhưng các đối thủ của M.U thì bắt đầu lo lắng. Phil Neville, đội trưởng Everton và là cựu cầu thủ M.U bày tỏ sự lo lắng khi phải đối mặt với M.U ở ngày ra quân Premier League vào cuối tuần này: “
Nghĩ tới chuyện phải đối mặt với Rooney/Van Persie ở vòng đầu tiên? Sẽ là một đêm căng thẳng đây!”