Câu chuyện tưởng như đùa ấy thực tế vừa xảy ra ngay sau khi Martinez kết thúc loạt trận vòng loại World Cup 2014 cùng ĐT Tây Ban Nha. Tranh thủ đáp máy bay về thăm nhà, tiền vệ người xứ Basque này cũng ghé qua đội bóng cũ Bilbao, nơi mà chỉ chưa đầy 1 tháng trước anh vẫn còn gắn bó cùng. Nhưng trớ trêu là thay vì thăm Bilbao một cách đường đường chính chính, Martinez lại chọn nửa đêm mò vào đại bản doanh của Bilbao.
Vì mấy đôi giầy mà Martinez đã phải trải qua một phen khốn khổ |
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Sự lén lút của tân tiền vệ Bayern Munich đã không qua mắt được đội ngũ bảo vệ và ngay lập tức anh bị… đuổi đánh. Martinez chạy thục mạng trong khi trời tối nên các bảo vệ cũng không thể nhận ra đó là người cũ. Chỉ đến khi thủ phạm bị bắt thì mọi thứ mới được sáng tỏ.
Nhiều người thắc mắc tại sao Martinez lại cố làm khổ mình như vậy. Hỏi ra mới biết vì ngại gặp đội bóng cũ (Bilbao đến Bayern được là vì đình công đòi rời Bilbao), cũng bởi anh muốn quay lại tủ đồ của mình lấy một số thứ kỷ vật nên tiền vệ 24 tuổi này đã phải lén lút. Sau khi biết được thành ý của người cũ, các quan chức của Bilbao cho Martinez thoải mái toại ý nguyện. Tiếc rằng tủ đồ của anh đã bị dọn dẹp từ lúc nào không hay. Những gì tiền vệ này có thể mang sang Munich chỉ là một vài đôi giày cũ.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |