Bài dự thi số 37: Ireland - Du ngoạn thiên đường

18/08/2012 10:26
Bùi Thị Lê
(GDVN) - Ireland nổi tiếng với những triền đồi xanh mướt cỏ và những pháo đài, thành lũy hay nhà thờ đồ sộ, kiến trúc Gothic mang nét cổ kính độc đáo.
Tôi lớn lên tại một vùng quê xa xôi. Hành trình khám phá thế giới của tôi bắt đầu rong ruổi qua những cánh đồng, triền đê. Tôi vẫn nhớ những giây phút nheo mắt lại và hướng theo con diều trên bầu trời xanh thẳm. Lớn lên đi học xa nhà ước mơ khám phá những vùng đất lạ vẫn luôn cháy bỏng trong tôi.




Họ tên: Bùi Thị Lê
NS: 17/4/1991
Quê quán: Khánh Cường - Yên Khánh - Ninh Bình
Số CMTND: 164385292
Nơi ở hiện nay: nhà 30 ngách 79/143 Nguyễn Chính. Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT :01675915208
Email: leektqd@gmail.com

Tôi lựa chọn cách chu du đơn giản và phù hợp với điều kiện sinh viên của  mình. Mỗi tuần tôi sẽ cùng người hướng dẫn viên Google tận tụy khám phá một miền đất mới. Điểm dừng chân lý thú của tôi và hướng dẫn viên của mình trong buổi tối này là Ireland. Tìm hiểu về văn hóa và con người Ireland tôi cảm thấy rất hào hứng và bị cuốn hút vào chuyến du lịch lý thú này. Có người ví rằng Ireland như một viên ngọc lục bảo nhưng đối với tôi đất nước xinh đẹp này lại như mang hình dáng của chiếc lá xanh khổng lồ đặt giữa đại dương. Ireland nổi tiếng với những triền đồi xanh mướt cỏ và những pháo đài, thành lũy hay nhà thờ đồ sộ, kiến trúc Gothic mang nét cổ kính độc đáo. Miền đất đầu tiên mà tôi đặt chân đến đó là Howth - làng câu cá thuộc vùng ngoại ô Dublin. Howth có vẻ đẹp hoang sơ và yên bình. Tạo hóa đã ban tặng cho Howth những bậc thang trải dài bất tận ra tới biển. Tôi tự đặt câu hỏi phải chăng những bậc đá này được những người khổng lồ trong truyện do một tác giả Ireland viết Guliver du kí dày công sắp đặt. Đứng trên con đường đá phóng tầm mắt nhìn ra biển mỗi du khách có cảm giác như đang được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn.
Làng câu cá Howth
Làng câu cá Howth
North Bull với những cụm cát trải đầy hoa và cỏ dại khiến tôi có cảm giác như đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn. Bờ biển Dolly mount Stand miên man sẽ trở lên phiêu diêu hơn trong những ngày hội thả diều hay nhảy dù đầy màu sắc. Đặc biệt hơn khi đi dạo trên biển vào buổi sớm chợt bắt gặp những nét vẽ tài hoa của một người Ireland nào đó ngẫu hứng  trên cát.
Đất nước Ireland xinh đẹp cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn được lạc vào thế giới tri thức của nhân loại. Đến với thư viện Chester Beauty bạn sẽ được lạc vào thế giới của những cuốn sách trong đó có những cuốn sách cổ viết tay được lưu trữ rất cẩn thận. Về kiến trúc, thư viện này như một tòa lâu đài đồ sộ cổ kính huyền bí.
Sau khi tìm hiểu về thư viện Chester Beatty tôi tiếp tục hành trình đến với trường Trinity College - một trong những ngôi trường cổ kính nhất, chất lượng đào tạo tốt nhất và cũng là ngôi trường đẹp nhất đất nước Ireland. Chỉ ngắm quy mô, kiến trúc và cách bài trí của thư viện tôi cũng đã đủ mê mẩn và hiểu được một phần đất nước xinh đẹp này ưu tiên cho giáo dục tới mức độ nào.
Điểm đến cuối cùng trong chuyến du ngoạn của tôi là một nơi nào đó trên đất nước Ireland. Tôi đang thưởng thức những bản nhạc được tạo ra từ cây đàn Harp - một nét độc đáo trong văn hóa Ireland. Giai điệu của cây đàn này lúc du dương lúc lại rạo rực giống như tính cách của người Ireland vừa hiền hòa nhưng cũng thật sôi động.
Chuyến du ngoạn của tôi tạm dừng nhưng tôi sẽ sớm quay lại để khám phá vùng đất Ireland với những địa danh nổi tiếng như nhà hát tráng lệ Abbey, những pháo đài đá đồ sộ trên đồi Dun Aengus ở Aran Island, nhà thờ Dublin, thành lũy Trim ở hạt Meath,….Hoặc tôi sẽ đi thăm một trang trại ngựa tốt nhất trên thế giới và hòa mình vào không khí sôi động của một cuộc đua ngựa trên đất Ireland. Tôi sẽ vỗ tay theo những bản nhạc rộn ràng được chơi bởi những người dân Ireland bản địa trong trang phục truyền thống đầy màu sắc. Tôi sẽ tận hưởng từng âm điệu tạo ra từ những cây đàn Harp, violon truyền thống, kèn túi Uilleann, sáo, đàn banjo tenor, mandolin, guitar, đàn Concertina, trống Bodhran... Hẹn gặp lại Ireland đất nước tươi đẹp, tôi sẽ sớm đặt chân đến để có những trải nghiệm thực sự.

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng
Chiêm ngưỡng ký túc xá tuyệt đẹp của các trường Châu Á. (P3) Chào đón tân sinh viên Việt nơi xứ người.
Cùng các du học sinh chia sẻ trải nghiệm du học Ireland Nội quy "kỳ quặc" dành cho học sinh của các trường trên thế giới.
Các trường đại học trẻ vươn mình trên bảng xếp hạng thế giới Giải ĐB: CT "Tìm hiểu Ireland" - Cơ hội DH miễn phí 2 tuần tại Ireland
Bùi Thị Lê