Ảnh 'xa xưa' tuyệt đẹp của Á hậu Dương Tú Anh

30/08/2012 14:47
Theo Ngôi Sao
Người đẹp 19 tuổi lúc mới sinh ra đã rất đáng yêu và thừa hưởng nhiều nét giống bố.
Theo lời kể của mẹ Á hậu, Dương Tú Anh rất giống bố, bà nội và ông ngoại lúc mới lọt lòng. Sau này, càng lớn, cô càng giống bà nội nhiều hơn. Là con một trong gia đình nên từ bé, người đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được bố cưng chiều.
Theo lời kể của mẹ Á hậu, Dương Tú Anh rất giống bố, bà nội và ông ngoại lúc mới lọt lòng. Sau này, càng lớn, cô càng giống bà nội nhiều hơn. Là con một trong gia đình nên từ bé, người đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được bố cưng chiều.
Bụ bẫm, đáng yêu từ nhỏ, nhưng càng lớn, Tú Anh càng xinh đẹp và nữ tính. Mẹ Á hậu tâm sự, dù được bố coi như "báu vật" nhưng Tú Anh rất độc lập và sống tình cảm nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ.
Bụ bẫm, đáng yêu từ nhỏ, nhưng càng lớn, Tú Anh càng xinh đẹp và nữ tính. Mẹ Á hậu tâm sự, dù được bố coi như "báu vật" nhưng Tú Anh rất độc lập và sống tình cảm nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ.
Bộc lộ năng khiếu về múa, Tú Anh được bố mẹ cho học thêm về môn nghệ thuật này. Cô tiếp thu bài nhanh dù học múa rất vất vả và đòi hỏi sự dẻo dai. Tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 vừa qua, ở phần thi Người đẹp Tài năng, Dương Tú Anh cũng bộc lộ sự quyến rũ của mình qua bài múa lụa uyển chuyển, mềm mại. Trước đó, ở cuộc thi Hoa khôi của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô cũng có tiết mục múa Ấn Độ thuyết phục ban giám khảo.
Bộc lộ năng khiếu về múa, Tú Anh được bố mẹ cho học thêm về môn nghệ thuật này. Cô tiếp thu bài nhanh dù học múa rất vất vả và đòi hỏi sự dẻo dai. Tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 vừa qua, ở phần thi Người đẹp Tài năng, Dương Tú Anh cũng bộc lộ sự quyến rũ của mình qua bài múa lụa uyển chuyển, mềm mại. Trước đó, ở cuộc thi Hoa khôi của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô cũng có tiết mục múa Ấn Độ thuyết phục ban giám khảo.
Khi học cấp 1 ở trường Bế Văn Đàn (Hà Nội), nhiều năm liên tiếp, Tú Anh được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng giao cho vai trò lớp trưởng. Tuy nhiên, khi lên cấp 2 và cấp 3, người đẹp lại không đảm nhận vị trí đó. Trở thành sinh viên Đại học, Tú Anh đã quay trở lại với chức vụ lớp trưởng của khoa Phát thanh và Truyền hình. "Dù có làm lớp trưởng hay không thì Tú Anh vẫn luôn là cô bé tự tin", mẹ Á hậu tâm sự.
Khi học cấp 1 ở trường Bế Văn Đàn (Hà Nội), nhiều năm liên tiếp, Tú Anh được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng giao cho vai trò lớp trưởng. Tuy nhiên, khi lên cấp 2 và cấp 3, người đẹp lại không đảm nhận vị trí đó. Trở thành sinh viên Đại học, Tú Anh đã quay trở lại với chức vụ lớp trưởng của khoa Phát thanh và Truyền hình. "Dù có làm lớp trưởng hay không thì Tú Anh vẫn luôn là cô bé tự tin", mẹ Á hậu tâm sự.
Tú Anh luôn nổi trội trong lớp bởi có gương mặt sáng, thông minh. Cô luôn hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Tú Anh quan niệm: "Ai cũng thích một người có vẻ đẹp tâm hồn hơn là sự hào nhoáng về bề ngoài. Bởi vậy, em nghĩ, mọi người yêu mến em vì chính tính cách của em, chứ không phải vì một lý do nào khác".
Tú Anh luôn nổi trội trong lớp bởi có gương mặt sáng, thông minh. Cô luôn hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Tú Anh quan niệm: "Ai cũng thích một người có vẻ đẹp tâm hồn hơn là sự hào nhoáng về bề ngoài. Bởi vậy, em nghĩ, mọi người yêu mến em vì chính tính cách của em, chứ không phải vì một lý do nào khác".
