Thêm bệnh nhân "tố" bệnh viện FV tắc trách, gây chết người

06/09/2012 07:27
Hà Nhi (Tổng hợp)
(GDVN) - Chỉ trong vòng 1 tháng, liên tiếp có tới 4 đơn tố cáo của gia đình bệnh nhân “tố” bệnh viện FV tắc trách, gây nên cái chết oan nghiệt cho bệnh nhân.
Sau cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố của diễn viên Mai Thu Huyền), nhiều đơn thư được gửi về Thanh tra Sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh liên tục “tố” các sai phạm khác của bệnh viện được coi là có giá dịch vụ đắt nhất Việt Nam này.Mổ gãy xương đùi, bệnh nhân chết vì nhiễm trùng đường tiểu Mới đây, báo Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư khiếu nại của gia đình cụ Nguyễn Thị Ngoạt (76 tuổi) là chủ một doanh nghiệp kinh doanh nội thất có tiếng tại Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong khi tới bệnh viện Pháp Việt phẫu thuật xương đùi, dù chi phí tới hơn 500 triệu đồng. Theo đơn, ngày 28/5/2012, cụ Ngoạt bị gãy xương đùi trái, sau khi gia đình đưa vào bệnh viện Pháp Việt (FV) để điều trị, FV cho biết có thể mổ bắt vít cho cụ Ngoạt. Mặc dù biết trước cụ có bệnh tiểu đường và men gan cao, bệnh viện FV vẫn khăng khăng: các bệnh trên nằm trong tầm kiểm soát của bệnh viện.
Cụ Nguyễn Thị Ngoạt khi còn sống. (Ảnh do gia đình bệnh nhân cung cấp)
Cụ Nguyễn Thị Ngoạt khi còn sống. (Ảnh do gia đình bệnh nhân cung cấp)
Tuy nhiên, 2 ngày sau ca mổ, khi bác sĩ tháo dụng cụ hỗ trợ ra thì sức khỏe cụ Ngoạt biến chuyển theo chiều hướng xấu, như sốt, ói, tăng huyết áp, nói sảng, đau bụng, bụng bị trương lên, muốn đại tiện nhưng không tự đi được.
Tình trạng này được bác sĩ chẩn đoán “bụng cụ bị trương to lên do bị tắc phân”. Bệnh viện cho tháo phân 2 lần, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Đến ngày 2/6/2012, ngày thứ 3 sau khi nằm tại bệnh viện FV để điều trị mổ gãy xương đùi, cụ Ngoạt đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cụ Ngoạt được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Ban đầu, phía bệnh viện cho biết: “Bà Ngoạt hiện đang bị triệu chứng tiền hôn mê gan, do gan yếu không lọc được chất độc”. Nhưng sau khi theo dõi lại đưa ra kết luận: “Hiện nay, cụ bị nhiễm trùng đường tiểu bởi vi trùng Ecoly qua máu lên phổi và hiện phổi bị nặng, gan thì bình thường ” kèm theo lời trấn an “Chúng tôi đang theo dõi, gia đình yên tâm”. Tuy nhiên, đến 19h ngày 15/6/2012, gia đình hỏi thăm bác sĩ về bệnh trạng của cụ Ngoạt thì được biết khả năng sống còn 10 – 20%. Gan và phổi tổn thương nặng không thể hồi phục. Nếu rút ống thở ra, cụ sẽ tử vong liền và khuyên gia đình nên đưa cụ về. 16h20 ngày 16/6/2012, cụ Ngoạt được cho xuất viện và 18h55, điều dưỡng rút ống thở oxy ra và cụ Ngoạt mất lúc 19h. Thái độ thờ ơ trong suốt quá trình điều trị cũng như việc không thừa nhận trách nhiệm sau cái chết của cụ Nguyễn Thị Ngoạt khiến gia đình bệnh nhân vô cùng thất vọng.Bệnh nhân gặp sự cố sau khi mổ trĩ Ngày 17/8, trên báo VietNamNet ghi nhận phản ánh không tốt về bác sĩ Đức Tuấn, Khoa Ngoại Bệnh viện FV, sự thiếu trách nhiệm của bác sỹ khiến bệnh nhân không hài lòng. Theo đó, bệnh nhân Vũ Mạnh Tuyến, 40 tuổi, ngụ tại quận 7, khi khám tại FV được chuẩn đoán là bị trĩ nội và chỉ định bác sĩ Tuấn làm phẫu thuật vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật 2 tháng anh Tuyến vẫn bị đau, không ngồi được, đi đại tiện rất khó khăn.
