Tiết lộ nguyên nhân Ronaldo muốn rời Real Madrid

03/09/2012 20:04
Trần Long
(GDVN) - Nó liên quan tới một hình ảnh mà nhiều phóng viên chộp được trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League.
Như tin đã đưa, Cristiano Ronaldo không ăn mừng một trong 2 bàn thắng mà anh ghi được ở trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Granada, và theo giải thích của Ronaldo là “tôi cảm thấy buồn, mà lý do vì sao thì những người làm việc ở Real Madrid biết”.
Như tin đã đưa, Cristiano Ronaldo không ăn mừng một trong 2 bàn thắng mà anh ghi được ở trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Granada, và theo giải thích của Ronaldo là “tôi cảm thấy buồn, mà lý do vì sao thì những người làm việc ở Real Madrid biết”.
Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cho rằng lý do mà Ronaldo cảm thấy không hạnh phúc là bởi vì anh chưa được gia hạn hợp đồng (dù còn 3 năm nữa mới hết hạn) hoặc lương chưa đủ. Nhiều lý do khác nhau cũng được đưa ra, mà gần như cái nào cũng ở dạng phỏng đoán.
Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cho rằng lý do mà Ronaldo cảm thấy không hạnh phúc là bởi vì anh chưa được gia hạn hợp đồng (dù còn 3 năm nữa mới hết hạn) hoặc lương chưa đủ. Nhiều lý do khác nhau cũng được đưa ra, mà gần như cái nào cũng ở dạng phỏng đoán.
Tuy nhiên, một lý do được đưa ra rất có cơ sở là vì Ronaldo, người đã giúp Real đoạt La Liga 2011-12 và gần như tự mình đưa ĐT Bồ Đào Nha tới bán kết EURO 2012, lại không nhận được giải thưởng Quả bóng Vàng 2012 tại lễ bốc thăm chia bảng Champions League diễn ra cuối tuần trước. Chỉ nhìn vào bức hình sẽ rõ thái độ của CR7.
Tuy nhiên, một lý do được đưa ra rất có cơ sở là vì Ronaldo, người đã giúp Real đoạt La Liga 2011-12 và gần như tự mình đưa ĐT Bồ Đào Nha tới bán kết EURO 2012, lại không nhận được giải thưởng Quả bóng Vàng 2012 tại lễ bốc thăm chia bảng Champions League diễn ra cuối tuần trước. Chỉ nhìn vào bức hình sẽ rõ thái độ của CR7.
Nguyên nhân không chỉ vì Ronaldo không được giải mà còn bởi anh cho rằng anh không được Ban lãnh đạo Real Madrid ủng hộ. Trong khi Lionel Messi được bảo vệ tại Barcelona thì Ronaldo thường xuyên hứng chịu sự chỉ trích từ truyền thông Madrid và thậm chí là cả các huyền thoại của CLB (Di Stefano là một ví dụ) mỗi khi thi đấu không tốt.
Nguyên nhân không chỉ vì Ronaldo không được giải mà còn bởi anh cho rằng anh không được Ban lãnh đạo Real Madrid ủng hộ. Trong khi Lionel Messi được bảo vệ tại Barcelona thì Ronaldo thường xuyên hứng chịu sự chỉ trích từ truyền thông Madrid và thậm chí là cả các huyền thoại của CLB (Di Stefano là một ví dụ) mỗi khi thi đấu không tốt.
Chưa hết, có nguồn tin cho rằng Ronaldo và một cầu thủ khác trong đội đang có mâu thuẫn với nhau. Từ việc không đoạt được Quả bóng Vàng của Ronaldo, người ta chỉ ra rằng rất có thể Iker Casillas – người đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho danh hiệu mà Andres Iniesta đoạt được – chính là người có vấn đề với Ronaldo, bởi sự ủng hộ của Real cho “thánh Iker” là rõ ràng hơn sau EURO 2012, trong khi Ronaldo ít được nhắc đến.
Chưa hết, có nguồn tin cho rằng Ronaldo và một cầu thủ khác trong đội đang có mâu thuẫn với nhau. Từ việc không đoạt được Quả bóng Vàng của Ronaldo, người ta chỉ ra rằng rất có thể Iker Casillas – người đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho danh hiệu mà Andres Iniesta đoạt được – chính là người có vấn đề với Ronaldo, bởi sự ủng hộ của Real cho “thánh Iker” là rõ ràng hơn sau EURO 2012, trong khi Ronaldo ít được nhắc đến.
