Những đứa con 'ác thú' khiến toàn xã hội căm phẫn

21/09/2012 07:24
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Đó là những kẻ không từ một thủ đoạn hiểm ác nào để đối xử với những bậc sinh thành ra họ, không báo hiếu, không chăm sóc mà còn hành hạ về tinh thần, thể xác. Đáng căm giận hơn, có kẻ giết hại cha mẹ một cách dã man, đến trời không dung đất không tha.

Vụ thảm án tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội rạng sáng 24/6 vừa qua khiến dư luận chấn động, bàng hoàng. Nghịch tử Lưu Văn Thắng (SN 1986) đã giết hại cả cha mẹ mình chỉ vì xin tiền để trả nợ mà không được.

“Thằng ác ôn. Hắn không còn lương tâm hay sao mà lại đi giết chết bố mẹ mình như vậy. Phải xử lí thật nghiêm minh để làm gương, không thể bỏ qua. Xin chia buồn cùng với gia đình. Có một đứa con như vậy quả là không may” - Tran Nguyen Mai Huong.

Nghịch tử Lưu Văn Thắng đã giết hại cả cha mẹ mình chỉ vì xin tiền để trả nợ mà không được.
Nghịch tử Lưu Văn Thắng đã giết hại cả cha mẹ mình chỉ vì xin tiền để trả nợ mà không được.

“Thật là đau xót quá, xin chia buồn cùng gia đình. Sao lại có những con người lòng lang dạ thú như vậy? Sinh con ra để mong được cậy nhờ, nào ngờ lại sinh ra thằng nghịch tử, giết cả cha lẫn mẹ. Pháp luật cần có những bản án xác đáng, trừng trị những kẻ tàn ác như tên Lưu Văn Thắng để làm gương cho kẻ khác” - bạn đọc Phùng Trường Thắng.

Bạn đọc Bùi Việt Hùng nhận định “tên Thắng nghìn lần đáng tội chết - tất nhiên rồi. Điều cần nói là tội phạm dạng này ngày càng có xu hướng tăng, không những nguy hại cho gia đình mà là sự nhức nhối của toàn xã hội, đạo đức suy đồi, thuần phong bị thoái hoá... Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm khắc xem xét lại cách giáo dục trong nhà trường và gia đình. Tình cảm, lối sống con người Việt phải chăng đã đến hồi báo động? Đau đớn lắm thay! Hãy mau mau cứu lấy các giá trị tốt đẹp của con người Việt”.

Con trai giết cha và mẹ kế ở Thành phố Đà Lạt 

Hắn là Nguyễn Tấn Đức (SN 1992), con trai thứ hai của ông Nguyễn Tấn Phát (SN 1962), từng là học sinh lớp 10B6 trường THCS và THPT Nguyễn Du, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, khi gây án hung thủ mới 16 tuổi, đang học lớp 10.

Chiều 12/8/2008, sau khi tan học, Đức về nhà rồi lên thẳng giường ngủ đến 7 giờ tối, ông Phát đã mắng Đức vài câu vì tội không chịu làm việc nhà giúp mẹ kế. Hắn đi vòng quanh nhà, kiếm được con dao Thái Lan, khi ông Phát vừa đi tới, hắn đâm một nhát thật mạnh vào lưng cha mình. Bị 3 nhát dao, ông Phát cứ lịm dần, không đủ sức chống cự. Thấy cha mình vẫn còn thở thoi thóp, hắn lạnh lùng lột chiếc áo thun ông Phát đang mặc trên người quấn quanh mặt, kín mũi và miệng rồi xiết mạnh đến khi ông Phát ngừng thở hắn mới thả ra.

Đến 10h đêm, bà Hà là mẹ kế (SN 1964) về nhà xách theo giỏ tiền đi thẳng vào bếp, hắn bất ngờ xông vào dùng sức mạnh của gã trai mới lớn xiết cổ bà Hà cho đến chết. Hắn lạnh lùng lột 2 chiếc nhẫn, dây chuyền vàng trên người bà Hà, hắn cởi quần áo mẹ kế vứt vào nhà tắm rồi kéo chăn đắp xác bà Hà lại.

Vợ chồng kẻ ác thú mất tính người

Hà Văn Hùng (SN 1976) và vợ Dương Thị Đá (SN 1977) bị Cơ quan CSĐT tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt khẩn cấp ngày 25/4/2010 về tội “Giết người”. Hai vợ chồng sống chùng người cha của Hùng là ông Òi nhưng xử bạc với bố. Chán cảnh con trai nghe vợ, hắt hủi bố đẻ, ông Òi ra nương dựng chòi vừa ở, vừa trồng cấy để sinh sống nhưng lúa chín chưa kịp thu hoạch thì vợ chồng con trai ra “cướp” mất. Ông Òi ra một quả đồi cách nhà 100m, dựng tạm túp lều, kiếm sống bằng nghề nhặt củi bán.

Vợ chồng Hùng - Đá.
Vợ chồng Hùng - Đá.

Trong một lần đi ăn giỗ, có hơi men trong người, ông Òi xuống nhà con trai, chửi Hùng một trận thậm tệ rồi quay về lều ngủ. Hùng và vợ tức giận đã lừa lúc ông Ói đang nằm ngủ, không hay biết, đến hãm hại cha mình. Chúng nhặt một hòn đá lên lán chỗ ông Òi ngủ, dùng đá đập liên tiếp vào người ông Òi, khi thấy ông Òi bất động, chúng bỏ về nhà mình. Trên đường về, tên Hùng còn dặn vợ nếu ai hỏi thì bảo bố ngã chết.