Chị Thuỳ Dương vợ bệnh nhân Tuyến phản ánh về thái độ thiếu trách nhiệm của bác sĩ bệnh viện FV. (Ảnh: Thanh Huyền, Vietnamnet)
Chị Thuỳ Dương vợ bệnh nhân Tuyến phản ánh về thái độ thiếu trách nhiệm của bác sĩ bệnh viện FV. (Ảnh: Thanh Huyền, Vietnamnet)
Lo lắng cho vết mổ, anh Tuyến đã yêu cầu bác sĩ Tuấn khám lại nhưng bị từ chối. Anh Tuyến đi khám ở bệnh viện khác và được chẩn đoán bị hẹp hậu môn do biến chứng mổ trĩ.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình liên quan tới sự tắc trách, thiếu chuyên môn của bệnh viện FV, theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

“Ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Trước khi tiến hành vợ chồng tôi đã biết điều đó. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của bác sĩ Tuấn khi bệnh nhân xảy ra sự cố”, chị Dương, vợ của anh Tuyến bức xúc nói. Trước băn khoăn, lo lắng cũng như phản ánh của gia đình bệnh nhân, bệnh viện FV đã trả lời chung chung và chưa nhìn nhận thẳng thắn vào trách nhiệm của mình. “Bệnh viện FV xác định đúng là có một bệnh nhân tên Vũ Mạnh Tuyến, sinh năm 1973 từng được bác sĩ Đức Tuấn điều trị trĩ vào tháng 10/2011. Hiện, bệnh viện đang tiến hành điều tra hồ sơ bệnh án, đồng thời sẽ liên lạc với bệnh nhân Tuyến để giải thích những thắc mắc, khiếu nại. Sau đó, nếu bệnh nhân đồng ý, bệnh viện sẽ trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất”.FV lọc máu không hiệu quả gây tử vong? Sự việc đã xảy ra từ năm 2011 nhưng sau vụ việc của bệnh nhân Mai Trung Kiên, “tôi thấy mình phải có trách nhiệm thông tin vụ việc, để những bệnh nhân đang và sắp điều trị tại Bệnh viện FV sẽ được chăm sóc tốt hơn và hạn chế những cái chết oan...” – ông Lê Văn Vui nêu rõ quan điểm của mình. Ông Vui cho biết: Tháng 2/2011, mẹ của ông Vui là bà Nguyễn Thị Cận, (SN 1935) tới Bệnh viện FV điều trị vì gãy xương đùi. Tuy nhiên, bà Cận đang bị suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo lời khuyên của bác sĩ Bệnh viện FV, bà Cận đã chuyển về đơn vị này để chạy thận cho tiện. Trong thời gian phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện FV, mẹ ông Vui được lọc máu tất cả bốn lần. Tuy nhiên, “chúng tôi nghi ngờ việc lọc máu tại Bệnh viện FV không hiệu quả, đưa đến tình trạng mẹ tôi bị ứ nước ngày càng nặng, phù toàn thân, phù phổi, tràn dịch đa màng.
Gia đình ông Vui đã gửi đơn tố bệnh viện FV lọc máu không hiệu quả gây nên cái chết oan khuất của bệnh nhân.
Gia đình ông Vui đã gửi đơn tố bệnh viện FV lọc máu không hiệu quả gây nên cái chết oan khuất của bệnh nhân.
