Fan Arsenal làm thơ... khóc Van Persie

17/08/2012 14:20
Duy Lập
(GDVN) - Vụ chuyển nhượng 'điên rồ' của Van Persie tới đại kình địch M.U đã khiến nhiều cổ động viên Arsenal thổn thức. Một CĐV nhiệt thành của Pháo thủ đã làm thơ để 'khóc' anh.
Van Persie hôn áo Arsenal rồi dứt áo ra đi.
Van Persie hôn áo Arsenal rồi dứt áo ra đi.

Ngỡ ngày hè đang vội vã dần qua
Đã khép lại thêm 1 mùa chuyển nhượng
Ngỡ Persie người mang băng đội trưởng
Sẽ phiêu cùng pháo thủ ở mùa sau

Cứ nghĩ rằng sẽ không cách xa đâu
Anh chẳng đến thêm một nơi nào nữa
Khi thời khắc sắp cài then chốt cửa
Màu áo kia ghi dấu một môi hôn

Rồi sớm mai thức giấc bỗng hết hồn
Anh không còn là Pháo thủ London
Một sự thật khiến bao người nghẹn ngực
Một thực tế làm bao tim thổn thức

Chỉ còn trong tiềm thức một giấc mơ
Mỗi cuộc tình không phải một trang thơ
Màu áo đỏ có phải màu ly biệt?
Một thực tế có bao nhiêu kẻ biết
Nhưng ai nào có nói được nên câu

Sẽ thế nào khi gặp lại mùa sau
Anh đội lốt một xác rùa tai đỏ ('hỗn danh' gọi M.U)
Một Persie mới hôm qua còn đó
Bỗng lạ lùng một gương mặt rất quen

Khi dấu chân trên vệt cỏ in hằn
Khi cuộc sống là vết lằn nhức nhối
Khi sức mạnh của vinh hoa mời gọi
Khi niềm tin khắc khoải bỗng nhạt nhoà

Mỗi cuộc đời là một cuộc chia xa
Dẫu vẫn biết không gì là mãi mãi
Liệu người đi có quay đầu nhìn lại
Những miên man trống trải cứ băn khoăn

Ai đâu ngờ cho một sự cách ngăn
Đến một lúc không chung đường mới biết
Nếu có lỡ, có đam mê cuồng nhiệt
Thì nói yêu thôi... đừng nói mãi trọn đời...
Duy Lập