Chùm ảnh: Xúc động những bức vẽ “ước mơ cho bé”

18/08/2012 16:00
Kim Ngân
(GDVN) - Triển lãm tranh từ thiện “There’s a rocket” gồm những bức vẽ của những trẻ em khuyết tật và mồ côi ở làng trẻ SOS và Thụy An (Ba Vì) thể hiện ý chí vươn lên, một ước mơ, sự khao khát về một tương lai tương sáng.
Bằng sự khéo léo của bàn tay, nét vẽ sinh động, hồn nhiên, sáng tạo và tâm hồn khao khát ước mơ về cuộc sống đã làm nên sự cuốn hút, giá trị của những bức vẽ được làm bằng đá, bức tranh thêu và những bức tranh ý nghĩa về cuộc sống hàng ngày, về niềm ao ước có một cuộc sống hạnh phúc. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Bằng sự khéo léo của bàn tay, nét vẽ sinh động, hồn nhiên, sáng tạo và tâm hồn khao khát ước mơ về cuộc sống đã làm nên sự cuốn hút, giá trị của những bức vẽ được làm bằng đá, bức tranh thêu và những bức tranh ý nghĩa về cuộc sống hàng ngày, về niềm ao ước có một cuộc sống hạnh phúc.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Triển lãm tranh mang tên “There’s a rocket 2012” – “Tên lửa kìa” muốn gửi gắm đến mọi người thông điệp các em nhỏ có thể gửi gắm ước mơ và sẽ không bị kìm hãm để có một tương lai tươi sáng hơn. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Triển lãm tranh mang tên “There’s a rocket 2012” – “Tên lửa kìa” muốn gửi gắm đến mọi người thông điệp các em nhỏ có thể gửi gắm ước mơ và sẽ không bị kìm hãm để có một tương lai tươi sáng hơn.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Không nói được, phải dùng tay để ký hiệu, em Thảo Phủ Tỷ (12 tuổi, Thụy An) chỉ cho mọi người xem những bức tranh thêu của em. Cô bé khoe rằng ước mơ của em là trở thành cô giáo. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Không nói được, phải dùng tay để ký hiệu, em Thảo Phủ Tỷ (12 tuổi, Thụy An) chỉ cho mọi người xem những bức tranh thêu của em. Cô bé khoe rằng ước mơ của em là trở thành cô giáo.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Bé Tỷ là một trong 3 em ở Trung tâm Thụy An làm nên bức tranh thêu tứ bình. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG
Bé Tỷ là một trong 3 em ở Trung tâm Thụy An làm nên bức tranh thêu tứ bình.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Anh Nguyễn Đức Thể (31 tuổi, Thụy An) bị khuyết tật ở chân, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để thực hiện những bức tranh bằng đá quý. Để làm được bức tranh đa màu sắc, tinh tế ấy, anh phải giã đá bằng tay ra thành bột, mảnh nhỏ rồi tỉ mỉ dùng keo gắn để tạo thành bức tranh có bố cục. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Anh Nguyễn Đức Thể (31 tuổi, Thụy An) bị khuyết tật ở chân, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để thực hiện những bức tranh bằng đá quý. Để làm được bức tranh đa màu sắc, tinh tế ấy, anh phải giã đá bằng tay ra thành bột, mảnh nhỏ rồi tỉ mỉ dùng keo gắn để tạo thành bức tranh có bố cục.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

“Mình hạnh phúc lắm khi làm được bức tranh đầu tiên vì công việc đòi hỏi tỉ mỉ, kiên nhẫn. Mình làm vì đam mê, muốn thả hồn vào bức tranh, vì muốn làm điều gì có ích cho cuộc sống. Mình chỉ có ước mơ được thể hiện bản thân, mong muốn khi mọi người nhìn vào tranh thì có cảm giác thấy một phần gì đấy trong cuộc đời mình, thấy tình cảm, tâm hồn của người khuyết tật”, anh Đức Thể bày tỏ. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

“Mình hạnh phúc lắm khi làm được bức tranh đầu tiên vì công việc đòi hỏi tỉ mỉ, kiên nhẫn. Mình làm vì đam mê, muốn thả hồn vào bức tranh, vì muốn làm điều gì có ích cho cuộc sống. Mình chỉ có ước mơ được thể hiện bản thân, mong muốn khi mọi người nhìn vào tranh thì có cảm giác thấy một phần gì đấy trong cuộc đời mình, thấy tình cảm, tâm hồn của người khuyết tật”, anh Đức Thể bày tỏ.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Triển lãm thu hút đông đảo người dân đến thăm quan, đặc biệt là các em nhỏ khá thích thú. Nhiều người dẫn con, cháu đến triển lãm để thấy được giá trị của cuộc sống, cảm thông yêu thương những người bạn nhỏ không may mắn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Triển lãm thu hút đông đảo người dân đến thăm quan, đặc biệt là các em nhỏ khá thích thú. Nhiều người dẫn con, cháu đến triển lãm để thấy được giá trị của cuộc sống, cảm thông yêu thương những người bạn nhỏ không may mắn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nỗ lực vươn lên số phận và sự tỉ mỉ, sáng tạo của các em nhỏ thiếu may mắn. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nỗ lực vươn lên số phận và sự tỉ mỉ, sáng tạo của các em nhỏ thiếu may mắn.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Mỗi nét vẽ là một ước mơ riêng – ước mơ trở thành cô giáo, chú cảnh sát bắt cướp, ước mơ trở thành bác sỹ để chữa được bệnh cho các bạn ở trung tâm, hay chỉ là ước mơ được chơi với các bạn, được có bố có mẹ, được trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của em Ngô Văn Khánh (10 tuổi, làng trẻ SOS Hà Nội)…. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Mỗi nét vẽ là một ước mơ riêng – ước mơ trở thành cô giáo, chú cảnh sát bắt cướp, ước mơ trở thành bác sỹ để chữa được bệnh cho các bạn ở trung tâm, hay chỉ là ước mơ được chơi với các bạn, được có bố có mẹ, được trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của em Ngô Văn Khánh (10 tuổi, làng trẻ SOS Hà Nội)….
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Người nước ngoài ngắm những bức tranh ấn tượng do các em làng trẻ SOS, Thụy An tạo nên. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG
Người nước ngoài ngắm những bức tranh ấn tượng do các em làng trẻ SOS, Thụy An tạo nên.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Được biết, tất cả số tiền thu được từ buổi đấu giá tranh sẽ được chuyển cho làng trẻ SOS và Thụy An. Chương trình diễn ra trong hai ngày 18 – 19/08 tại tòa nhà 3D Center, phố Duy Tân, Hà Nội. CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Được biết, tất cả số tiền thu được từ buổi đấu giá tranh sẽ được chuyển cho làng trẻ SOS và Thụy An. Chương trình diễn ra trong hai ngày 18 – 19/08 tại tòa nhà 3D Center, phố Duy Tân, Hà Nội.
CHÙM ANH: XÓT XA NHÌN NHỮNG ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ EM NGHÈO CHÂU PHI
THỦ KHOA XUẤT SẮC VẪN THẤT NGHIỆP NHƯ THƯỜNG

Kim Ngân