Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ truy sát đẫm máu giữa Sài Gòn: Hung thủ và nạn nhân là bạn thân

09/09/2012 17:14
Theo Đàm Đệ/VietNamNet
Công an xác định nguyên nhân gây ra vụ trọng án kinh hoàng làm 2 người chết xuất phát từ mâu thuẫn nợ số tiền “ăn chơi” 3 triệu đồng…
Liên quan đến vụ “đâm chém kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn, 2 người chết” như TS đã thông tin, vào ngày 9/9 công an Q.1, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Toàn bộ bản chất của vụ án đã được làm rõ, khi người trong cuộc Lâm Trí (SN 1988, ngụ Q.1) đã qua cơn nguy kịch và có thể khai báo sự thật.


Lâm Trí khai, giữa Trí và Nguyễn Hoàn Phúc (tự Mèo, SN 1989, ngụ Q.1) là bạn từ nhỏ đến lớn khi sống tại khu chung cư Lê Lai (đường Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1). Vào năm 2005, cả 2 tham gia cướp tài sản và bị TAND Q.Phú Nhuận, TP.HCM tuyên phạt mỗi người 5 năm tù về tội danh trên.

Ra tù, Phúc làm nghề giữ xe tại chung cư Lê Lai. Trí dạt về Bình Dương kiếm sống. Đến giai đoạn cuối năm 2011, Trí có lần về thăm nhà. Mừng vì lâu ngày gặp lại nhau, Phúc rủ Trí đi nhậu. Tuy nhiên khi nghe Trí nói không có tiền, Phúc chơi kiểu “giang hồ” mang chiếc xe gắn máy của mình cầm cho một người khác thông qua sự giới thiệu của Trí, để lấy tiền thiết đãi bạn.

Cuộc nhậu tại quán bar ở Q.6, Phúc chi hết 3 triệu đồng. Điều đáng nói là sau đó Phúc yêu cầu Trí phải cùng mình giải quyết 3 triệu đồng tiền ăn nhậu này. Trí nói không có tiền nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Phúc đơn phương chuộc xe, nhưng nghi vấn xe mình bị “luộc”, nên chửi Trí qua điện thoại…

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án


Ảnh: Hiện trường vụ truy sát đẫm máu giữa trung tâm Sài Gòn

Tết Nguyên Đán 2012, Trí về nhà ăn tết. Khi gặp lại, Phúc vẫn đòi tiền ăn nhậu, nên hai bên lại xảy ra cự cãi. Phúc lấy dao đòi xử Trí nhưng mọi người kịp thời can ngăn. Biết tính của Phúc, mẹ Trí sau đó đã gặp Phúc giao 1 triệu đồng và đề nghị Phúc viết cam kết về sau không đòi nợ cũng như đe dọa đối với Trí nữa. Phúc đồng ý.

Sáng 6/9, Trí chở vợ mới cưới là chị Hồ Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ tỉnh Long An) về địa phương làm giấy đăng ký kết hôn. Tại khu vực gửi xe, Trí gặp lại Phúc và bị bạn cũ đòi khoản nợ ăn chơi gần 2 năm trước. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó Trí chở vợ đến UBND P.Phạm Ngũ Lão.

11h25 trưa cùng ngày, Phúc gọi điện yêu cầu Trí ra công viên 23/9 gặp Phúc giải quyết nợ nần. Phúc dọa, nếu Trí không ra thì sẽ chặn đường mẹ của Trí để “xử đẹp”. Đang đi công việc, muốn giải quyết một lần cho xong chuyện nên Trí chở vợ (tức chị Huyền) đến gặp Phúc.

Tại đây trong lúc lời qua tiếng lại, Phúc rút dao tấn công, đâm chị Huyền 3 nhát vào lưng làm chị này tử vong; sau đó, tấn công Trí, gây thương tích. Khi Trí đoạt được dao tấn công trở lại, đã đâm Phúc trọng thương, chết tại bệnh viện.

Về vai trò của Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1986 – là anh ruột của Phúc); chính Vũ khai, trưa 6/9 đi tìm em trai thì thấy sự việc vừa xảy ra. Lúc đó thấy em trai gục dưới đường, Vũ lao vào cửa hàng thời trang gần đó nhặt 1 cây gỗ đuổi đánh Trí làm Trí bể nón bảo hiểm, phải bỏ chạy. Không đuổi kịp, Vũ quay lại dùng cây gỗ hành hung chị Huyền đang nằm bên vỉa hè. Sau đó, Vũ đưa em trai vào bệnh viện nhưng không kịp cứu em.

Hiện Vũ đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.



 

Theo Đàm Đệ/VietNamNet