Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Chồng thẳng tay ném vợ xuống sông Hồng: Bố mẹ sát thủ nói gì?

30/08/2012 13:48
Thế Long – Hồng Vân
(GDVN) - "Từ hôm biết tin thằng Lâm là người hại vợ nó, tôi không ngủ nổi một giờ đồng hồ, đêm nằm cứ mơ thấy con dâu tôi tíu tít với thằng Tuấn Anh con nó”.
Sau cái chết oan nghiệt của chị H do người chồng là Trần Văn Lâm (SN 1980) đã nhẫn tâm thẳng tay ném vợ mình xuống sông Hồng hôm 7 tháng 8 vừa qua, phóng viên Giáo dục Việt nam đã về địa chỉ khu 5 xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu thêm về sự việc.

"Tôi không ngủ nổi một giờ đồng hồ"

Hiện ra trước mặt chúng tôi là một căn nhà cấp bốn năm gian, khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc bà Quản Thị Phong (SN 1959, cán bộ hưu chí, là mẹ đẻ của Trần Văn Lâm) đang thắp nén hương lên di ảnh người con dâu Nguyễn Thị Thu H. Thấy người lạ, bà không nói thành lời, chân tay run rẩy. Cũng từ hôm xảy ra chuyện, gia đình bà luôn ngượng ngùng, e dè trước sự thăm hỏi của mọi người.

Trong cuộc tiếp chuyện chúng tôi, bà luôn miệng tiếc nuối, ngợi khen người con dâu dịu hiền, ngoan ngoãn, lễ phép mà hàng xóm xung quanh cũng không ngớt lời ngợi khen... Rồi bà bần thần, bà khua tay trách con trai bà quá bội bạc, không còn tính người.

Nói đoạn rồi bà kể: “Cứ mỗi lần hai vợ chồng thằng Lâm đưa con về, hàng xóm, anh em họ hàng ai cũng xúm lấy vợ thằng Lâm để hỏi đủ thứ chuyện vì con bé rất dễ gần và hòa đồng lại hay giúp đỡ mọi người. Từ hôm biết tin thằng Lâm là người hại vợ nó, tôi không ngủ nổi một giờ đồng hồ, đêm nằm cứ mơ thấy con dâu tôi tíu tít với thằng Tuấn Anh con nó”.

Nghẹn ngào, bà Quân nói tiếp: "Cả hai bên gia đình đang rối tung rối bời, vì sau hơn hai tuần mới chính thức biết cái chết của cái H, xác nó lại trôi dạt mãi ở tỉnh Thái Bình".
 
Ông Trần Văn Thịnh, bố đẻ Lâm đau lòng khi bà con hàng xóm dị nghị.
Ông Trần Văn Thịnh, bố đẻ Lâm đau lòng khi bà con hàng xóm dị nghị.

Chen ngang vào câu chuyện, ông Trần văn Thịnh, sinh năm 1954, là bố đẻ của Lâm buồn bã, khuôn mặt méo mó sau mấy ngày không ngủ cho PV biết: “Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa, thằng Lâm là con trai đầu, và đứa con gái (em Lâm) đã lấy chồng. Từ nhỏ đến lớn, thằng Lâm sống không để mất lòng với bất cứ ai. Sau khi học xong trường THPT Phong Châu, Lâm quen biết bạn bè rồi xin vợ chồng tôi đồng ý cho nó theo phụ xe khách chuyên tuyến Lâm Thao - Hà Nội.  Làm được một thời gian, gia đình vay mượn, chung với người anh em mua cho thằng Lâm cái xe khách 29 chỗ ngồi để nó tự làm chủ”.

Cuộc tình và số phận bạc mệnh của người vợ bị ném sông

Năm 2006, Nguyễn Thị Thu H, quê Vĩnh Phúc là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thường xuyên bắt xe khách đi qua trước cửa nhà. H không nghĩ rằng từ nhiều lần trước đó, anh chàng thanh niên đẹp trai, ga lăng là lái và cũng là chủ xe để ý đến mình. Anh chàng thường thu xếp cho H ghế ưu ái trên cùng để tiện “tán tỉnh”.

Căn nhà 5 gian này đã vĩnh viễn mất đi người con dâu hiếu thảo
Căn nhà 5 gian này đã vĩnh viễn mất đi người con dâu hiếu thảo

Sau đó, mặc dù nghề lái xe tuy giờ giấc eo hẹp nhưng Lâm luôn cố gắng đưa người yêu về đến tận nơi thuê trọ mỗi khi xuống Hà Nội. Cuộc tình của hai người luôn lãng mạn đầy thi vị, tất cả những ngày kỷ niệm Lâm đều tặng hoa đẹp và quà đắt tiền cho người yêu.

Sau một thời gian yêu nhau nồng thắm, Lâm báo cáo với gia đình để xin cưới chị H. Ngay lần đầu đưa H về giới thiệu, gia đình Lâm đã đồng ý và nhiệt tình ủng hộ rồi tổ chức lễ cưới.

Cũng trong năm này, vợ chồng Lâm sinh được một bé trai kháu khỉnh Trần Lâm Tuấn Anh. Khi có con và công việc của H đã ổn định, hai vợ chồng thuê nhà ở khu vực Hoàng Quốc Việt để tiện đường làm ăn. Trong suốt thời gian 6 năm chung sống, hai người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn do Lâm ham chơi cờ bạc, nghiện ngập.

Xích mích giữa hai người thường xuyên đến mức bố đẻ Lâm phải bàn bạc với thông gia bán xe khách Lâm đang làm chủ.

Chị H sống cam chịu một mình nuôi con và đành sống ly thân. Sau nhiều ngày lang thang chơi cờ bạc, cứ về đến nhà thì Lâm lại ghen tuông, đập phá. Cho đến hôm mồng 7 tháng 8, Lâm lên Phúc Yên đón chị H xuống Hà Nội. Về đến nhà trọ ở khu đường Hoàng Quốc Việt, hai vợ chồng Lâm tiếp tục giằng co nhau kịch liệt. Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm khi chị H đòi ly hôn. Đến tối muộn, hai người thách nhau: “Cả hai cùng chết”. Lâm chở chị H lên cầu Thăng Long rồi ném chị xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết. Sau đó, Lâm lấy xe quay về nhà trọ.

Được biết, hôm Lâm ném chị H xuống sông Hồng cũng chính là ngày sinh nhật của chị Nguyễn Thị Thu H.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết: “Khi chưa lấy vợ, Lâm là một thanh niên nhiệt tình, sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương cũng như của khu dân cư. Ngoài ra, Lâm còn tham gia Ban chấp hành đoàn thanh niên của xã.

Trong thời gian gần đây, Lâm thường sống buông thả, lang thang, cờ bạc. Đã có tiền án tại bản án số 09 ngày 09/03/2007 của TAND huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc với mức 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản do tranh chấp khách với chủ xe cũ cùng quê. Sự việc xảy ra ở Vĩnh Phúc.

Ngày 12/2/2012 đến ngày 18/2/2012, Lâm bị bắt tạm giam vì tội đánh bạc tại Công an huyện Lâm Thao - Phú Thọ".


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!




Thế Long – Hồng Vân