Dù vậy, Bệnh viện FV vẫn tỏ ra lúng túng trong nhận định, đánh giá và xử trí tình trạng của mẹ tôi. Sáng 2-3, chúng tôi buộc phải chuyển mẹ tôi sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Tuy nhiên, ngày 20-3 mẹ tôi đã tử vong vì sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng” – ông Vui chia sẻ trên báo Pháp Luật Tp.HCM. Liên quan tới vụ việc này, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có kết luận vào ngày 8/12/2011 rằng Bệnh viện FV có thiếu sót trong quá trình điều trị do các bác sĩ điều trị thiếu kinh nghiệm trong việc đánh giá và điều trị người bệnh (sau phẫu thuật) có bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo định kỳ. Còn phía bệnh viện “chống chế”: “Bệnh viện khẳng định khi rời khỏi bệnh viện, bệnh nhân Cận ở trong tình trạng ổn định và không hề có nguy cơ tử vong”. Vụ kiện cáo Bệnh viện FV lên tới tận Sở Y tế TP.HCM, hiện vẫn chưa giải quyết xong và đang thụ án tại Tòa án quận 7. FV không xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội Vừa qua, dư luận cũng lên tiếng bất bình sau cái chết tại bệnh viện FV của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố của diễn viên Mai Thu Huyền, cư ngụ tại Giảng Võ, Hà Nội). Sau phẫu thuật viêm ruột thừa tại Bệnh viện FV, về nhà ông Kiên đau bụng, tức ngực dữ dội, quay lại khám nhưng bác sĩ nói vết mổ vẫn bình thường. Vì cơn đau ngày càng tăng, ông Kiên một lần nữa đến Bệnh viện FV cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, yêu cầu chuyển qua Bệnh viện Tim Tâm Đức kế bên. Tuy nhiên, Bệnh viện Tim Tâm Đức phát hiện ông Kiên không hề bị nhồi máu cơ tim mà xuất huyết nội vết mổ ruột thừa. Mất quá nhiều máu, bệnh nhân Mai Trung Kiên đã chết sau khi trở lại bệnh viện FV để điều trị.
Gia đình diễn viên Mai Thu Huyền đã gửi đơn lên cơ quan điều tra để khởi tố hình sự đối với những bác sỹ đã gây nên cái chết oan ức của bố cô - bệnh nhân Mai Trung Kiên.
Gia đình diễn viên Mai Thu Huyền đã gửi đơn lên cơ quan điều tra để khởi tố hình sự đối với những bác sỹ đã gây nên cái chết oan ức của bố cô - bệnh nhân Mai Trung Kiên.
Sau khi kiểm tra, thẩm định, Sở Y tế Tp.HCM đã đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Kiên là do lỗi của bệnh viện FV. Sở Y tế nhấn mạnh: “Bệnh viện FV đã không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội”. Mặc dù đã công khai xin lỗi gia đình bệnh nhân trước dư luận và báo chí, tuy nhiên, cho tới thời điểm này, bệnh viện FV vẫn chưa giải quyết thấu đáo những hậu quả mà mình đã gây ra. Phía gia đình ông Kiên cho biết: Bệnh viện vẫn tỏ thái độ thiếu tôn trọng, bất hợp tác, thậm chí có thể coi là “lật mặt”, sau khi “hứa một đằng nhưng lại làm một nẻo” với người nhà bệnh nhân. “Liệu ai có thể tin vào bệnh viện FV được nữa? Và một bệnh viện uy tín như FV mà để xảy ra quá nhiều tắc trắc, gây ra nhiều cái chết oan uổng cho bệnh nhân cần phải bị xử phạt thích đáng để đem lại sự công bằng cho bố tôi, cũng như hạn chế những cái chết oan uổng của nhiều bệnh nhân khác sau này” – người nhà diễn viên Mai Thu Huyền ấm ức nói.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình liên quan tới sự tắc trách, thiếu chuyên môn của bệnh viện FV, theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Hà Nhi (Tổng hợp)