Sáng nay (2/9), toàn thành phố ngập nắng vàng nhưng đến 1 giờ trưa, trước khi bài báo này lên trang ít phút, TP.HCM đã ào một cơn mưa lớn. Cơn mưa chợt đến, chợt đi, rất chóng vánh, làm cho không khí ngày lễ càng thêm mát mẻ. Ngã tư Phú Nhuận, nơi giao nhau của các tuyến đường lớn: Phan Đăng Lưu – Nguyễn Kiệm – Phan Đình Phùng – Hoàng Văn Thụ , ngày thường tấp nập người, xe, tình trạng tắc nghẽn giao thông diễn ra như “cơm bữa”, bỗng dưng vắng vẻ dưới ánh nắng ấm…. Năm nay ngày Quốc khánh rơi vào hai ngày cuối tuần, các cơ quan được nghỉ đến hết ngày thứ Hai. Tranh thủ 3 ngày nghỉ liên tiếp, người Sài Gòn chính gốc đã có những chuyến đi chơi xa, còn người nhập cư đã tranh thủ về quê thăm gia đình. |
Các cửa hàng trên con đường Hai Bà Trưng, đoạn gần công viên Lê Văn Tám hầu như đóng cửa. |
Khu vực Hồ con Rùa yên ắng trong thanh bình. |
Ngày thường, khu Hồ con Rùa được mệnh danh là “thiên đường cà phê”, nhưng trong hôm nay nhiều quán cũng thông báo nghỉ lễ. Ảnh chụp trước quán cà phê Gió Bắc, một trong những quán cà phê nổi tiếng tại khu vực này |
Con đường Võ Văn Tần (Quận 3) quang đãng, rợp bóng cây. |
Cờ, hoa đỏ rực giữa trung tâm thành phố |
Vỉa hè đường Lê Lợi (Quận 1) lưa thưa người qua lại. |
Một góc “đỏ” của quảng trường Quách Thị Trang. |
Chợ Bến Thành, biểu tượng của TP.HCM nổi bật dưới trời xanh. |
Tượng đài Bác trước Ủy ban Nhân dân TP.HCM ngát hương, hoa trong ngày Quốc khánh. |
Có rất nhiều du khách đến dâng hoa, chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác. |
Dinh Thống Nhất là một trong những điểm đến có ý nghĩa của người dân TP.HCM, du khách nước ngoài trong ngày lễ 2/9. |
Rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào tham quan di tích lịch sử này. |
Có trường hợp, cả vợ chồng, con cái đèo trên xe máy, đi tham quan Dinh Thống nhất… |
Có cả những cựu chiến binh, đến đây để tìm về quá khứ… |
Một người đàn ông nước ngoài đang ghi lại hình ảnh của tòa nhà từng diễn ra bao sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước |
Một nơi thu hút khách tham quan trong ngày Quốc khảnh khác tại TP.HCM: Bảo tàng chiến tích chiến tranh. Sáng nay, chị Phạm Thị Thương đã dẫn con trai là Phạm Đông Dương đến địa điểm lưu giữ nhiều hiện vật trong thời chiến này Trong ảnh:. Chị Thương đang đọc cho con trai nghe những dòng chú thích cách sử dụng của một loại xe tăng. |
Nghe mẹ đọc, cháu Đông Dương reo lên: “Các chú bộ đội tài quá!”. |
Cha dắt con đi tìm hiểu lịch sử… |
Một cháu bé nắm tay cha, lẫm chẫm bước đi xem những vũ khí của một thời lửa đạn nay im lặng trong góc bảo tàng rợp bóng cây |
Thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam chỉ biết chiến tranh qua lịch sử. |
Một du khách nước ngoài thích thú chụp lại chiếc máy bay mà bộ đội Việt Nam đã từng sử dụng trong chiến tranh. |
Người thanh niên ngoại quốc này đã đứng trầm ngâm rất lâu trước một hiện vật trong bảo tàng |
Ngoài tham quan các di tích lịch sử, giới trẻ thành phố cũng tụ tập thành nhóm, có nhiều hoạt động vui chơi sôi động. Trong ảnh: Một nhóm “xe trượt scooter” trước nhà hát TP, đang chuẩn bị biểu diễn. |
Một bộ phận khác đang chuẩn bị cho mình một chuyến dã ngoại xa thành phố. |
Khi bài báo này lên trang, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố, cách đây ít phút. |
Gió lớn đã làm gãy một cành cây trên đường Pasteur. Cơn mưa chợt đến, chợt đi rất chóng vánh, làm cho không khí ngày lễ càng thêm mát mẻ. |
Lê Ngọc Dương Cầm