Trước khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2012, có rất nhiều người mời Tú Anh chụp ảnh thời trang. Tuy nhiên, cô ngại ngùng và từ chối không ít lần. Thi thoảng, vì mối quan hệ thân quen với nhiếp ảnh cô mới nhận lời chụp hình.
Trước khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2012, có rất nhiều người mời Tú Anh chụp ảnh thời trang. Tuy nhiên, cô ngại ngùng và từ chối không ít lần. Thi thoảng, vì mối quan hệ thân quen với nhiếp ảnh cô mới nhận lời chụp hình.
Chú ruột và gia đình rất ủng hộ Tú Anh thử sức ở cuộc thi Hoa hậu vì nghĩ cô có khả năng lọt vào top những người đẹp nhất. Tại vòng chung kết vừa qua, Á hậu luôn được mẹ và cậu ruột chăm lo từng chút một. Đây cũng là nguồn động viên cho cô tỏa sáng trong mọi hoạt động của cuộc thi.
Chú ruột và gia đình rất ủng hộ Tú Anh thử sức ở cuộc thi Hoa hậu vì nghĩ cô có khả năng lọt vào top những người đẹp nhất. Tại vòng chung kết vừa qua, Á hậu luôn được mẹ và cậu ruột chăm lo từng chút một. Đây cũng là nguồn động viên cho cô tỏa sáng trong mọi hoạt động của cuộc thi.
Mẹ Tú Anh sinh năm 1972 nên hai mẹ con rất gần gũi. Người đẹp coi mẹ như một người bạn lớn để tâm sự mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Khi vây quanh Tú Anh có nhiều bạn trai, mẹ cô chỉ khuyên: "Tình yêu làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống" và không cấm đoán cô mở cửa trái tim. Tuy nhiên, hiện tại, Á hậu chưa có bạn trai mà chỉ tập trung vào việc học. Cô muốn trở thành một nhà báo giỏi trong tương lai.
Mẹ Tú Anh sinh năm 1972 nên hai mẹ con rất gần gũi. Người đẹp coi mẹ như một người bạn lớn để tâm sự mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Khi vây quanh Tú Anh có nhiều bạn trai, mẹ cô chỉ khuyên: "Tình yêu làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống" và không cấm đoán cô mở cửa trái tim. Tuy nhiên, hiện tại, Á hậu chưa có bạn trai mà chỉ tập trung vào việc học. Cô muốn trở thành một nhà báo giỏi trong tương lai.
Coi Ngọc Hân là thần tượng, Tú Anh sẽ không lấn sân vào giới showbiz mà thích một cuộc sống bình thường và tham gia các hoạt động từ thiện. Cô cho biết: "Hoa hậu không phải là một cái nghề và sắc đẹp nào cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Bởi vậy, em không muốn nổi tiếng bằng cách tạo ồn ào. Em muốn dành thời gian làm những việc có ích cho xã hội".
Coi Ngọc Hân là thần tượng, Tú Anh sẽ không lấn sân vào giới showbiz mà thích một cuộc sống bình thường và tham gia các hoạt động từ thiện. Cô cho biết: "Hoa hậu không phải là một cái nghề và sắc đẹp nào cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Bởi vậy, em không muốn nổi tiếng bằng cách tạo ồn ào. Em muốn dành thời gian làm những việc có ích cho xã hội".
Sau khi đăng quang danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, Tú Anh vẫn chưa hình dung ra cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào. Cô luôn tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng giữ cho cuộc sống của mình được bình yên để trau dồi kiến thức, hoàn thành ước mơ mà cô theo đuổi bấy lâu nay.
Sau khi đăng quang danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, Tú Anh vẫn chưa hình dung ra cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào. Cô luôn tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng giữ cho cuộc sống của mình được bình yên để trau dồi kiến thức, hoàn thành ước mơ mà cô theo đuổi bấy lâu nay.
Những hình ảnh xinh xắn và tinh nghịch của Dương Tú Anh trong buổi lễ chia tay ngôi trường cấp 3 Kim Liên.
Những hình ảnh xinh xắn và tinh nghịch của Dương Tú Anh trong buổi lễ chia tay ngôi trường cấp 3 Kim Liên.
Theo Ngôi Sao