Nữ kế toán tự bắt cóc mình, đòi gia đình 1 tỷ

26/07/2011 23:14
(GDVN) – Vụ việc xảy ra tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Một nữ kế toán 34 tuổi đã tự bắt cóc mình, dùng sim “rác” nhắn tin về gia đình với nội dung đe dọa bắt cóc và đòi 1 tỷ đồng.
(GDVN) – Vụ việc xảy ra tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Một nữ kế toán 34 tuổi đã tự bắt cóc mình, dùng sim “rác” nhắn tin về gia đình với nội dung đe dọa bắt cóc và đòi 1 tỷ đồng.
Ngày 26/7, Đội CSHS – Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ bắt cóc, tống tiền xảy ra hồi 12h30 ngày 28/6. Theo tin báo từ quần chúng, bị hại là Phạm Thị Lan Anh (SN 1977, ở số 2, ngõ 60 Nhân Hoà, Nhân Chính, quận Thanh Xuân) làm nghề kế toán. 
Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Lan Anh đã tự dựng lên việc bị bắt cóc tống tiền. Vì mâu thuẫn gia đình, Lan Anh đã ra khỏi nhà và thuê xe taxi đi lang thang. 
Sau đó, Lan Anh cùng một người bạn dùng sim “rác” nhắn tin về gia đình mình với nội dung đe doạ và yêu cầu gia đình phải nộp ngay một tỷ đồng thì Lan Anh mới được bảo toàn tính mạng. “Hung thủ” thông báo hiện Lan Anh đang bị giam giữ tại khu vực gần trường Đại học Thương Mại.
Để tiếp tục thực hiện kế hoạch, sau đó, Lan Anh đã ra khu vực cổng siêu thị Metro Thăng Long và uống thuốc ngủ. Chờ đến khi thuốc ngấm mới mượn điện thoại của nhân viên siêu thị gọi điện cho chồng. 
Công an quận Thanh Xuân đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Lan Anh.
{iarelatednews articleid='8528,8395,7313,6327,5490,5460,649'}
Phúc Hưng
alt