Đến hẹn lại lên, từ đầu tháng 7 âm lịch đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã, nơi bán các loại đồ thờ cúng, đồ chơi trẻ em lớn nhất Hà thành lại vào mùa cao điểm làm ăn. Người bán, người mua tấp nập. Thế nhưng năm nay, phố Hàng Mã lại vắng vẻ bất thường. Lúc 3h chiều ngày 28/8, cả con phố vẫn buồn hiu vì vắng khách thế này |
Các chủ cửa hàng vẫn đang tiếp tục quá trình chuẩn bị đồ bán cho ngày rằm tháng 7 |
Vẫn những đồ cúng cũ quen thuộc như quần, áo, giày... |
Thêm cả nhà lầu, xe hơi dành cho người quá cố |
Đến hơn 4h chiều, người dân đi mua hàng mã bắt đầu nhộn nhịp hơn |
Rất khẩn trương... |
Bà cụ này bán hàng mã ở đây đã vài chục năm nay. Bà cho biết chưa năm nào sức mua của người dân lại kém như năm nay. Theo bà có lẽ nguyên nhân do người dân "không có tiền"? |
Bà cũng cho biết thêm: "Năm nay thị trường hãng mã khá ảm đảm và không có "mặt hàng" nào mới lạ, độc đáo |
Khu phố trở nên tấp nập hơn bởi sự xuất hiện một đoàn khách nước ngoài đi ngang qua |
Du khách rất thích thú trước những mặt hàng được bày bán ở đây |
Người dân sau khi hết giờ làm việc đã tranh thủ ghé qua phố mua đồ chuẩn bị cho ngày rằm |
Khu phố bên cạnh chuyên bán các loại hoa quả dùng để thờ, cúng... Nhiều nhất vẫn là chuối. |
Hai người phụ nữ này đang "gia công" vãng mã |
Theo như lời một số chủ cửa hàng, vàng mã chủ yếu là nhập từ một số tỉnh bên ngoài chứ người dân ở đây không trực tiếp sản xuất. |
"Xế hộp" Mescedes cho người đã mất |
Giày dép và mũ mão được làm bằng giấy, trang trí khá cầu kỳ |
Viết Cường