Cảnh hoang tàn, đổ nát tại thủ đô Na Uy sau vụ đánh bom khủng bố

23/07/2011 01:29
(GDVN) - Quả bom phát nổ ngay gần một tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Olso khiến kính ở các tòa nhà vỡ vụn, gạch đá và sắt thép văng vãi khắp nơi.

(GDVN) - Khoảng 3h30 chiều theo giờ địa phương (tức khoảng 10h30 tối theo giờ Hà Nội), một quả bom phát nổ tại thủ đô Olso làm ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng ngàn người Na Uy hoảng hồn vì cảnh tượng đổ nát kinh hoàng chưa từng thấy đột ngột xuất hiện trước mặt họ.

Quả bom phát nổ ngay gần một tòa nhà chính phủ có văn phòng của Thủ tướng Jens Stoltenberg ở trung tâm thủ đô Olso khiến kính ở các tòa nhà vỡ vụn, gạch đá và sắt thép văng vãi khắp nơi không khác gì cảnh tượng trong một bộ phim thảm họa của Hollywood.

Theo tin báo, một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đáng ngờ đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ nổ.

Ngay sau đó, tin tức về một vụ thảm sát trại hè trên hòn đảo Utoeya gần đó làm 10 người thiệt mạng cũng bắt đầu lan ra.

Hai vụ tấn công xảy ra ở đất nước Bắc Âu có nhiều dấu ấn của tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda nhằm trả thù việc Na Uy gửi quân tới tham chiến tại Afghanistan, nhưng các nhà phân tích cho rằng, các chiến binh cánh hữu cũng rất có thể là thủ phạm gây ra những vụ việc kinh hoàng nói trên.

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

{iarelatednews articleid='8396'}

Nguyễn Hường (Theo Telegraph, Daily Mail)