Hà Nội: Hỏa hoạn kinh hoàng tại Hàm Tử Quan, thiêu rụi cả dãy nhà

26/08/2012 10:06
Cao Nguyên
(GDVN) - Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào khoảng 7h30' ngày 26/8 tại đường Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hà Nội. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một nhà dân sau đó lan nhanh sang các nhà kế bên khiến cả khu vực dân cư ở đây hỗn loạn, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Đám cháy đã thiêu rụi hàng chục ngôi nhà. Theo thông tin Giáo dục Việt Nam vừa nhận cách đây ít phút, khi lực lượng chữa cháy tiếp cận được thì cụ Hoàng Thị Dăm (SN 1921) bị kẹt ở phòng 21, khu tập thể C8, Hàm Tử Quan, ngõ 559 Hồng Hà, nơi bắt nguồn vụ cháy đã tử vong.
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại khu dân cư khiến nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy. Theo nhiều người dân sống cạnh khu vực cháy cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà gỗ ở dãy nhà tập thể phố Hồng Hà. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các ngôi nhà xung quanh.
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại khu dân cư khiến nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy.
Theo nhiều người dân sống cạnh khu vực cháy cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà gỗ ở dãy nhà tập thể phố Hồng Hà. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các ngôi nhà xung quanh.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do một hộ dân mở gas đun nước.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do một hộ dân mở gas đun nước.
Thấy bị rò rỉ gas, người này vội chạy lên đóng cầu dao nhưng lúc đó, ngọn lửa đã bùng phát, bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà và lan ra xung quanh.
Thấy bị rò rỉ gas, người này vội chạy lên đóng cầu dao nhưng lúc đó, ngọn lửa đã bùng phát, bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà và lan ra xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tích cực cứu hỏa.
Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tích cực cứu hỏa.
Nhiều nhà dân ở khu vực này được xây dựng bằng chất liệu gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ cháy lan.
Nhiều nhà dân ở khu vực này được xây dựng bằng chất liệu gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ cháy lan.
Vụ hoả hoạn khiến hàng trăm hộ dân sống trong khu vực hoảng loạn. Nhiều hộ gia đình hốt hoảng khiêng những đồ đạc, vật dụng cần thiết bỏ chạy.

Vụ hoả hoạn khiến hàng trăm hộ dân sống trong khu vực hoảng loạn. Nhiều hộ gia đình hốt hoảng khiêng những đồ đạc, vật dụng cần thiết bỏ chạy.

Hàng chục chiếc xe cứu hoả, xe thang, xe cứu thương đã được huy động đến để dập lửa.
Hàng chục chiếc xe cứu hoả, xe thang, xe cứu thương đã được huy động đến để dập lửa.
Đến khoảng 9h50' cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Đến khoảng 9h50' cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ dãy nhà gỗ tập thể nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà đã bị lửa thiêu rụi. Dãy nhà phía trước phố Hồng Hà (từ nhà số 637 đến 667) cũng bị ngọn lửa lan vào, thiêu rụi nhiều đồ đạc.
Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ dãy nhà gỗ tập thể nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà đã bị lửa thiêu rụi. Dãy nhà phía trước phố Hồng Hà (từ nhà số 637 đến 667) cũng bị ngọn lửa lan vào, thiêu rụi nhiều đồ đạc.
Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục sự cố, khẩn trương cứu người và tài sản.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục sự cố, khẩn trương cứu người và tài sản.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại người và tài sản.
Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại người và tài sản.
Thời điểm hiện tại, vẫn còn một cụ già tên là Hoàng Thị Dăm (SN 1921) đang bị kẹt ở phòng 21, khu tập thể C8 (nơi bắt nguồn vụ cháy) Hàm Tử Quan, ngõ 559 Hồng Hà.

Thời điểm hiện tại, vẫn còn một cụ già tên là Hoàng Thị Dăm (SN 1921) đang bị kẹt ở phòng 21, khu tập thể C8 (nơi bắt nguồn vụ cháy) Hàm Tử Quan, ngõ 559 Hồng Hà.

Ông Hoàng Văn Quy (SN 1954), con trai cụ Dăm cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ông đã phải phá hàng rào B40 ở tầng 2 ngôi nhà rồi cùng vợ con chui qua mái các ngôi nhà lân cận để thoát ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng phá tường, mở đường để vào hiện trường giải cứu cụ già.

Ông Hoàng Văn Quy (SN 1954), con trai cụ Dăm cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ông đã phải phá hàng rào B40 ở tầng 2 ngôi nhà rồi cùng vợ con chui qua mái các ngôi nhà lân cận để thoát ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng phá tường, mở đường để vào hiện trường giải cứu cụ già.

Khói đen bốc lên mù mịt cả một vùng trời.
Khói đen bốc lên mù mịt cả một vùng trời.
Cao Nguyên