Ở Barca có một người đang buồn

04/09/2012 23:36
Theo 24h
Không phải tất cả đều hạnh phúc, ở Nou Camp cũng có một người đang buồn.
Iniesta nhận giải thưởng cá nhân, Messi được tung hô, Xavi được ngợi ca… nhưng không phải ai cũng đang cảm thấy hạnh phúc ở Nou Camp. Có một người đang buồn, nỗi buồn ấy khác rất nhiều so với Ronaldo khi nói rằng anh cảm thấy không thoải mái tại Bernabeu, Fabregas đang “buồn” vì cái cách anh chơi bóng và vì những áp lực đang ngày một tăng cao. Hôm Chủ nhật vừa rồi đã xuất hiện những tiếng phàn nàn từ trên các khán đài hướng về phía Cesc, đứa con cưng mà các cule đã từng rất móng chờ ngày anh trở về trong những năm “lưu lạc” trên đất Anh. Điều gì đang xảy ra với F4? 
Fabregas đang đánh rơi phong độ một cách thảm hại. 1 năm trước, khi mới trở lại Nou Camp, anh nổ súng 4 bàn/4 trận đầu tiên khoác áo Barca, 1 năm sau khi những bỡ ngỡ không còn, anh lại chẳng thể ghi nổi 1 bàn dù đã trải qua 4 trận đấu ra sân. Nguyên nhân một phần cũng đến từ cách sử dụng của Tito và Pep là hoàn toàn khác nhau. Với Pep, Cesc được đôn lên đá như một số 9 ảo phía sau Messi qua đó cho phép anh có nhiều cơ hội hơn để xâm nhập, tiếp cận với khung thành đối phương. Ngược lại, Tito lại kéo số 4 xuống khu giữa sân bên cạnh Xavi, Iniesta để anh tham gia nhiều hơn vào nhiệm vụ điều phối lối chơi. 
F4 đang gặp cơn khô hạn kéo dài
F4 đang gặp cơn khô hạn kéo dài

Từ một chân sút về lại chân chuyền đã khiến cho Cesc ít có cơ hội dứt điểm hơn, tuy nhiên khi được đặt vào thời cơ vô cùng thuận lợi anh lại không hoàn thành công việc. 2 tình huống bỏ lỡ mười mươi trong trận đấu với Valencia (phút 26 và 54) là những pha dứt điểm thực sự đáng trách của Fabregas, khung thành rộng mở chỉ phải đối mặt với thủ môn nhưng lại đá trúng cột hoặc ra ngoài ở khoảng cách gần. Nếu anh kết thúc thành công, chắc chắn thế trận của Barca đã dễ đá hơn rất nhiều khi cách biệt được nhân đôi (Adriano mở tỷ số 22) và các CĐV cũng không phải nín thở để theo dõi những phút cuối khi Valencia gây sức ép mạnh mẽ. 
Tất nhiên không phải chỉ vì một vài cơ hội bị bỏ lỡ mà những tiếng la ó xuất hiện. Sau sự khởi đầu như mơ đầu mùa giải trước, phong độ của Cesc đang hướng theo chiều đi xuống. Lần gần nhất anh nổ súng cho đội bóng xứ Catalunya đã cách đây tận 7 tháng, ngày 9/2/2012 cũng trong một trận đấu với Valencia nhưng tại Cúp Nhà vua. Cơn khô hạn kéo dài ít nhiều đã có những tác động lên tâm lý của Cesc, cảm giác ức chế là không tránh khỏi khi đã quá lâu không tìm thấy mành lưới đối phương. 
Cesc sẽ phải đấu tranh
Cesc sẽ phải đấu tranh

Tito vẫn xếp F4 đá chính ở cả 3 trận tại Liga nhưng 3 trận đó anh đều không thi đấu trọn vẹn 90 phút: Real Sociedad (phút 58 bị thay bởi Iniesta), Osasuna (63, Pedro) và Valencia (64, Iniesta). Điều đáng nói là ở 2 trận gặp Real tại Siêu cúp TBN, Cesc chỉ thi đấu vỏn vẹn 8 phút ở trận lượt đi, điều cho thấy anh đang đánh mất niềm tin từ ông thầy. Ngay sau trận đấu với Valencia đứng trước rất nhiều câu hỏi từ cánh phóng viên về phong độ của Fabregas, Tito vẫn ca ngợi anh đã có “một trận đấu xuất sắc”, Xavi thì khẳng định “Cesc là một cầu thủ vô cùng quan trọng với đội bóng”, Pedro cũng ca ngợi “Fabregas là một cầu thủ xuất sắc”… 
Rất nhiều lớp bảo vệ đã được Barca hướng ra trước cơn mưa chỉ trích dội xuống F4, tuy nhiên cá nhân anh cần phải sớm trở lại. Hạnh phúc là đấu tranh!
Theo 24h