Rốt cuộc là Ronaldo lẫn Casillas đều không được Quả bóng Vàng, tuy nhiên người ta còn cho rằng đây chỉ là một trong những tác động tới mối quan hệ giữa hai người này. Phóng viên quốc tế Carlo Garganese nhận định: “Ronaldo khá xứng đáng với Quả bóng Vàng, hơn hẳn cả Messi, Iniesta lẫn Casillas. Nhưng chính trị luôn đóng vai trò trong chuyện trao giải, ví dụ như Wesley Sneijder của năm 2010. Ronaldo có thể cũng giống như Sneijder, và anh thậm chí không có liên minh ngay trong CLB mình vì sự ủng hộ đó là giành cho Casillas, điều đã tồn tại từ lâu”.
Rốt cuộc là Ronaldo lẫn Casillas đều không được Quả bóng Vàng, tuy nhiên người ta còn cho rằng đây chỉ là một trong những tác động tới mối quan hệ giữa hai người này. Phóng viên quốc tế Carlo Garganese nhận định: “Ronaldo khá xứng đáng với Quả bóng Vàng, hơn hẳn cả Messi, Iniesta lẫn Casillas. Nhưng chính trị luôn đóng vai trò trong chuyện trao giải, ví dụ như Wesley Sneijder của năm 2010. Ronaldo có thể cũng giống như Sneijder, và anh thậm chí không có liên minh ngay trong CLB mình vì sự ủng hộ đó là giành cho Casillas, điều đã tồn tại từ lâu”.
Phóng viên người Anh Ben Hayward thì đánh giá: “Ronaldo thích và cần được làm nhân vật chính, cũng giống như ông thầy Jose Mourinho. Mourinho muốn áp đặt ngoài sân cỏ, còn Ronaldo muốn thống trị trong sân. Iker Casillas lại là đội trưởng tại Bernabeu do đó dù họ là đồng đội, cùng ăn mừng chức vô địch La Liga, nhưng sự chia sẽ giữa hai người là điều tất yếu”.
Phóng viên người Anh Ben Hayward thì đánh giá: “Ronaldo thích và cần được làm nhân vật chính, cũng giống như ông thầy Jose Mourinho. Mourinho muốn áp đặt ngoài sân cỏ, còn Ronaldo muốn thống trị trong sân. Iker Casillas lại là đội trưởng tại Bernabeu do đó dù họ là đồng đội, cùng ăn mừng chức vô địch La Liga, nhưng sự chia sẽ giữa hai người là điều tất yếu”.
Một lý do khác để giải thích về thái độ của Ronaldo là anh đang nhắc khéo những người ở thượng tầng Real Madrid hãy dành 100% sự ủng hộ cho anh và gia hạn hợp đồng với anh. Luật thuế thu nhập mới sẽ khiến Ronaldo bị đánh thuế 52% thay vì 23% như trước, do đó nếu Real gia hạn với anh bây giờ, CR7 sẽ được nhận tới 30 triệu euro/năm thay vì 15 triệu euro/năm như hiện tại. Tất nhiên, Real chưa muốn trả con số đó, vì vậy họ gia hạn với Di Maria, Arbeloa, Albiol và cả Jose Mourinho. Nếu điều này là đúng thì Ronaldo không phải người đầu tiên đưa chuyện đàm phán gia hạn ra trước truyền thông, nhưng cách của anh mang tính gây sức ép hơn và có ẩn ý hơn.
Một lý do khác để giải thích về thái độ của Ronaldo là anh đang nhắc khéo những người ở thượng tầng Real Madrid hãy dành 100% sự ủng hộ cho anh và gia hạn hợp đồng với anh. Luật thuế thu nhập mới sẽ khiến Ronaldo bị đánh thuế 52% thay vì 23% như trước, do đó nếu Real gia hạn với anh bây giờ, CR7 sẽ được nhận tới 30 triệu euro/năm thay vì 15 triệu euro/năm như hiện tại. Tất nhiên, Real chưa muốn trả con số đó, vì vậy họ gia hạn với Di Maria, Arbeloa, Albiol và cả Jose Mourinho. Nếu điều này là đúng thì Ronaldo không phải người đầu tiên đưa chuyện đàm phán gia hạn ra trước truyền thông, nhưng cách của anh mang tính gây sức ép hơn và có ẩn ý hơn.
Trần Long