Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Phút sinh tử đối mặt tên cướp hung tợn

18/09/2012 20:51
Ngày 18/9, Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, đã bàn giao đối tượng Cao Trung Lập (SN 1984, quê Quảng Ngãi, ngụ Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM) cho Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Công an TP.HCM điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản” và “giết người”.

Lập chính là đối tượng gây ra vụ cuồng sát làm anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, quê quán Bình Định, tạm trú Bình Chánh, TP.HCM) tử vong và làm bị thương đại úy Võ Sỹ Hoàng (công tác tại Công an quận Tân Phú).

Được biết, tên Lập là con đầu trong gia đình có 4 anh em. học hết lớp 9, Lập bỏ học giữa chừng và theo học ngành sửa chữa điện. tuy nhiên, Lập không chịu khó làm ăn mà suốt ngày tụ tập cùng đám bạn bất hảo, rồi rủ nhau đi cướp tài sản. Năm 2006, Lập bị Công an quận Tân Bình bắt giữ về tội “cướp giật tài sản”.

Phút sinh tử đối mặt tên cướp hung tợn, Cảnh giác, An ninh Xã hội, bat cuop, cuop tai san, dai uy canh sat, cuop giat, ten cuop, nguoi chet, tai nan giao thong, vu cuop, bao, tin tuc, tin an ninh

Anh Võ Sỹ Hoàng kể lại phút giây đối mặt với tên cướp máu lạnh

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 18/9, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể anh Hoàng Ngọc Tri về tỉnh Bình Định mai táng. Anh Tri là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em và vừa lấy bằng tốt nghiệp Đại học Văn Hóa ngày 15/9 vừa qua.

Đang điều trị vết thương tại bệnh viện Chợ Rẫy, Đại úy Võ Sỹ Hoàng kể lại giây phút sinh tử khi đối mặt với tên cướp máu lạnh Cao Trung Lập. Anh Hoàng kể, khoảng 10h30 ngày 17/9, trên đường đi học nghiệp vụ về đến đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình), anh nghe tiếng tri hô “cướp”, “cướp”. Ngay lập tức, anh liền quay lại nhìn thì thấy rất đông người dân đang đuổi theo một thanh niên mặc áo đen.

Anh liền rồ ga đuổi theo hướng đường Hoàng Hoa Thám (giáp đường Cộng Hòa). Khi tiếp cận được tên cướp thì bất ngờ anh bị đối tượng vung dao đâm vào gáy gây thương tích. Quyết không để tên cướp chạy thoát, anh Hoàng tiếp tục lao vào khống chế thì bị tên cướp đâm mạnh vào mang tai trái, máu chảy đầm đìa. Bị đâm tiếp nhát thứ hai, nhưng anh Hoàng vẫn cố gắng bắt tên cướp. Khi thấy đối tượng bỏ chạy vào đường Đồng Xoài (quận Tân Bình), anh Hoàng vẫn gắng sức truy đuổi đến khoảng 200m thì kiệt sức và được người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Đại úy Võ Sỹ Hoàng đã xây dựng gia đình và có một cháu trai. Anh là người có kinh nghiệm 9 năm công tác tại Công an quận Tân Phú với vai trò, nhiệm vụ của cán bộ điều tra chống tội phạm ma túy. “Tôi rất tiếc vì không tận tay bắt được tên cướp để giao cho cấp trên, tôi còn để lại nỗi lo cho gia đình và đồng nghiệp. Đã nhiều lần giáp mặt với nhiều tên cướp, nhưng tên cướp lần này (tức Cao Trung Lập – PV) rất liều lĩnh và máu lạnh. Chỉ trong vài giây, trong lúc tôi mất tập trung, hắn đã nhanh tay vung dao đâm tôi trọng thương", anh Hoàng kể lại.

Phút sinh tử đối mặt tên cướp hung tợn, Cảnh giác, An ninh Xã hội, bat cuop, cuop tai san, dai uy canh sat, cuop giat, ten cuop, nguoi chet, tai nan giao thong, vu cuop, bao, tin tuc, tin an ninh

Tên cướp Cao Trung Lập tại cơ quan công an

Có mặt tại bệnh viện chăm sóc chồng từ ngày hôm qua, chị Trần Thị Vân Anh (vợ anh Hoàng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Anh cho biết, trưa ngày 17/9, vừa đi làm về đến nhà thì chị nghe người thân gọi điện, chồng chị bị cướp đâm đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nghe xong chị như chết lặng, bỏ con cho ngoại chăm sóc, dắt xe ra chạy đến bệnh viện thăm chồng. Đến nơi, chị ngất lịm khi thấy trên người chồng bê bết máu, chỉ khi được các bác sĩ cho biết, vết thương của chồng chị không nguy hiểm đến tính mạng thì chị mới bình tâm trở lại. Chị Vân Anh cho biết, chị đang làm cho một công ty bảo hiểm nhân thọ tại TP.HCM. Nhiều lần chứng kiến chồng bị thương khi truy bắt cướp, chị rất lo lắng. Cách đây vài ngày, chị dặn dò chồng hãy cẩn thận trong công việc, nhất là trong khi bắt cướp, mới khuyên chồng chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Phút sinh tử đối mặt tên cướp hung tợn, Cảnh giác, An ninh Xã hội, bat cuop, cuop tai san, dai uy canh sat, cuop giat, ten cuop, nguoi chet, tai nan giao thong, vu cuop, bao, tin tuc, tin an ninh

Chị Trần Thị Vân Anh khóc nức nở khi nghe tin chồng gặp nạn

Bác sĩ Trần Phan Chung Thủy – Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng, bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, khoảng 11h30’ ngày 17/9, nạn nhân Võ Sỹ Hoàng nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều ở vùng tai trái với vết đâm dài 3cm, sâu 4cm. Rất may vết thương của nạn nhân không nghiêm trọng, không gây liệt mặt. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên, trao bằng khen và 2 triệu đồng cho đại úy Võ Sỹ Hoàng. Đại tá Nguyễn Chiến Lũy cho biết, hành động của đại úy Võ Sỹ Hoàng rất đáng khen ngợi, đại úy Hoàng là tấm gương sáng của lực lượng công an nhân dân vì sự an sinh của người dân, của xã hội. “Chúng tôi sẽ kiến nghị khen thưởng, đề xuất khen phong vượt hàm vì hành động dũng cảm của đại úy Hoàng”, đại tá Lũy nói.

Chiều nay (18/9), Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Lập, đối tượng gây ra vụ cướp trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM). Theo đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Lập (28 tuổi, quê Quãng Ngãi, ngụ tại Q.Bình Tân) về hành vi "cướp tài sản" và "giết người".


Hưng Văn - An Ninh (Khampha.vn)