Tranh biếm: Khi Nani đấu với cái tôi to đùng của Sir Alex

29/08/2012 19:15
Trần Long
(GDVN) - Nani muốn tương lai của mình được làm rõ ở Man Utd, vậy ai là người quyết định? Chính là Sir Alex Ferguson, người khổng lồ thực sự của Old Trafford
Nani đã đòi được gặp ban lãnh đạo Man Utd để làm rõ tương lai của mình tại Old Trafford sau khi bị bỏ rơi trong trận Man Utd - Fulham. Quyết định bỏ rơi anh là của Sir Alex, do đó chuyện đi hay ở của Nani lại là do ông già xứ Scot quyết định. Nani có thể đang làm căng tình hình, nhưng anh có thể chẳng là gì trong mắt của Sir Alex, cái tôi lớn nhất ở Man Utd.
Nani đã đòi được gặp ban lãnh đạo Man Utd để làm rõ tương lai của mình tại Old Trafford sau khi bị bỏ rơi trong trận Man Utd - Fulham. Quyết định bỏ rơi anh là của Sir Alex, do đó chuyện đi hay ở của Nani lại là do ông già xứ Scot quyết định. Nani có thể đang làm căng tình hình, nhưng anh có thể chẳng là gì trong mắt của Sir Alex, cái tôi lớn nhất ở Man Utd.
Trần Long