7 giờ sáng hôm sau, Hùng lên “nhà” bố kiểm tra, thấy ông Òi chưa chết, máu me đầy mặt liền chạy về bảo vợ loan tin với hàng xóm là bố ngã sắp chết nhưng không đưa ông đi bệnh viện. Một tiếng sau, ông Òi chết.

Kẻ thủ ác giết hại cha già bằng mái chèo

Cuối tháng 3/2009, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử lưu động tại xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phú (SN 1973, trú xã Hải Thiện) 16 năm tù về tội giết người.

Lê Văn Phú trước vành móng ngựa vì tội giết cha.
Lê Văn Phú trước vành móng ngựa vì tội giết cha.

Ngày 3-10-2009, trong khi đang sửa nhà bếp sau bão thì Phú cãi và có lời qua tiếng lại với ông Lê Hung (89 tuổi) cha ruột của Phú. Tức giận Phú bỏ đi uống rượu với với bạn. Khi trở về nhà, Phú bảo chị Nguyễn Thị Me (vợ Phú) dọn cơm ăn nhưng không thấy có thức ăn nên Phú đuổi đánh vợ. Đúng lúc này ông Hung cũng vừa về tới, thấy vậy liền mắng Phú. Sau một hồi cãi vã, Phú vớ lấy mái chèo đánh ông Hung nhiều nhát vào đầu cho đến khi ông Hung bất tỉnh. Lúc đó Phú mới chạy ra đường gọi người dân chở bố đến  bệnh viện. Do vết thương quá nặng, ông Hung đã không qua khỏi.

Đòi chia đất xách dao chém mẹ

Cụ Đặng Thị Nhạn (Bến Tre) nay đã 82 tuổi, cụ sinh được sáu người con, khi con út tên Ẩn lên ba thì chồng mất. Từ đó một mình chèo chống nuôi con, theo thời gian năm người con lần lượt lấy chồng, gả vợ yên bề gia thất, cụ sống với người con trai út.

Cụ Đặng Thị Nhạn (Bến Tre).
Cụ Đặng Thị Nhạn (Bến Tre).

Tưởng sẽ yên vui tuổi già cùng cháu con, nào ngờ Ẩn sinh ngỗ ngược, mỗi khi nhậu về lại mặt nặng mày nhẹ, chửi chó mắng mèo… Nỗi đau của bà Nhạn lên đến tột cùng trong một lần bị Ẩn xách dao rượt chém để đòi cụ chia đất cho hắn.

Bắt mẹ đấm lưng, xoa bóp, đút cơm

Cụ bà Lê Thị Kiếm - 81 tuổi (ấp 1, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị con trai út tên Ngoan đánh đập, hành hạ chỉ vì không được bán miếng đất cuối cùng của gia đình. Hiện giờ cụ đang nương náu tại nhà người con thứ 4 tại Bình Hưng, Q.8. Hai tháng đi “tị nạn”, nhưng vết bầm trên người và quanh vùng mắt bà Kiếm vẫn còn. Bà cho biết: “Vợ chồng tôi đặt tên cho nó là Phước Ngoan. Nhưng nó thì không ngoan, còn tôi lại bạc phước.

Cụ Kiếm (Bình Chánh - Tp. HCM).
Cụ Kiếm (Bình Chánh - Tp. HCM).
Từ nhiều năm nay ở với tôi, nó đi nhậu về là tìm cớ đánh tôi. Khi say, nó còn bắt tôi đấm lưng, xoa bóp, đút cơm cho nó ăn. Mắt tôi không thấy đường, có lần đút nhầm lên mũi nó thì nó tát tôi”. Bà lấy tay lần mò lên mí mắt, rồi nói: “Tôi già, nó trẻ, vậy mà nó lấy cây phang vào thì còn gì… Tôi phải giả ngất rồi đợi lúc nó không để ý, bò ra ngoài, kêu cửa hàng xóm đưa đi cấp cứu”!

Mười người con không chịu nuôi mẹ già

Cụ Châu Thị Ba năm nay 83 tuổi (ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh), đã từng mang nặng đẻ đau 10 người con (5 trai, 5 gái), người lớn tuổi đã hơn 60 và nhỏ nhất cũng quá 30, thế mà cái tuổi gần đất xa trời cụ bà phải ra sống vỉa hè và đi ăn xin. Bà con lối xóm cho biết rằng con cái của cụ có cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Có người còn có cả mấy mẫu cao su nhưng không ai chịu nuôi mẹ. Bà con thương cảm mang bà về nhà nuôi. Bà ở nhà này vài ngày rồi đến nhà khác.

Cụ bà Châu Thị Ba nằm vất vưởng ngoài đường.
Cụ bà Châu Thị Ba nằm vất vưởng ngoài đường.

Cuối cùng người em trai út của bà là ông Châu Văn Quang ở xã Thạnh Tây, Tân Biên (75 tuổi), xin phép gửi chị mình vào cơ sở nuôi dưỡng từ thiện của chi hội Bảo trợ người nghèo tại thị trấn Tân Biên để tiện bề tới lui chăm sóc. Hằng ngày, vợ chồng ông mang thức ăn cho bà chị tội nghiệp.

Giết mẹ một cách dã man để cướp tài sản

Bà Lê Thị Cỏi, 80 tuổi (Bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) đã bị chính người con trai của mình giết hại. Vì thiếu tiền để tiêu xài mà Nguyễn Thái Bảo (Con trai cụ Cỏi) đã nhẫn tâm sát hại dã man mẹ để cướp đi số vàng mà bà đã tích cóp từ số tiền tuất ít ỏi của mình..

Tử tù Nguyễn Thái Bảo viết lá thư cuối cùng gửi cho gia đình trước giờ ra pháp trường.
Tử tù Nguyễn Thái Bảo viết lá thư cuối cùng gửi cho gia đình trước giờ ra pháp trường.
Long Hy (Tổng hợp)