Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt cóc bé 8 tuổi, đòi chuộc 1 tỷ

15/09/2012 12:38
Vào lúc 13h ngày 14/9, Cục CSHS – Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng đã giải cứu thành công 1 bé trai bị bắt cóc, đòi chuộc 1 tỷ đồng.

Trưa 13/9, CQĐT công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo của chị Bế Thị Hường, SN 1975, trú ở thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, về việc cháu Nông Thanh Hải, SN 2004, đột nhiên mất tích. Quá trình công an huyện Trà Lĩnh và công an tỉnh Cao Bằng tổ chức điều tra, khoảng 20h cùng ngày, gia đình chị Hường nhận được điện thoại của 1 người quen tên Khương, nói là đang giữ cháu Hải.

Khương đòi gia đình chị Hường phải chuộc 1 tỷ đồng, nếu muốn bảo toàn tính mạng cháu Hải. “Tôi đang ở Bắc Ninh, cùng đi với tôi có 3 người nữa. Nếu chị muốn tìm lại con phải chuẩn bị đủ 1 tỷ đồng, địa điểm giao tiền sẽ báo sau”, Khương thông báo ngắn gọn với gia đình chị Hường, rồi cúp máy.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an tỉnh Cao Bằng đã thông tin về Cục CSHS- Bộ Công an, đề nghị phối hợp điều tra phá án. Theo tường trình của chị Hường, người xưng tên là Khương là người quen của gia đình. Chị Hường làm nghề buôn bán gia súc, gia cầm. Còn Khương, tên đầy đủ là Hoàng Văn Khương, 30 tuổi, trú ở xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, làm nghề xây dựng tự do. Hơn 1 năm trước, Khương lên Cao Bằng và quen biết gia đình chị Hường.

Bắt cóc bé 8 tuổi, đòi chuộc 1 tỷ, An ninh Xã hội, bat coc tre em, bat coc, bat coc doi tien chuoc, be trai, lua dao, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Lực lượng công an đã giải cứu thành công 1 bé trai bị bắt cóc (Ảnh minh hoạ)

Trung tuần tháng 8/2012, Khương đột ngột xuất hiện ở nhà chị Hường, nói là muốn kết hợp làm ăn. Bẵng đi 1 tháng, trưa 13/9, Khương lại mò lên nhà chị Hường. Thời điểm này, chị Hường đi vắng. Một số người dân gần nhà chị Hường phản ánh, Khương rủ cháu Hải, con chị Hường đi chơi và không thấy quay trở lại. Tiếp nhận thông tin sự việc, Phòng 5- Cục CSHS - Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên đã khẩn trương tổ chức truy xét nóng dấu vết của nghi can Hoàng Văn Khương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 14/9, lực lượng công an xác định nơi cháu Hải đang bị giữ tại một nhà nghỉ tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Cậu bé 8 tuổi vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Cùng thời điểm này, lực lượng giải cứu đã bắt được Hoàng Văn Khương.
Lời khai ban đầu của Khương cho thấy, do làm ăn thua lỗ, nợ số tiền khoảng 100 triệu đồng, Khương nảy ý định xấu. Và “mục tiêu” y nhắm đến là bắt giữ cháu Hải. Sau khi đưa bé trai 8 tuổi rời khỏi nhà chị Hường, Khương mua 1 chiếc xe máy cũ để đi từ Cao Bằng về Thái Nguyên, sau đó gọi điện tống tiền chị Hường. Khương đe dọa, nếu chị Hường báo tin đến cơ quan công an, y sẽ thủ tiêu cháu Hải. Và để đánh lạc hướng chị Hường cũng như CQĐT, Khương nói đang giữ cháu Hải ở Bắc Ninh. 
Chiều 14/9, Phòng 5 - Cục CSHS - Bộ Công an đã bàn giao bé Hải cho CAH Phú Bình, Thái Nguyên, để tiếp tục bàn giao cậu bé cho gia đình, đồng thời lập hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Văn Khương.
Theo Minh Hà (An ninh Thủ đô)