Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

"Vụ cướp đâm gục công an": Nam nạn nhân tử vong

18/09/2012 07:35
T.B
(GDVN) - Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, người thanh niên bị tên cướp đâm nhiều nhát vào người đã tử vong.
Chiều 17/9, Công an quận Tân Bình, TP HCM tạm giữ hình sự Cao Xuân Lập (28 tuổi, ở Tân Phú) để điều tra hành vi cướp tài sản và giết người. Nạn nhân là anh anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Trước đó trưa cùng ngày, anh Hoàng Ngọc Tri chở bạn gái tên Huê đi trên đường Cộng Hoà thì bị đối tượng Lập đi từ phía sau vượt lên giật chiếc túi đựng laptop. Anh Tri tăng ga đuổi theo đến ngã tư Cộng Hoà - Hoàng Hoa Thám thì bắt kịp. Anh lao thẳng xe vào tên cướp khiến cả hai ngã xuống đường.

Đối tượng Lập tại cơ quan công an.
Đối tượng Lập tại cơ quan công an.

Lúc này, anh Tri xông vào vật lộn với tên cướp nhưng bị tên này rút dao đâm nhiều nhát. Sau khi thoát thân, Lập chạy bộ về hướng đường Hoàng Hoa Thám. Cùng lúc, đại úy Võ Sỹ Hoàng (Công an quận Tân Phú) đang trên đường công tác phát hiện nên đuổi theo.

Thấy có người đuổi theo, Lập quay lại dùng hung khí đâm anh Hoàng bị thương vào tai. Tên cướp tiếp tục bỏ chạy vào đường Đồng Xoài. Lúc này, một người đi ngược chiều đã lao xe vào tên cướp làm hắn ngã xuống đường. Nhiều người dân xung quanh đã hỗ trợ khống chế tên cướp giao công an.

Ngay sau đó, anh Tri được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm nhát dao chí mạng nên đã tử vong tại bệnh viện. Đại uý Hoàng bị chém vào tai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại công an, Lập khai là thợ sửa chữa điện tử, thu mua đồ cũ và do cần tiền để tiêu xài nên đã đi cướp.


T.B